My Opera is closing 1st of March

The new day has come!

will...happy

Subscribe to RSS feed

Lạnh quá đi mất !

Thời tiết kiểu này định cho người ta nghỉ xả hơi , ko phải làm gì chắc ? Lạnh thế này làm việc gì cũng ngại , tắm cũng ngại . hic . Thế nà hôm nay 3 con dở rủ nhau đi gặm chân gà nướng rồi sau đó đi ăn sữa chua nếp cẩm , ko quản ngại mưa gió . hé hé . Thỉnh thoảng cũng phải có lúc điên điên 1 chút thì mới có cái để nhớ , có chuyện để kể với nhau sau này .

Chẳng hỉu sao sau mỗi lần cãi nhau với lão jà nhà mình , mình lại cành yêu ông í hơn . Lão í cũng vậy . Mai là sinh nhật anh jai jà rồi . Nhanh thật ! Năm nay lão í đã bước sang tuổi 27 - cái tuổi mà từ trước đến h mình vẫn coi là già . Vậy mà anh jai vẫn còn phơi phới sắc xuân lắm . Chẳng biết đến bao h mới hết trẻ con .

Hôm nay Alfred nhắn tin rằng sẽ sang VN đón Tết . Mẹ nói hắn cứ ở nhà mình , nhưng hắn nói hắn muốn ở KS cho thoải mái , đỡ bị ảnh hưởng đến ai . Cũng tốt . Mình chẳng quen có người lạ sống ở trong nhà . Hắn bận nên cũng chỉ ở được có 4 ngày . Mấy hôm đó chắc vui phải biết .

Cứ mỗi đợt Tết về , T.A cũng về . Lần nào cũng vậy , bao h người đầu tiên A nt cũng là e . Hỏi thăm sức khoẻ , học hành , gia đình . Hum rùi A nt , mình bốc phét là có baby rồi , A tin sái cổ , cứ hỏi đi hỏi lại là có thật hay ko . Buồn cười gần chít .

Lạnh . Lạnh quá đi mất ! Sáng mai lại phải dậy lọ mọ đi lên NXB lĩnh lương nữa chứ . Thà ko lấy còn hơn . hix .