My Opera is closing 1st of March

The new day has come!

will...happy

Subscribe to RSS feed

Vậy là VÁN sắp đóng THUYỀN rồi . Hic .

Hôm vừa rồi mình và mẹ béo đi xem tử vi , bác thầy bói nói "Năm sau con này sẽ đi lấy chồng" , ặc ặc . Thế là hết ! Cuộc sống tự do của mình coi như đi nhà táng . Chẳng biết nên vui hay nên buồn nữa đây . Vui vì mình sắp có được người con trai mình yêu , nhưng kéo theo niềm vui là hàng tá những nỗi lo , nỗi buồn ko tên . Bản thân thì vẫn còn đang đi học , chưa kiếm ra tiền . Nếu lấy chồng thì chồng sẽ phải nuôi hết , chu cấp từ tiền học phí đến tiền sinh hoạt . Mẹ béo vẫn bảo 2 đứa mày ăn như hoẵng , tiền lương của thằng B chỉ đủ cho chúng mày ăn . Công nhận . hì . . Khổ nỗi đúng là như vậy , ăn cơm thì ít mà ăn vặt thì nhiều . Lúc nào cũng thấy ăn , suốt ngày ngao , sò , ghẹ , ... mà vẫn ko béo . Lão kia suốt ngày kêu trời , hé hé . Kệ chứ ! Rồi còn jì nữa nhỉ ? Shopping ! Niềm đam mê của tôi ! Đi lấy chồng rồi thì ai cho mình tiền mua sắm đây nhỉ ? Đúng rồi , về xin mẹ . . Bác thầy bói bảo mẹ béo từ năm 2009 trở đi làm ăn phất lắm . Có jì tới lúc đấy nhỡ tiêu vào tiền đi chợ thì đã có mẹ béo của ta đây . hehe . Ai bảo mẹ đẻ ra con giống mẹ nào . Ui , mình mà đi chống lầy chắc 2 cụ nhà mình buồn lắm đây , quanh đi quẩn lại có mỗi 2 ông bà với bầy chó . hic . Nhưng ko sao , bác thầy bói bảo mai sau mình sẽ sinh 4 đứa . Mẹ béo và bố béo cố đợi thêm mấy năm nữa rồi con cho bố mẹ bế cháu nhá ! hì . Nói đến vấn đề này mà đỏ cả mặt . Chỉ còn mấy tháng nữa thôi , đợi lão B xây xong cái nhà là nhà trai sang dạm ngõ . Nhanh thật . Mới ngày nào 2 đứa yêu nhau , nắm tay còn đỏ mặt , vậy mà đã sắp thành vợ thành chồng rồi . Nói vậy là lại nhớ cái quãng thời gian ấy , thơ mộng và ngọt ngào biết bao . Cuộc sống thay đổi khiến con người ta cũng thay đổi theo . Đã làm anh Trợ lý tổng giám đốc của 1 ngân hàng lớn thì ko thể có thời gian đưa đón vợ , chăm sóc vợ như anh sinh viên nghèo trước đây được nữa rồi . Cái jì cũng có giá của nó . Câu đấy chẳng bao giờ sai . Hãy học cách chấp nhận đi T ơi !