My Opera is closing 1st of March

The new day has come!

will...happy

Subscribe to RSS feed

Mỹ thuật SKĐA thác loạn !

Mỹ thuật SKĐA thác loạn ! magnify

Trên đây là toàn cảnh Mỹ thuật SKĐA thác loạn trong đêm thành lập trường cách đây 2 năm . Bao nhiêu giá giủng lôi ra làm đuốc hết , ặc ặc . Mọi người ko ngại ngùng già trẻ , lớn bé , nắm tay nhau chạy vòng quanh cùng hát vang bài "Nối vòng tay lớn" , vui thật là vui .

Năm nay thì sao nhỉ ? Mình vừa từ trường về . Cảm giác ? Thất vọng . Mỹ thuật ơi là Mỹ thuật , suốt ngày chỉ có rượu chè thôi sao ? Nhìn các khoa khác họ chuẩn bị đâu ra đấy , làm hẳn 1 discotheque ở trong lớp , nhạc nhẽo xập xình , nhìn mà phát thèm . Quay sang khoa mình , chỉ thấy các bố "ZZZOOO" là giỏi , nói năng thì lè nhà lè nhè . Chán ! hic , đành ngậm ngùi rút lui . Năm nào cũng ra về trong sự thất vọng và chán nản . Nhiều lúc chỉ muốn làm quách con trai để được vui vẻ nhậu nhẹt cùng bọn nó xả láng , để đi chơi , tán gái bét nhè ... Gặp chuyện ko vui có thể rủ nhau đi uống rượu , uống bia giải sầu , được làm tất cả những gì mình muốn , mình thích , ít nhất cũng để được đi ăn đêm mà đek sợ thằng nào nó trêu ... Nhưng dẫu sao , sự thật vẫn là sự thật , mình vẫn chỉ là 1 đứa con gái sống trong 1 cái tập thể toàn đàn ông là đàn ông . hơ hơ ...