My Opera is closing 1st of March

The new day has come!

will...happy

Subscribe to RSS feed

Kiếp Hạnh Thúy ! hic ...

Set up Blog lâu roài hôm nay mới ngồi entry được mấy dòng . hic . . Năm nay là cái năm wái wỉ j thế ko biết ?!? Lu bù ; nào việc gia đình , học hành , thi cử ... May mà chuyện tình cảm cũng chỉ xích mích nhỏ , ko đến nỗi phải căng thẳng . Quay cuồng , kiệt sức , nhìn vào gương mà cũng ko nhận ra con nào trong gương nữa . . Ôi , chết mất ! Mọi chuyện cứ liên tiếp xảy ra , lo cho bản thân mình còn chẳng xong , huống chi là người yêu . Hôm qua lão jà nhà mình giận tím mặt , lão bảo có người yêu cũng như ko . . Thế là cái thân còm này lại phải ngồi dỗ dành cái lão jà hơn mình mấy tuổi . Cứ như là trẻ con í . hic .

Mong sao mọi chuyện lại trở về êm đềm như ngày xưa .....