My Opera is closing 1st of March

The new day has come!

will...happy

Subscribe to RSS feed

Hờ hờ ... Cưới đến đít roài !

Sáng nay bố mẹ a , cả a nữa sang nhà đặt vấn đề cưới xin . Nghe chừng là gấp lắm rồi , chẳng còn nước mà rút chân lại nữa . 21-12 này là dạm ngõ , 28-4 năm sau là Oạch . Cưới . hic . Cho đến ngày hôm qua mình vẫn cứ bình chân như vại , lại còn có những ý nghĩ muốn phá thối , nhưng đến hôm nay thì mọi sự đã đâu vào đấy rồi . huhu . Đời mình coi như xong . Chồng với chả con , cưới với chả xin , cứ yêu nhau như thế này chẳng tốt hơn ko , sao cứ phải ràng buộc với nhau làm j . Bà H bảo (sau 1 năm kinh nghiệm lấy chồng) , sau khi m lấy chồng thì phạm vi m hoạt động chỉ trong 1 cái bát (lúc đấy 2 chị e đang ăn miến lươn,hì) , ko được xí xớn lung tung . Ôi , chẳng nhẽ từ năm sau trở đi , cuộc đời mình sẽ chỉ gắn với chồng thôi sao ??? Đi chơi đâu cũng phải vác chồng theo sao ??? Rồi từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ , chuyện j cũng phải hỏi ý kiến chồng sao ??? . Chết mất . Tự dưng lại thấy buồn , thấy chán , chẳng muốn lấy chồng nữa . huhu . Mình cứ nghĩ ăn hỏi , cưới xin mới phải làm to ; ai dè hôm nay bố chồng bảo hôm dạm ngõ bên nhà giai phải đến 15 người . . Cái nhà lỗ mũi của mình sao chứa được từng đấy người bi h , đến phải bắc rạp ngoài ngõ thôi . Từ bây h đến lúc đấy cũng chỉ còn 1 tháng nữa thôi . Gấp , gấp , gấp lắm rồi T ơiiiiiiiiiiii !