Không còn gì khác để nghĩ ngoài tình yêu sao ?
Wednesday, November 7, 2007 7:48:00 AM
Nhà đông khách quá . Bố chắc sẽ chẳng bao giờ có thể bỏ được cái tính thích đưa bạn về nhà uống rượu .
2 ngày đi học từ sáng đến tối mịt . Bơ phờ , mệt mỏi . Nghĩ rằng thi xong môn Tâm lý chết tiệt thì mình sẽ được nghỉ ngơi . Sáng nay đến trường tưởng in xong bài , rốt cuộc chẳng đâu vào đâu , lại phải mất 1 buổi nữa để hì hụi in . Chiều định đi siêu thị với mẹ , rốt cục lại bị đau bụng , đành ở nhà ngập ngụa với 1 đống bát đĩa bẩn ông bố để lại . Chán . Đầu căng như dây đàn . Chẳng ngủ được , lại ngồi nhớ anh . Anh bây giờ đi làm về , buổi tối lại phải đi học văn bằng 2 đến 9h tối mới về . Nhà thì đang trong giai đoạn hoàn thiện . Lắm lúc 11h đêm anh mới được ăn cơm .
Quay cuồng
Tối tối muốn đến với anh , ôm anh thật chặt mà cũng chẳng được . Đêm qua anh nhắn tin , nói rằng nhà chúng mình xây sắp xong rồi , nhanh nhanh để anh rước vợ anh về . Còn những nửa năm nữa cơ mà .
Em sợ . Sợ tình yêu lâu ngày sẽ già đi . Ngày xưa mỗi lần ngồi sau xe , anh thường nắm tay em thật chặt , thỉnh thoảng lại đưa lên môi hôn âu yếm . Bây giờ cả em nữa , cũng bị ảnh hưởng tính cách của anh . Nhiều lúc muốn thể hiện tình cảm lắm , muốn nói với anh rằng Em yêu anh biết nhường nào nhưng lại tự ngăn mình lại . Anh nói em không quan tâm đến anh như ngày xưa . Em cũng muốn vậy lắm chứ . Nhưng anh đâu hiểu chuyện tình của chúng mình đã không còn nguyên vẹn , đã như 1 chiếc cốc bị sứt miệng . Trong thâm tâm em luôn muốn anh là người yêu em nhiều hơn , để rồi nếu ... nếu như có chuyện gì xảy ra em sẽ không còn phải hối tiếc như ngày xưa . Chẳng hiểu từ lúc nào em đã có những suy nghĩ ấy . Để đến bây giờ em biến thành 1 con người lạnh lùng , dửng dưng - như anh . Em có thể làm gì đây ?












