Truyen thong thoi quang cao
Saturday, May 3, 2008 7:10:00 AM
1. Tình cờ bật VCTV2 thấy nhà đài đang phát lại phim "Lời thề cỏ non", bối cảnh phim không thể "kinh điển" hơn thế. Ngồi uống bia thì phải là bia Đỏ, không thể khác được. Chủ cửa hàng quần áo thì phải là cửa hàng của NEM, như các phim khác mà "Chàng trai đa cảm" là ví dụ mới nhất. Tính ra cả phim truyền hình hay các clip ngắn như "Tìm hiểu chứng khoán", ai uống bia cũng lôi ra bia Đỏ. Nhạc sĩ "câu" ca sĩ ra bia Đỏ. Soi chỉ số CK lên xuống ra bia Đỏ. Thất nghiệp đi tìm việc cũng ra bia Đỏ... Chưa uống bia Đỏ chưa tỏ sành bia (may mà mình cũng được uống bia Đỏ rồi)!
2. Mấy ngày qua, các báo thi nhau đưa tin vụ "cấm lưu hành DVD Hà Nội - Huế - Sài Gòn". Vô tình bộ đĩa Paris by Night 91 này càng trở thành hàng best-seller ở các cửa hàng băng đĩa.
3. Lâu lâu những trang báo chuyên về "bắt-cướp-giết-hiếp" lại đưa một tin theo kiểu: công an... vừa bắt ổ... tại... Theo khai báo... mỗi giờ... má mì thu của khách Y đồng... Thằng bạn buông một câu xanh rờn: "Ối dào, thông báo không chính thức ấy mà. Để anh em đi chơi biết được là giá vừa tăng từ X đồng lên Y đồng". Hay thật!





