Chọn được áo cưới roài !
Saturday, January 5, 2008 3:18:00 PM
Lụi hụi 1 ngày vất vả đi xem áo cưới , rốt cục thì cũng chọn được vài cái ưng ý , chỉ chờ chú rể đi cùng để ngắm nghía và "đặt tiền" thui .
. Áo cưới bây h đắt khiếp đảm , tiệm nào áo cũng từ 2 triệu trở lên . Cách đây nửa năm , ta đặt ra mục tiêu rất chi là hoành tráng , muốn cái j cũng phải hoành tráng như ý nghĩ ; nhưng bây h thì ... hic . Lắm thứ cần phải dùng đến $ quá !
để 1 mình lão jà xoay sở cũng lấy làm áy náy . Thật chẳng biết phải làm sao .
Ta thích 1 cái váy màu vàng đồng , nhưng thấy mọi người bảo khi cô dâu ra khỏi nhà thì phải mặc áo trắng , kiêng ko mặc váy màu . Ặc , lại còn thế nữa . Ta đã ko muốn tốn kém lại còn cứ bắt ép ta . Thôi , để mấy hôm nữa lôi lão jà đi cho lão jà quyết định . Thể nào cũng lại bắt ta mặc áo màu trắng cho mà xem . Kệ .
Dạo này ta với lão cứ khắc khẩu thế nào í , lúc nào cũng chỉ trực cãi nhau . Nói chuyện điện thoại với lão xong , lần nào cũng tức anh ách . Mịe . Chẳng hiểu sau này về ở với nhau thì thế nào . Ta cũng dở hơi lắm cơ , bao h cũng muốn mình hơn . Phải cải thiện thôi , cho chồng nó được thể , nó yêu . hơ hơ . Nhiều lúc nghĩ mình chẳng khác j con cáo jà . ![]()
Oạch , đang đà viết thì lại phải cho chó đi William Cường , để lúc khác viết tiếp vậy ...













