Mai là SINH NHẬT mình roài . hehe .
Sunday, December 23, 2007 5:08:00 PM
Thoắt cái mà ta đã bước sang tuổi 24 . Già nhỉ ? Chẳng bao giờ ta nghĩ là ta sẽ già nhanh đến thế ! ![]()
Năm nay là cái năm rồ dại , toàn chuyện buồn xảy đến với ta , chỉ muốn mau mau chóng chóng cho hết quách cái năm dở hơi này đi để sang trang mới toàn những điều mới . Như mọi năm , ta rất thích sinh nhật , mong muốn từng ngày từng giờ để đến ngày này . Nhưng năm nay lại khác . Bọn bạn cứ hỏi sinh nhật có tổ chức j ko ? Tổ chức jì cơ chứ , khi mà gia đình ta vừa có chuyện buồn . Hôm qua anh rủ đi chơi xa cùng hội xe ô tô xe máy để đón tất niên và Christmas , bị mẹ phản đối dữ dội vì nhà có tang , thêm nữa cũng chẳng hào hứng , nên thôi . Anh nói ko có em anh cũng chẳng muốn đi . Nhưng thôi , mình biết dạo này công việc của anh cũng gặp nhiều áp lực nên mình cũng động viên anh đi để xả xì trét . Chiều nay anh đưa đi mua quà sinh nhật . Biết mua quà j bây h ? Đi lòng vòng mãi cũng chẳng biết nên mua cái j . Vậy là thôi . Cho anh nợ . Mẹ mua cho mình mấy thứ rất đẹp . Mình cũng rất thích . 1 cái túi màu xanh cốm , đính đầy kim sa , thích hợp với váy , đồ nhẹ nhàng + 1 cái túi da lộn màu đỏ có dây tua rua đồng bộ với 1 cái thắt lưng cũng da lộn màu đỏ kết hợp với đồ bụi . Nhất mẹ . Bao h mẹ cũng là người thương mình và chiều mình nhất . Phải cái bây h già , nói hơi nhiều nên ko yêu mẹ = ngày xưa nữa thôi . Ngày xưa mẹ vừa xinh , vừa tâm lý , vừa hiền . Thích thế . Nói jì thì nói , sinh nhật mình vẫn thích được nhiều quà .
. Ngày mai rồi . Chuẩn bị tâm lý thôi . hehe .












