Friday, October 22, 2010 4:34:05 AM
Giờ đây mọi chuyện đã tốt hơn rất nhiều. Mình cảm thấy thoải mái. Đôi lúc thì mọi việc không như ý ,nhưng tựu trung đó là điều mà mình từng mong. Giờ mình muốn doanh nghiệ của mình phải lớn hơn một chút, cả về mặt doanh thu cũng như quy mô, hiện giờ mình cùng làm cùng với chồng, nhưng mình muốn có hẳn một doanh nghiệp riêng,
Saturday, October 16, 2010 4:58:17 AM
Tôi đã có rất nhiều lần như vậy trong đời. Những điều tôi tâm niệm, tôi ấp ủ, tôi khát khao, tôi ước mơ và thật sự mong muốn, khi tôi quyết tâm đạt tới nó. Rồi tôi sẽ thành công. Và tôi biết bất cứ gì tôi cũng có thể làm được, quan trọng là tôi khát khao gì, điều gì phù hợp với tôi và con đường tôi đi.
Tôi ước sao có thể làm nhiều điều lớn lao mà tâm hồn vẫn thanh thản và hạnh phúc, vẫn bình dị và thanh thản tĩnh tâm như Đức Phật. tôi muốn mình là một nhân tố tích cực trong cuộc sống, làm cho cuộc sống tuyệt vời hơn với rất nhiều con người, chúng sinh, vạn vật.Tôi cầu nguyện điều này sẽ xảy ra, tôi mong sao mình luôn ở trong vòng cuộc sống như thế. Cụ thể,tôi là người đứng ra bàn những chuyện lớn trong xã hội, hướng mọi người đến một tâm tốt và trong sáng, giúp mọi người có nhiều hơn, Tôi muốn tôi là biểu tượng của tình yêu thương lớn lao, tôi muốn tôi có thể giải quyết được nhiều vấn để trong xã hội. Tôi muốn phải hiểu được bản thân mình thật nhiều, phải hiểu mục đích sống của mình, đam mê với công việc mình làm, quyết tâm với công việc mình làm và đi đúng hướng trong cái xã hội này. Ôm ấp được nhiều con người, nhiều chúng sinh và muôn loài.
Saturday, October 2, 2010 6:53:06 AM
Có một cặp vợ chồng sống tận cuối làng. Mỗi ngày vào buổi trưa, hàng xóm lại nghe người chồng la hét: “Mày, đồ ngu! Mày biết tội của mày chưa? Tao đánh mày cho chừa!” Rồi có tiếng chân chạy, tiếng đánh đập, và tiếng la hét, chửi mắng. Mọi người trong làng đều tội nghiệp cho bà vợ xấu số, nhưng không ai buồn can thiệp. Một hôm nọ, có người khách lạ tò mò, nên lân la đến gần ngôi nhà xiêu vẹo của cặp vợ chồng nọ thì thấy hai vợ chồng đang chạy vòng quanh đống rạ trước sân, người vợ cầm roi rượt quất từ đằng sau, và người chồng vừa chạy vừa la: “Mày, đồ ngu! Mày biết tội của mày chưa? Tao đánh mày cho chừa!”
Có lúc mình la ó, nhưng mình là người bị đòn.
Có lúc mình vừa đánh vừa la làng.
Có lúc mình vừa la vừa đánh nhau.
Có lúc mình thụi nhau. Ruột gan lặng lẽ rỉ máu.
Có những lúc mình lặng yên.
Saturday, October 2, 2010 6:03:14 AM
Hôm nay là một ngày hiếm hoi có không gian một mình. Từ lâu rồi không có thói quen và không còn thời gian để viết blog nữa. Lấy chồng 7x có khác, bị ảnh hưởng nhiều về suy nghĩ và lối sống. Từ khi biết Phật, mình như sinh ra lần nữa. Thấy mới mẻ hơn, tóm lại là nhiều cái hơn. Đúng là làm người không thoát nổi khổ. Còn ước mơ của mình vẫn thế. Có điều phải dành thêm thời gian chăm chút hơn. Hi vọng là mình là người có phước, vừa bắt kịp thời đại, vừa giữ được truyền thống tốt đẹp của tổ tiên. Không hiểu sao mình là người không tập trung lắm. Làm cái gì dù có nghiêm túc đến đâu cũng phải ngó nghiêng linh tinh, nghỉ ngơi giữa chừng hoặc làm thêm việc khác. Thật là lạ. Mình tự hỏi liệu mình có phước không. Còn biết bao điều cần phải làm. Mình thì không kiên trì được mấy, dự định gì thì cũng chưa làm được đến nơi. Thôi thì phải tiếp tục tiến lên, không được chùn bước. Khó khăn nào cũng phải vượt qua hết. Trước kia dù có khó khăn gì mình cũng luôn đứng vững giờ cũng thế.
