My Opera is closing 1st of March

The new day has come!

will...happy

Subscribe to RSS feed

Lại gì nữa đây ???

Vừa đi thi Rung Chuông Vàng về . Chán nản , chán nản hết sức ! Mịe cái trường SKĐA bôi bác , mịe cái bọn tổ chức . Ghét éo chịu được . Ngay từ lúc bước vào sân thi đấu đã phải lo nháo nhào lên vì vụ ko mặc áo sơ mi trắng (do VTV thông báo về trường , nhưng các anh chị phụ trách cốt cán quá mà quên ko nhắc các em sinh viên) . Nhà Đài doạ nếu ko có áo sơ mi trắng là đi ra khỏi sàn thi đấu , ko có thi thố j hết . Báo hại anh Thắng trẻ , phải chạy hùng hục về nhà Hòa kứt mèo , lấy hết nào thì áo của mẹ , áo của chị , đến áo của bác hàng xóm . Nghĩ lại mà vẫn thấy điên hết cả tiết . Tiếp đến là câu hỏi Tủ sách của bạn . Đáng nhẽ ra câu hỏi trong mục đấy là VTV đã báo về mỗi trường về tác phẩm họ sẽ hỏi . Vây mà cái trường dở hơi cám hấp này lại ko thông báo hết cho các khoa , báo hại là 1 lô 1 lốc dân TKMT chẳng biết cái mô tê j về câu hỏi này . Bó tay ..

Thêm nữa , cái bọn tổ chức chương trình này sắp xếp các trường thi đấu với nhau cũng ngu ngốc , bao nhiêu đứa kêu la . Ai lại 1 trường học về nghệ thuật lại cho thi cùng với 1 trường Sư phạm , chuyên ngành j bọn nó cũng nắm rõ . Chẳng bù cho bên trường mình , và nhất lại là cái khoa chuối củ của mình thi đầu vào chỉ có đúng 1 môn Văn , còn lại là các môn năng khiếu . Ặc . Mịe . Trầy trật mãi cũng chỉ ở lại được đến câu thứ 11 hay 12 j đó , ko nhớ . Đến câu hỏi Tủ sách của bạn là sân thi đấu bên SKĐA trống huơ trống hoác rồi . Chán hết sức . Bỏ về giữa chừng . Gọi điện cho lão dở hơi đến đón thì câu được câu chăng vì trường quay quá ồn , ko thể nghe nổi ra cái j . Phần vì chán , phần vì tức , dập luôn máy , nhờ c Móm đèo về nhà . Mịe . Lão jà điên . Tức éo chịu được . Éo cưới nữa !