Xa rồi những ngày xưa ...
Wednesday, November 28, 2007 5:10:00 PM
Quên đi quá khứ . Hãy quên đi những mối tình và bè bạn ko bền . Tua đi tua lại những gì đã xảy ra , cả tốt đẹp lẫn tồi tệ , đều là phí thời gian , đều là ngu ngốc . Đơn giản vì ta chẳng làm gì được để thay đổi được nó . Quá khứ chỉ như 1 hòn đá nặng buộc vào cổ chân , ko cho chúng ta bước tới tương lai .
Quên tương lai . Đừng vẽ vời quá nhiều về tương lai . Rất tốt nếu ta suy nghĩ và hoạch định cho những ngày sắp tới . Nhưng dành quá nhiều thời gian để suy nghĩ về những điều mà bạn ko dễ dàng kiểm soát được thì cũng là 1 sự lãng phí . Có khi đó còn là mơ mộng viển vông .
Hãy tập trung vào NOW - NGAY BÂY GIỜ - những ngày mà ta đang sống . Tách mình khỏi ám ảnh bởi quá khứ và tương lai là cách mà ta có thể tận hưởng từng giây phút đang trải qua , và để biết trân trọng nó nhiều hơn . Tập trung vào hiện tại và hiện thực giúp ta tập trung vào những hành động của mình .
Cuộc sống không tiến lên nhờ vào suy nghĩ .
Cuộc sống tốt đẹp hơn do chính những hành động của ta . Nếu nghĩ , nghĩ , nghĩ và ko làm (vì quá bận nghĩ) thì chúng ta chỉ giống như 1 con ốc sên núp trong vỏ ngồi ngẫm sự đời , rồi kết thúc cuộc đời khi bị người khác dẫm lên do cứ ì 1 chỗ , ko chịu di chuyển .
Tập trung cho hiện tại cũng để những buồn bực quá khứ và viển vông từ tương lai ko thể quấy nhiễu mình .












