Yêu chồng quá đi !
Monday, December 17, 2007 5:13:00 PM
Khổ thân anh jà , từ hồi làm trợ lý cho Sếp thành ra lại mệt quá ! Tối nay 7h hơn rồi mà gọi điện kêu đói quá , vì Sếp đang có khách chưa về được . hic . Đành phải vỗ về động viên anh jà cố gắng . Anh jà bảo bây giờ anh jà đang phải phấn đấu vì sự nghiệp , khi nào lấy em thì anh sẽ về sớm , nhất định là như thế . Khổ nỗi , cái công việc này thì lại cứ phải phụ thuộc vào Sếp , có muốn về sớm cũng chẳng được cơ . Oái oăm .
Trước khi ông mất , mình cũng đã hỏi mẹ về chuyện cưới xin . Mẹ nói ông mất thì cũng buồn nhưng sẽ ko ảnh hưởng , vì mình là phận cháu . Là con thì mới phải hoãn lại 1 năm . Với lại , năm sau là bước sang 1 năm mới rồi nên mình cũng yên tâm . Hôm trước đi xem ngày , thế quái nào lại xem nhầm ngày dương đến tít tận tháng 5 . Hôm nay cầm quyển lịch 2008 trên tay , xem đi xem lại , hoá ra là mình nhầm . Ngày cưới của mình rơi vào giữa tháng 4 . Đợt vừa rồi nhà mình có chuyện , nên giao hết việc thuê địa điểm cưới cho bên nhà trai thu xếp . Thế mà đến tận giờ phút này vẫn chưa quyết định được là thuê ở đâu . Sốt hết cả ruột ! Nó mà hết phòng thì có mà há mồm ra mà tiếc . Phải cái tính bà mẹ chồng cẩn thận , cái jì cũng sợ , hết sợ cái này đến sợ cái kia . Nào thì sợ họ ko chuẩn bị chu đáo , sợ họ huỷ hợp đồng , sợ ...................... linh tinh tĩ mẹt . Khổ lắm cơ !
Cả mấy tháng nay mình nghiền nát trang HPGĐ bên ttvnol , những đôi đã cưới họ post ảnh lên mà phát thèm . Very đẹp . Mình chỉ sợ đến lúc đấy mọi việc ko theo ý mình thì chán lắm . Hy vọng là sẽ tốt đẹp . Lại còn cả chuyện trăng mật , trăng non nữa . Mình muốn đến lại Phan Thiết - bãi biển đầy nắng và gió , nhưng chẳng biết có dư dả tiền nong ko . Nhà cửa thì đang đến hồi hoàn thiện , cái lúc mất nhiều tiền nhất . Vàng đang hạ . Mấy hôm nữa rủ anh jà đi mua nhẫn ngay kẻo vàng lại lên . hihi .