ước mơ lớn đòi hỏi một tinh thần mạnh mẽ, một ý chí quật cường, một niềm tin sắt đá.
Tuesday, August 31, 2010 4:04:10 AM
Đã lâu lắm rồi mình không viết, gần 2 năm. Giờ có lẽ nên thỉnh thoảng viết lại. Giờ thì mình mong có một ngôi nhà khang trang để ở, không cần phải lo lắng về chuyện phải chuyển dời. Giá mà có tiền đầu tư vào nhà đất. Không biết đến bao giờ mới có vài mảnh đất vắt vai. Mình cũng chưa hiểu rồi sẽ ra sao nữa, lại cảm xúc giống như trước đây - lúc mong mỏi việc lấy chồng và con cái. Bây giờ mình cảm thấy sắp có một biến đổi lớn xảy ra, mình linh cảm là mình sẽ làm được những chuyện rất lớn. Không biết có bị ngộp không nhưng rồi mình sẽ phải quen với điều đó. Một điều gì đó khác hẳn. Khi mình trả hết nghiệp xấu của mình, và rồi còn phải tiếp tục trả nữa nhưng rồi những điều may mắn sẽ bao vây quanh mình. Mình nghĩ là mình xứng đáng hơn với rất rất nhiều lần hơn thế này. Mình sẽ sống sao cho có ích cho xã hội cho cuộc đời này. Mình sẽ làm hết mức. Mình yêu mọi người rất nhiều.
Mình mong là tình yêu trong mình sẽ thật lớn đủ để nâng mình lên mức thư thãi tĩnh tâm thanh thoát và nhẹ nhàng hơn bây giờ.
Wednesday, May 28, 2008 10:53:47 AM
Thực đơn cho bé từ 6 đến 12 tháng tuổi
Bột sữa bí đỏ
Món ăn được kết hợp giữa sữa và bí đỏ, vừa tốt cho sức khỏe vừa tạo được cảm giác lạ miệng, kích thích vị giác ở trẻ, giúp các bé thích thú khi được ăn,... Món ăn này cũng dành cho bé từ 6 đến 12 tháng tuổi.
1. Vật liệu
Bột gạo: 4 muỗng canh gạt
Sữa bột (loại bé đang dùng): 8 muỗng gạt trong hộp sữa
Nước sạch: 1 chén
Bí đỏ luộc chín, tán nhuyễn: 1 muỗng canh
Dầu ăn hoặc mỡ nước: 1 muỗng canh
2. Thực hiện
Lấy 1 chén nước sạch đổ vào nồi. Đong 4 muỗng canh (gạt ngang) bột gạo và 8 muỗng gạt (có sẵn trong hộp sữa) sữa bột đổ vào nồi. Quậy tan. Bắc lên bếp, khuấy. Bột sôi thì bắc xuống. Tập cho bé ăn (vài muỗng).
Sau vài ngày bé đã quen với bột, cho thêm vào nồi bột 1 muỗng canh dầu ăn.
Sau vài ngày nữa, bé đã quen với dầu, thêm vào nồi bột 1 muỗng canh bí đỏ.
Thực đơn ăn dặm cho trẻ 7 - 9 tháng
Với những cháu đang tuổi ăn bột, bạn đừng quên "tô màu bát bột" để thêm phần hấp dẫn bé. Trẻ con vốn thích màu sắc, cháu sẽ ăn nhanh và nhiều nếu chén bột đẹp, có nhiều màu của thực phẩm tự nhiên.
Các chuyên gia dinh dưỡng khuyên rằng dù đã tập cho cháu ăn bột, các bà mẹ vẫn nên xem bữa bú là bữa ăn chính của bé, vì sữa mẹ vô cùng quan trọng cho sự phát triển của trẻ con.
Cho cháu ăn đổi món theo tuần với thực đơn gợi ý sau đây:
Giờ
Thứ 2, 4
Thứ 3, 5
Thứ 6, CN
Thứ 7
6h
Bú mẹ
Bú mẹ
Bú mẹ
Bú mẹ
8h
Bột thịt heo
Bột thịt gà
Bột thịt bò
Bột trứng
10h
Chuối tiêu 1/2quả
Đu đủ: 100g
Hồng xiêm 1 quả
Xoài: 100 g
11h
Bú mẹ
Bú mẹ
Bú mẹ
Bú mẹ
14h
Bột trứng
Bột cua
Bột tôm
Bột lạc
16h
Nước cam:
Cam 200g
đường 5g (1thìa)
Nước cam:
Cam 200g
đường 5g (1thìa)
Nước cam:
Cam 200g
đường 5g (1thìa)
Nước cam:
Cam 200g
đường 5g (1thìa)
18h
Bột cá
Bột đậu xanh bí đỏ
Bột thịt gà
Bột gan (gà, heo)
19h đến sáng hôm sau
Bú mẹ
Bú mẹ
Bú mẹ
Bú mẹ
1 2 3 4 5 ... 14 Next »