Saturday, 25. April 2009, 12:02:10
Vì được nghỉ học cả thứ 5 và thứ 7 nên ko có cảm giac hm nay là thứ 7 nữa. Học o ĐHKT thì được nghỉ học rất nhiều vì thầy cô hay đi công tác, nhưng mà chả được nghỉ học 1 cách thực sự vì lúc nào cũng có bài tập để làm. Kì này học 7 môn thì có 7 nhóm. Thật là đau đầu!!!
Mình đã hẹn đồng hồ nhưng mà cũng phải để cho nó "hát" cả gần nửa tiếng mới chịu thức dậy, may mà vừa kịp lúc đi đổ rác. Tại sao lại nhắc nhiều về việc đổ rác như thế nhỉ? Ở phòng trọ bé xí xi thế này mà không đổ rác 1 ngày là coi như được hưởng nguyên mùi của nó suốt cả ngày, thật là kinh khủng.

Mà hầu như phòng trọ nào cũng chăng thông thoáng gì. Đóng của một lúc thôi là nghe mùi phòng rùi.
Wyn em hôm nào học kèm cũng buồn ngủ cả, mặc dù đã làm mọi cách nào là rửa mặt, bắt nó leo lên leo xuông cầu thang nhiều lần, uống nước thật là nhiều vậy mà ngồi học cứ vặt vẹo lên xuống, 2 mắt thì lờ đờ làm cho việc học chẳng mấy hiệu quả.Mình dạy kèm 2 đứa cùng một nhà mà 2 anh em nó có 2 phong cách học quá khác nhau đi. Wyn em thì chậm nhưng khá chăm chỉ còn Wyn anh thì lanh lợi nhưng lười biếng, chỉ trông được nghỉ học thui. Tụi nó thi học kì trước mình nên cũng đỡ, kèm cho nó thi xong là mình phải lao vào học thi học kỳ 2. Kì này 7 môn mà thi có 1 tuần, lại toàn môn quản trị không nữa. Ớn quá !!
Như đã hẹn, Chu Lệ và Muội đến nhà mình nấu món ăn Trung Quốc.

Các bạn đi chợ thật là vất vả vì trời nắng quá mà phải đi bộ rất xa. Mấy hôm nay trời nắng quá,

chẳng muốn đi đâu và làm gì cả. Đến cả ngủ mà cũng khó chịu vì nắng nóng. Hôm nay Chu Lệ nấu món sườn xào chua ngọt, cải xào thịt heo và rau cần xào thịt bò còn Tiểu Muội nấu món đậu phù xào thịt heo và canh nấm với thịt. Quá trình nấu rất là lâu nhưng ăn thì rất ngon, nhất là món sườn xào chua ngọt. Thật tuyệt quá. Đông Anh rất là thích món ăn này. Có lẽ mình nên học món này để có dịp trổ tài mới được.
5h chiều định đi tắm biển nhưng mà trời gió và u ám quá, lại sắp mưa nữa nên chỉ ra biển chơi thui. Thời tiết không đẹp nên biển cũng khá ít người. Vì mình đi với mấy bạn Trung Quốc nên mấy anh cứu hộ cứ tưởng mình cũng là người Trung Quốc mới chết chứ. Các bạn TQ đều rất to nhưng mình thì nhỏ xíu...
Wednesday, 22. April 2009, 16:55:30
Hm nay lại tiếp tục làm bài thi trắc nghiệm trên máy.Thư, Huệ và mình lại tác chiến như thường lệ.Mặc dù điểm không cao như mong muốn (ai cũng mún đc 10 mới chít chứ) nhưng cũng đủ để có điểm chấp nhận đc.mấy tụi trên lớp toàn cao không ah. Cái thông báo đc nghỉ học vào thứ 6 làm 3 đứa vui hơn j hết.Minh thì mừng chết đc vì cả nhóm phải chọn lại công ty và phân tích từ đầu nên công việc vất vả hơn, được dời lại 2 tuần sau thấy cũng thoải mái.hehe.

