My Opera is closing 1st of March

The new day has come!

will...happy

Subscribe to RSS feed

Ko vui

Chẳng hiểu sao dạo này mọi việc đều ko như ý mình muốn , việc gì cũng nhàng nhàng , chẳng đến nơi đến chốn .

Công việc thì chán chết , làm việc với 1 lão dở hơi , cù lì , lúc nào cũng ậm ậm ừ ừ , ko 1 việc gì dứt khoát được .

Rồi đến chuyện lương lậu , làm được hơn 2 tháng rồi mà vẫn chưa thấy ông thầy gọi lên trả lương . Chả cần nhiều , chỉ cần đúng hẹn mà cũng ko làm được .

Tình yêu ? Càng ngày càng cảm thấy vô vị , nhạt nhẽo . Lúc nào gặp nhau cũng chỉ có từng đấy chuyện , chẳng có gì mới mẻ cả . Tình hình thế này đến lúc cưới nhau về sao đây ??? Mình lo lắm .

Học hành ? Sắp được nghỉ Tết đến nơi rồi , đi học bây h cũng chỉ cho qua loa .

Thời tiết lại còn lạnh nữa chứ . Đã bảo là ghét cay ghét đắng cái thời tiết này mà . Lúc nào cũng phải sù sụ áo ấm , mặt thì nẻ nứt nẻ toác , lúc nào cũng phải bôi kem . Ghét . Ghét quá đi mất . Chẳng có gì làm mình vui vẻ cả . Hy vọng ngày mai sẽ khác .