My Opera is closing 1st of March

The new day has come!

will...happy

Subscribe to RSS feed

Những dòng chữ đầu năm .

Bây h là 0h20' ngày 1-1-2008 . Tờ lịch 2007 đã ko còn giá trị , đã trở thành quá khứ , mặc dù có những sự kiện mới chỉ diễn ra cách đây vài giờ .

Năm mới đến rồi mà mong ước thì nhiều quá ! Ta sẽ chẳng mong gì nhiều , chỉ mong những điều đơn giản thật thiết thực . Mong cho năm 2008 , sức khoẻ của gia đình lớn của mình thật tốt , tâm hồn mọi người thật vui , trái tim lúc nào cũng đầy ắp tình yêu thương . Mong cho công việc của mẹ sang năm mới ổn định hơn , ko phải lo những ngày giá rét vắng khách . Mong cho tranh của bố bán được nhiều để có tiền lo cho đám cưới của con gái , hihi . Mong cho sức khoẻ và học tập của mình thật tốt để có 1 đám cưới thật hoàn hảo . Mong cho bà bớt buồn , vơi dần nỗi nhớ ông để vui vầy với con cháu .

Mong cho ........................... năm 2008 diễn ra đúng như mình muốn .