Thứ 4 là ngày mà mình bận rộn nhất trong tuần: sáng dạy kèm, học 3 tiết sau, chiều học 3 tiết đầu và tối đi học tiếng Trung ( mà mình đã lười nhác đến độ bỏ cả tháng nay rùi, mẹ mà bít đc thì mắng chết).
Tối nào cũng thức khuya với máy tính làm mắt cục kì nhức mỏi lun, mà cũng phải ráng thui, xong tuần này là đỡ được mấy bài tập nhóm rùi. Còn 4 tuần nữa là học xong và chuẩn bị cho thi học kì nữa. Thấy thông báo lịch thi mà kinh, 7 môn mà thỉtong vòng hơn 1 tuần. Hixhix
Mới đi kiếm skin mới cho blog nhìn cũng có vẻ oonr và mát mẻ cho mùa hè này. Mấy ngày nay nóng quá trời, học hành và làm j cũng thấy mệt mỏi, buổi trưa không giám bước chân ra đường luôn ah. Thật là thích nếu mỗi buổi sáng dậy sớm và đi ra biển dạo mát và tập thể dục nhẹ nhàng. Nhưng mà một đứa vốn lười biếng và thích ngủ nướng như mình thì sác xuất có mặt ở biển không cao lắm.Mình đang sống gần một bãi biển được Forbé đánh gia là "1 trong 5 bãi biển đẹp nhất hành tinh" mà lại không biết tận dụng j cả, kể cũng lãng phí chớ nhỉ?

Nhưng mà dạo này cũng phải tập dậy sớm vì một nhiệm vụ hết sức quan trọng. Đó là ..."đổ rác"! Hhihi

haha
Friday, 10. April 2009, 11:40:45
The la cuoi cung anh Tai cung cuoi vo, dung nhu du doan la anh Tai se cuoi som nhat lop. Cung dung thui, nam nay anh 29 tuoi rui. Dam cuoi la dip de lau lau ca lop gap mat lai 1 lan, that la vui. Nhung ma cung ko di duoc ca lop, hinh nhu co gan 30 nguoi chu may. Chua duoc 1/2 lop nua.
Lần đầu tiên đi ăn cưới bạ cùng lớp vui thật ( mấy đám cưới bạn cùng lớp cấp 3 đều không dự được cái nào, tiếc nhất là lần đám cưới tình vì bận đi học cảm tình Đảng). Đã đên lúc phải tập ăn mặc thật lịch sự rùi mà vẫn chưa quen.

