My Opera is closing 1st of March

The new day has come!

will...happy

Subscribe to RSS feed

Ngập ngụa Party !!!

Sắp sang Năm mới 2008 rồi nhỉ ? Chỉ còn 2 ngày nữa , 2 ngày nữa thôi là kết thúc cái năm 2007 đầy những điều bất trắc này . Kết thúc năm cũ ta tiệc tùng liên miên suốt từ hôm qua tới hôm nay .

Tối qua sếp Tổng ngân hàng của ku B mời bộ xậu trợ lý kèm cả vợ con , tổng cộng khoảng 25 người tới dự khánh thành nhà mới . Gọi là sếp cho oai chứ thực ra mình gọi sếp là Chú , vì chú học cùng mẹ hồi Đại học . Vậy nên , cái cách mình xưng hô cũng như đối xử với chú cũng khác mọi người , chẳng cần phải e dè hay kiêng nể . Nhà mới của chú nằm trong khu biệt thự Hồ Tây , ngay sát cạnh bể bơi Sao Mai , 1 ngôi nhà to và đẹp quá sức tưởng tượng . Hôm qua mình được gặp và tiếp xúc với toàn những người giỏi , tuy nhiên cũng ko vì thế mà mình tỏ ra thua kém họ . hơ hơ . Họ đều là những người suốt ngày chỉ có công việc , công việc và công việc , nên đầu óc họ hơi cứng nhắc . Mình là 1 hoạ sỹ , tâm hồn lúc nào cũng bay bổng , sảng khoái . Họ ồ lên khi biết mình học về nghệ thuật và cả gia đình đều là hoạ sỹ . Khi người ta thành đạt , có 1 kiến thức tuyệt vời thì đối với họ , tiền bạc ko còn quan trọng . Cái mà họ chú tâm và trân trọng chính là văn hoá và nghệ thuật . Chỉ có nghệ thuật mới làm cho tâm hồn thăng hoa . Mình và B tặng chú Vinh 1 bức tranh sơn mài do bố vẽ . Không chỉ có chú mà tất cả mọi người đều rất thích . Điều đó làm mình vui . Tự hào lắm chứ khi bố mình vẽ đẹp và được nhiều người công nhận . Tối hôm đó mình được ăn rất nhiều món ngon , có cá hồi sống này , tôm hùm sống ... Đã đời , thoả lòng ao ước bấy lâu nay chưa bao h được ăn tôm hùm . hehe . Bây h thì được ăn rồi nhé !

Tiếp đến là vụ trưa nay đi cùng B ăn Tất niên với hội ô tô xe máy . Lại ăn . hơ hơ . Lên vườn sinh thái Tầm Dâu nằm trên đường đi Hưng Yên . Được hôm đi chơi xa thì trời lại lạnh thế ko biết , ngồi ăn mà người cứ run cầm cập . Được cái nhà hàng nấu ăn cũng tạm được , mặc kệ các bố Zhô , ta cứ ngồi ung dung đả mồi ngon lành . hehe . Lão jà quay sang bảo Khôn thế ko biết !

Tối đến lại hội bạn thân mấy thằng con trai và mấy đứa con gái cấp 3 rủ đi ăn lẩu Tứ Xuyên . Lại lẩu . hic . 3 bữa toàn lẩu , phát ngấy đi được .

Chết dở , đi nhiều quá về đến nhà lại lo công việc , mà tuần này phải giao lại cho ông T roài . Tối đến lại lập cập giở máy ra ngồi hí hoáy 1 lúc . Khốn khổ thân đời .

Vậy là mình và lão chồng jà tương lai đã quyết định được cửa hàng chụp ảnh roài . Đỡ phải hì hụi đi thuê váy cưới , trang điểm và thợ chụp ảnh . Ở studio này họ sẽ lo cho mình từ A-Z , kể cả phương tiện đi lại mà giá cả cũng phải chăng . Đỡ quá ! Lão jà bình thường khó tính là thế , vậy mà hôm nay đến đấy xem mấy quyển Album do họ chụp cũng phải lắc lư khen . hihi . Hẹn 1 ngày sau Tết rồi mình đi chụp ảnh cưới nha anh !