Sunday, June 21, 2009 10:15:55 AM
[img]Bố mẹ thân yêu, tối nay chồng con về hẳn rồi, con lại phải thu xếp đồ đạc để về nhà của chúng con. Tiếc rằng mẹ chỉ đẻ có mỗi mình con, để những lúc như thế này lòng con lại nặng trĩu. Ước gì tất cả chúng ta có thể sống cùng nhau, để con có thể chăm sóc bố mẹ lúc này lúc khác. May rằng bây giờ bà chuyển về gần nhà, tối đến có người nấu cơm, nhưng con thương lắm khi buổi trưa bố cứ phải lang thang quán xá, ăn uống vạ vật. Mấy tháng vừa qua chồng con đi vắng, trưa đến nắng như đổ lửa vẫn có con cùng bố đi ăn, mặc dù thức ăn cũng chẳng ngon lành gì, nhưng ít ra cũng có người trò chuyện. Mẹ thì bận kinh doanh, tính khí cũng thẳng, có tuổi rồi nhưng cũng không biết cách chăm sóc bố lắm, làm cho con đi lấy chồng mà chỉ lo mỗi bố. Bố đến tuổi tuy có gàn dở, thất thường đôi chút nhưng lại tình cảm. Con đi thế này bố cũng buồn lắm đấy, chẳng qua đàn ông kiệm lời không muốn thể hiện thôi. Bố suy nghĩ thế nào, tất cả con đều hiểu hết. Chúng con sẽ cố gắng để về thăm nhà thường xuyên, chỉ để biết rằng bố mẹ vẫn ăn uống đầy đủ, nhà cửa không bẩn thỉu, bừa bộn.
Trưa hôm vừa rồi, con không ngủ được, dậy vác đồ đạc về Hoàng Hoa Thám. Bố đang ngủ cũng dậy hỏi con đi đâu, rồi đi làm gì, trời đang nắng. Mẹ cứ nói bố bất tri kì vị, nhưng con biết bố thương con nhất. Tối đến, con mua vé đưa cả nhà đi xem phim, vì con biết sẽ rất hiếm khi cả nhà mình được đi chơi như thế này. Năm nay con làm Tốt nghiệp, Tốt nghiệp xong rồi đi làm, sinh con... thời gian sẽ cuốn đi rất nhanh mà nếu không kịp, con sẽ chưa làm được gì cho bố mẹ cả. Con chỉ mong bố hút ít thuốc, uống ít rượu; mẹ tập thể dục đều đặn, ít suy nghĩ để sức khoẻ thật tốt, sau này con sẽ đưa bố mẹ đi du lịch các nước. Hãy chờ con, con sẽ không để bố mẹ chờ lâu đâu, ngoắc tay nào, hứa nhé ! Yêu bố mẹ.