No quá ! Ặc ặc ...
Thursday, December 6, 2007 7:17:00 AM
Vừa đi ăn trưa ở Pumkin với 2 anh rai Công an văn hoá về , no vãi lúa . Lâu lắm mới có 1 bữa toàn hải sản như thế này . hơ hơ . Các anh bảo cứ chọn , cứ ăn thoải mái . Này thì thoải mái này , tôm , cua , mực ,..., những món đắt nhất mình gọi thả phanh , sướng quá !
.
Từ trước đến h mình vốn dị ứng với mấy lão công an , bạn bè mà đứa nào yêu công an là mình kêu giời . Thế nhưng hôm nay đi ăn với 2 ông này lại cảm thấy dễ chịu . Chẳng hiểu . Có thể là vì 2 ông í ko học chuyên ngành công an . Chắc vậy . Chứ còn hầu như những lão học chuyên ngành cảnh sát hay công an ra là giống nhau y xì phoọc , lão nào cũng gia trưởng , mặt sắt , lạnh như cứt ngâm . (nói nhỏ chứ , bố chồng mình cũng bị ảnh hưởng vậy)
. 2 anh bảo , bây h thì các anh chưa giúp được j , nhưng mấy năm nữa khi em đi làm thì có bất cứ việc j liên quan đến nghệ thuật và văn hoá thì cứ nói , bọn anh sẽ giúp . hờ hớ .Quen mấy anh rai này cũng được việc ra phết ! Đang ăn thì lão jà nhà mình nhắn tin , nhắn bảo nhà hắn hôm nay đi đặt chỗ cưới roài . Việc quan trọng nên mình phải dừng ăn trong giây lát để nhắn lại cho anh jà . Hơi mất lịch sự 1 tí nhưng ko sao .
Rốt cục thì gia đình 2 bên cũng nhất trí chọn địa điểm Trung tâm hội nghị quốc tế để tổ chức đám cưới cho tụi mình . Chiều qua anh jà đưa mình đến đó xem trước phòng ốc , bàn ghế ở nơi đó ra làm sao . Thấy cũng được . Lịch sự , rộng rãi , lại ở giữa trung tâm , mọi người đi lại cũng tiện . Bọn Láu , Móm cứ gào rú lên bảo sao ko tổ chức buổi tối mà lại tổ chức buổi trưa . Thoạt đầu thì mình cũng thích làm buổi tối , nhưng đến bây h thì mình nghĩ làm buổi trưa lại phù hợp hơn cả . Nhất lại là địa điểm đấy thì làm buổi trưa chắc chắn sẽ đông hơn . hí hí . Sao lâu thế nhỉ ? Còn những 4 tháng nữa cơ ah ???![]()












