My Opera is closing 1st of March

The new day has come!

will...happy

Subscribe to RSS feed

1 tháng ...

Vậy là đã tròn 1 tháng . Đêm qua , 1h10' t vẫn mơ hồ nhớ lại cảm giác đấy . Tâm trạng ko thể nào cất cánh nổi . 1 tháng chúng tôi ko có ông . Bà bây h phải sống 1 mình trong căn nhà tập thể ngày xưa bộ đội cấp cho 2 ông bà . Đồ đạc , quần áo , vật dụng của ông bà vẫn giữ , để có cảm giác ông vẫn còn . Hồi trước 2 tuần t mới qua thăm ông bà 1 lần , nhưng từ ngày ông mất đi , t sợ bà buồn nên năng lên thăm bà hơn . Bà vẫn tươi cười như mọi khi , nhưng t biết , bà nhớ ông nhiều lắm . Khi xưa ông ốm , ừ thì ông ốm bà phải chăm , nhưng dù sao vẫn còn có ông để bà chuyện trò . Đột nhiên ông mất , bà phải ở 1 mình , làm cái jì cũng 1 mình . Buồn lắm chứ . T ghét nhất phải ở 1 mình . Vậy nên mọi người trong nhà ai cũng tạo điều kiện , bớt chút thời gian để bà ko có lúc nào phải ở 1 mình . Chỉ mấy tháng nữa thôi là t được sống gần bà rồi .