Thi vòng loại Rung chuông vàng .
Saturday, December 1, 2007 5:04:00 PM
Lớp mình hôm nay cử 3 cô nương xinh đẹp đi thi vòng loại Rung chuông vàng . Thằng Đạt phít rung đùi bảo cứ yên tâm vì thi vòng loại dễ ợt í mà . Mịe , ai biết đâu là khó vãi Cứt . Đến bố nó chưa chắc đã trả lời được những câu , đại loại như : Săm cao su được phát minh vào năm nào , Thạch anh có công thức hoá học là jì , cây nào có hạt to nhất , Bộ phim hoạt hình dài tập đầu tiên được trao giải Oscar vào năm nào , rồi Cây thân thảo nào cao nhất .............. Oạch . Thôi thì những câu mình ko biết thì cứ bịa lung tung vào đấy , chẳng biết đúng được bao nhiêu % . hơ hơ . 3 chị em trước lúc thi vòng loại còn hào hứng , chắc mẩm cả 3 sẽ được vào . Kiểu này thì ... chẳng biết có được nhân nào ko .
Chỉ buồn cười , cái câu : "Vở kịch duy nhất Hồ Chí Minh viết có tên là jì ?" . Mình cứ nhớ mang máng là có 1 từ Con và 1 từ Tre , viết đại là "Con ngựa tre" chứ biết đâu là "Con rồng tre" . Ặc ặc . Bà Hòa và bà Thơm quay xuống hỏi , mình trả lời rồi cứ thế chép lia chép lịa . Ôi , hối lỗi quá ! Về nhà hỏi mẹ mới biết là mình sai , báo hại cả 3 đứa đều sai . hic .
Mình rất thích trò chơi này , chỉ cầu mong là được đi chơi thôi . hehe . Uớc jì tôi được đi thi Rung chuông vàng . keke . Khổ thân lão B jà , hôm nay mình cứ bắt lão í cầu cho mình được đi thi đến phải chục lần . Nói cho đến khi nào mỏi mồm thì thôi , hé hé . Thứ 2 này là bít kết quả roài . Cầu mong , cầi mong , ............![]()












