Anh đi công tác .
Saturday, November 17, 2007 7:09:00 AM
Tối nay anh đi công tác . Lần đầu tiên biết cảm giác vắng anh khi anh đi vì công việc . Lần đầu tiên anh đi xa đến vậy , lại còn đi máy bay nữa . Tối qua sang chuẩn bị quần áo và những vật dụng cần thiết cho chuyến đi , thấy anh có vẻ sốt sắng lắm . hì . Cứ tưởng là đi cùng với lão Phó GĐ , ai dè lão í lại bay trước , 1 thân 1 mình đi ra sân bay , chẳng biết cái mô tê jì . Hôm qua đã dặn đi dặn lại các thủ tục để check in nhưng chẳng bít có nhớ nổi hết ko . Thôi kệ , bay nội địa cũng chẳng phức tạp lắm , chắc là lão tự lo liệu được . Lớn rùi mà . Đi có 3 hôm nên chắc mình sẽ ko nhớ anh nhiều , sẽ dành thời gian cho bạn bè và người thân . Mình bỏ rơi bọn Láu và Móm lâu quá rồi , mai sắp xếp công việc qua nhà chúng nó chơi 1 phát . Mình cứ trách con Móm vô tâm nhưng suy cho cùng , toàn nó là người gọi điện hỏi thăm tình hình mình chứ có mấy khi mình gọi điện cho nó đâu . Và , vẫn suy cho cùng , có nhiều lúc mình còn vô tâm hơn cả nó . T xin lỗi m nhé Móm !
Ah , còn 1 chuyện nữa . Hôm nay có đám cưới con của cô bạn học cùng cấp 3 với bác béo nhà mình ở Thái Nguyên . Cả nhà đã định thuê xe ô tô cho bác giai béo tự lái , nhưng đến hôm nay , bác giai béo lại có việc đột xuất nên kế hoạch bị phá sản . Hú hồn , hôm nay mà đi thì có khi ngày mai báo ANTĐ đã có tin mới sốt dẻo . Oạch . Thủi thui cái mồm . Nói thật chứ , ngồi sau vôlăng bác giai béo mình chẳng an tâm tí nào . Ko đi ăn cưới được âu cũng là điều may . hihi . ![]()












