Sắp được đi học rồi !!!
Friday, January 11, 2008 5:38:00 PM
Số đen quá trời là đen ! Quả dế cưng nhấp nháy của mình toi thật sự rồi . hic
. Đã nghèo còn mắc cái eo . Vừa mới được lĩnh học bổng 3 tháng 540k lại phải lôi hết tiền tiết kiệm ra mua máy mới . Càng nghĩ càng thấy tức . Tự nhiên ko dưng , máy chạy ngon lành chẳng bao h hỏng lại đi làm rơi bố nó vào Toilet . Ôi thôi . Xong !
Mai anh yêu đi Mộc Châu chơi , rủ mình đi nhưng ngại quá vì những tận 200km lận . Đã thế cái Volty yên sau vừa ngắn , vừa dốc , vừa cứng . Chết mất thôi . Mình mà đi thì quả Ass coi như toi . Với lại sắp cưới rồi , cũng nên hạn chế đi lại . Mẹ bảo , cái năm nay là cái năm dở hơi , năm sau m muốn đi đâu thì đi , còn có mấy ngày nữa thôi là hết năm rồi cho nên là hoãn cái sự sung sướng này lại . Thôi thì , ý kiến của mẹ là trên hết . Đến khổ . Thế là 2 ngày cuối tuần lại phải ở nhà một mình . Con M tình trạng cũng tương tự mình , thằng Bốp 2 ngày cuối tuần cũng đi chơi Hoà Bình . 2 con cô đơn tình yêu kiểu này lại rủ nhau đi đú . Lão B bảo e ở nhà chỉ được đi chơi với Láu thôi đấy . Tin tưởng Láu đến thế là cùng !
Gì thì gì việc sáng mai dậy , việc đầu tiên là phải đi mua 1 con dế mới . 1 tuần ko có máy cứ như là bị cụt tay cụt chân . Đã thế các số điện thoại lại lưu hết vào máy cũ , mà cái máy dở hơi đấy bây h bị đơ thật sự , ko bật nguồn được .
. Còn gì đen hơn ko hả ông giời ???












