My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Cho*. Gio*\i muo^n na(m!

Trong một ngày siêu vui, không hiểu lòng vòng thế nào mình lại nổi hứng ra chợ Giời mua đĩa. Không thể sung sướng hơn! Ẵm được bộ đĩa mà mình hằng tìm kiếm suốt cả thập kỷ rồi (từ cái thời còn coi băng video). Đủ nguyên cả 4 bộ mới thích chứ! (Just for me, for me only, hơi quá khích rồi đây!). Nhớ lúc bé xem được tập có, tập không (trên kênh truyền hình... Vĩnh Phúc) của phần mà anh "Trên vai dưới đầu Trời Đậu phộng" đóng là mê ngay rồi. Giờ thì chỉ còn sắp xếp thời gian mà thưởng thức cái sự sung sướng này. Iu bộ đĩa này quá cơ! Chưa có thời gian xem nhưng chỉ cần nhìn thấy chúng là đã thấy hưng phấn rồi.

Nhân đây cũng phải khẳng định lại cái sự "Mặt Trời mọc đằng Đông" rằng đĩa ở chợ Giời nhiều và rẻ vô cùng. Từ tân như "Vua Kungfu" đến cổ như "Dr.No" đều có. Mà tìm đúng hàng thì chỉ có 10K/DVD (dù là DVD-MP4 cho cả series phim). Thế mà ở Cầu Giấy người ta "cắt" DVD-MP4 những 30K, HDVD là 50K (ở chợ Giời "chỉ" 30K/HDVD). Ai mà thích sưu tập phim theo dòng (thần bài, kinh dị, series Bố già, series Bourne...), theo diễn viên (Jet Li, Jackie Chan, Andy Lau, Arnold,...) thì rất tiện với kiểu "đa trong 1" gọn nhẹ và... tiết kiệm này (tất nhiên, không được sang và "kêu" theo kiểu mỗi DVD cho một phim).

Dị nhất là với 20K "mua đứt" (cho 2 DVD-MP4) là bạn đã có thể xem trọn vẹn phim bộ mà mình muốn xem. Có lẽ nếu cứ thuê VCD chừng ấy tập (mỗi phim bộ trung bình có 16 tập), số tiền thuê còn nhiều hơn thế ấy chứ. Chưa kể đi thuê phải đặt tiền cọc, phải đổi đi lấy lại.

Xem nào, đã "ngửi" thấy mùi bộ James Bond rùi. Em 007 chuẩn bị về ở cùng em 4 phần kể trên đấy nhé. Chỉ cần 2 em "nằm" trong nhà là tuyệt lắm rùi. Còn khi nào có thời gian thì xem dần (chắc còn lâu mới xem đủ).

Giờ thì tự thưởng cho mình một bữa bia với Mr.Strong nào! Không thể hoãn cái sự sung sướng này lại!

Ngày Chủ Nhật dịu dàng!