Hôm nay sinh nhật mình .
Monday, December 24, 2007 5:45:00 PM
Năm nay Noel - sinh nhật mình thật giản đơn . Ít hoa , ít quà nhưng chất lượng . Thật vui vì mình đã có những người bạn tốt , luôn ở bên mình cả những lúc vui cũng như lúc buồn , quan tâm , chia sẻ , động viên . Nhiều bạn để làm gì ? Ok . Đồng ý nhiều bạn rất vui , nhưng những lúc mình gặp khó khăn , liệu có bao nhiêu trong số những người được gọi là BẠN đấy xuất hiện ? Hay họ chỉ đơn giản được gọi là BÈ ? Mình rất trân trọng những người bạn đã giúp mình những lúc khốn khó . Chỉ những lúc đấy mới biết tấm lòng của nhau ra sao .
Hôm nay , sinh nhật mình chẳng tổ chức gì , nhưng có biết bao nhiêu người vẫn nhớ gọi điện thoại chúc mừng . Điều đó làm mình rất vui . Tối đến có Láu , Móm và Bốp-người iu c Móm , dĩ nhiên là có cả anh yêu của mình rồi . Mình trổ tài rang cơm hải sản cho chúng nó ăn . Ăn xong , mẹ lại mua 1 đống ốc biển ở quán Cay về . Thế là cả lũ (có cả mẹ) hihi , lăn lê bò toài ra nhể ốc , vui ra phết . Tiếp đến là màn bánh kẹo và thổi nến , hehe . Cứ như là trẻ con . Láu và Móm tặng mình 2 đôi khuyên tai bằng bạc , cũng đẹp , nhưng chưa đúng ý mình lắm nên thực sự là cũng chưa thích lắm . Nhưng thôi , bọn nó đã tặng là phải đeo , đeo đến khi nào hỏng thì thôi . Móm và Láu đều có người yêu , nhưng năm nào chúng nó cũng bỏ đi chơi Noel để đi sinh nhật mình . Mình vui lắm !
2 con dở hơi kia , bộ 3 chúng mình sẽ mãi là bạn kứt của nhau nhé !