Bình thường đi học thì cứ áo thun, quần jeans và dép lê lẹt xẹt mà bi jờ phải áo kiểu cách, giày cao gót (may mà chưa kể đến khoản phải mang váy hay là trang điểm nữa chứ- mà trước sau jì cũng phải thế. Mà cũng may gặp phải cái tụi trong lớp đứa nào cũng giản dị cả...hehehe!
Nhà hàng Tourant nằm bên biển Mỹ Khê, cảnh thì tuyệt đẹp, nhà hàng cũng được nhưng món ăn không ngon lắm ( có mỗi món súp bắp cua là ăn được), nhân viên mặt cứ chảnh chảnh, chưa kịp ăn đã dọn đi mất. Người dẫn chương trình còn "vui tính" quá mức, MC j mà nói nhầm hoài ah, hình như biết mình nói dở nên cung ít nói. Hihi:yes:
Ăn tiệc xong, mấy đứa hội nhau tại quán Blue Light coffee rùi chung lại đứa 20K đi hát karaoke. Quán này cực rẻ luôn, có 20K/tiếng ah. cả lớp hát như điên, phòng hơi chật xí nhưng vui. Hát mệt luôn mà vẫn chưa hết tiền nên tiếp tục đi ăn bánh canh. No bể bụng quá trời ơi!
Sunday, 5. April 2009, 02:49:00
3 ngay nghi le, lai fi fam thoi gian vi cai toi luoi bieng. Sao 1 dua con gai nhu minh lai luoi bieng den the, luc nao cung to ra ban ron, co nhiu viec de lam, thich om dom that nhieu cong viec nhung chang bao gio chiu bat tay vao lam 1 viec j that la nghiem tuc ca. Cha trach chang bao jo lam dc viec j nen hon,ket qua bao jo cung let det. hichic
Monday, 2. February 2009, 01:14:13
haha, the la ki nghi Tet ngan ngui da wa, jo fai tiep tuc cuoc chien dau jan kho,hichic!
Tet nay ve chan qua, bun nhu con chun chun lun!Tui no chang thiet tha hop lop nua, vay ma truoc do hang hai lam,lam minh cu mun nghi tet den do chang mun thi hk lun.
The la lai tiep tuc hoc, hoc va hoc...
Sang nay hoc buoi dau tien, chu quan ko xem THB tren mang nen jo mat cong ngoi chat chit the nay!TRoi DN lai lanh nua rui, the ma hm wa lo jat cai ao am. Toi nay di hoc lai tieng Trung, bo lau wa rui jo chac bi ong thay la chet.hihihi
Monday, 15. December 2008, 03:41:34
Tuan sau bat dau thi Hk rui ma ko chiu hoc bai j ca! hixhix! the nay thi chit. Sap Giang sinh rui, nam nay chac la lanh rui, ko bit co mua ko nua. Nam nay ko the qua nha tho Chanh toa choi rui vi chac ong Thuy se ban lam. a cung ban thi nua, chac la co the qua nha tho An Thuong choi xi rui ve cho co khong khi Giang sinh vay.
Friday, 28. November 2008, 02:22:06
dang yeu va se yeu...!!!!, Danh cho nhung ai da yeu
C'est au bout du regard
Là ou les bateaux quittent la mer
Là, où l'horizon est tellement plus clair
Sous la belle étoile celle qui te dit que la vie ici
ne sera jamais rien que ton amie
Nơi mà anh sẽ dẫn em đi
Ở phía cuối chân trời
Nơi mà những con thuyền ra khơi
Nơi phía cuối chân trời dường như sáng hơn
Dưới vì sao ! Nói với em rằng cuộc sống không đơn thuần chỉ là bạn em
C'est au fond de tes yeux
là, où le monde effleure tes rêves
Là, où le bonheur n'est plus un mystère
Tận cùng trong mắt em
Nơi mà cả thế giới đi qua những giấc mơ của em
Nơi mà hạnh phúc không còn là những bí ẩn
C'est là que je t'emmènerai sur la route
et si le soleil le savait
mais j'en doute, il viendrait
Là, où je t'emmènerai
Aucun doute, il s'inviterait
pour nous éclairer
Chính nơi đây anh sẽ dẫn em đi trên con đường.
Và nếu như mặt trời biết điều đó ! Nhưng anh không biết nữa
Nơi mà anh sẽ dẫn em đi trên những con đường
Mặt trời chắc chắc sẽ soi đường mở lối cho chúng ta
Nous longerons la mer
nos vie couleront sans un hiver
comme un matin d'été, un courant d'air
Et tout au long de ta vie
que s'écarte les nuages
je serais là à chaque fois que tu auras besoin de moi
Regarde là-bas
Chúng ta sẽ đi dạo trên bãi biển
Cuộc sống đầy sắc maù của chúng ta sẽ không còn là mùa đông
Và sẽ như những buổi sáng mùa hè với những ngọn gió
Trong suốt cuộc đời em sẽ không còn thấy nhưng đám mây mù
Anh sẽ ở nơi mà khi em cần anh
Em sẽ nhìn vào nơi đó.
C'est là que je t'emmènerai sur la route
et si le soleil le savait
mais j'en doute, il viendrait
Là, où je t'emmènerai
Aucun doute, il s'inviterait
pour nous réchauffer
pour nous accompagner
Chính nơi đó anh sẽ dẫn em trên nhưng con đường
Và nếu như mặt trời biết điều đó anh cũng không chắc nữa
Nơi mà anh sẽ dẫn em trên con đường
Mặt trời sẽ soi lối cho chúng ta, sưởi ấm và đồng hành cùng chúng ta
\Là où je t'emmènerai
Aucune peur, ni aucun doute
Le monde est toujours en été
Pas de douleur et pas de déroute
C'est là que je t'emmènerai
Sur ma route
pour te réchauffer et te protéger
Sans t'étouffer
Je t'emmènerai
Chính nơi đó anh sẽ dẫn em đi trên con đường
Không còn sợ hãi, không còn sự nghi ngờ
Thế giới luôn là mùa hè
Không còn nỗi đau cũng như sự chia ly
Chính nơi đó anh sẽ dẫn em đi trên con đường
Con đường của anh
Để sưởi ấm cho em, để bảo vệ em.
Không làm cho em thấy ngột ngạt
Anh sẽ dẫn em đi ...
Friday, 28. November 2008, 02:10:40
chia xe 1 cau chuyen that cam dong ve tinh nguoi
Có một câu chuyện rất ngắn với tựa đề: "Anh Hai" của tác giả Lý Thanh Thảo, được tuyển đăng trong tập 40 truyện rất ngắn, do hội Nhà văn xuất bản ghi lại một bức tranh mà nhìn thấy ai cũng phải xúc động đến rơi lệ. Trên một chiếc xe hơi láng bóng, một người mẹ dỗ dành đứa con: ăn thêm cái nữa đi con, nhưng đứa bé lắc đầu:
- Ngán quá! Con không ăn nữa đâu.
Người mẹ lại nài nỉ:
- Ráng ăn thêm một cái, má thương, ngoan đi cưng.
Nhưng đứa bé cương quyết:
- Con nói là không ăn mà, vứt đi, vứt nó đi.
Thằng bé lắc đầu quầy quậy, gạt mạnh tay, chiếc bánh kem văng qua cửa sổ, rơi xuống đường, sát mép cống, chiếc xe rồ máy chạy đi. Hai đứa trẻ đang bới móc đống rác gần đó, thấy chiếc bánh nằm chỏng chơ, xô đến nhặt, mắt hai đứa sáng rực lên, dán chặt vào chiếc bánh thơm. Thấy bánh lấm láp, đứa con gái nuốt nước miếng. Nó bảo thằng con trai: Anh hai thổi sạch đi rồi mình ăn. Thằng anh phùng má thổi, bụi đời đã dính, chẳng chịu đi cho. Đứa em sốt ruột, cũng ghé miệng thổi tiếp. Chính cái miệng háu đói của nó làm bánh rơi tỏm xuống cống hôi hám, chìm hẳn.
- Ai biểu anh hai thổi chi cho mạnh? Con bé nói rồi thút thít.
Thằng anh dỗ dành:
- Ừa, tại anh, nhưng kem còn dính tay nè: "Cho em ba ngón đó, còn anh hai ngón thôi".
Quý vị và các bạn thân mến,
Bức tranh được tả chân Ấn độ, không ai có thể nghi ngờ và có sự bịa đặt trong câu chuyện, trừ những trái tim chai lì xơ cứng. Có ai chứng kiến một cảnh tượng như thế mà không xúc động?
Xúc động và phẫn nộ khi nhìn thấy một giai cấp mới với những chiếc xe láng bóng, với những thức ăn thừa mứa đến độ vứt bỏ ra đường.
Xúc động và phẫn nộ trước trái tim khô cạn tình người của một giai cấp thống trị với bao nhiêu đặc quyền, đặc lợi, không hề biết rung động trước cái cảnh cùng cực đói khổ của bao nhiêu đồng bào ruột thịt. Nhưng chúng ta hãy để cho phẫn nộ chìm xuống và hãy chiêm ngưỡng những cánh hoa của tình người đang nở rộ giữa đống rác hôi hám của lòng ích kỷ, của sự bất nhân.
Một chút kem thừa mứa của người giàu có còn đọng lại trên tay đã làm nền cho cánh hoa tình người được rạng rỡ: em ba ngón, anh hai ngón. Nghe như ở đó tất cả tình tự đích thực và cao qúy của tình người. Vậy tha nhân là ai nếu không phải là người thân ngay bên cạnh chúng ta? Tha nhân là ai nếu không phải là những anh em kém may mắn xung quanh chúng ta ? Một chút kem thừa mứa đã vẽ lên hình ảnh tuyệt vời của tình yêu anh em mà số phận nghèo đói đã làm họ quấn quýt chia sẻ với nhau trong miếng kem dư thừa. Cuộc sống chúng ta dư thừa nhiều cái quá, nhưng cái dư của chúng ta đã vẽ lên hình ảnh tình yêu nào trong cuộc sống chưa? Hay cái dư của chúng ta chỉ là miếng bánh vô tình vứt qua cửa sổ xe hơi rơi xuống miệng cống?
Vậy những bạn nào đang sống trong cảnh giàu sang sung túc,hãy dành chút thời gian để nghĩ đến biết bao người thiếu thốn bất hạnh đang sống xung quanh chúng ta.