My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Cuoi cung Valentine's Day

Cuoi cung Valentine's Day magnify

Tặng thiệp Valentines.

Một anh chàng đi vào bưu điện và nhìn thấy một người đàn ông hói đầu, trung niên, đang đứng trước quầy gửi thư, nắn nót dính từng cái tem có chữ “Love” lên những chiếc thiệp màu hồng. Sau đó ông ta xịt nước hoa lên tất cả những chiếc thiệp.

Anh chàng kia rất tò mò, anh ta hỏi người đàn ông đang làm gì vậy?. Người đàn ông trả lời: “Chú mày đang gửi một nghìn cái thiệp Valentine đi khắp nơi đây.”.

“Sao phải tốn kém thế?”. Anh chàng hỏi.

“À, vì chú mày là luật sư chuyên về ly dị mà”. Người đàn ông trả lời.

Món quà Valentines.

Một cô vợ trẻ đang ngủ trưa. Sau khi tỉnh dậy, cô ấy nói với chồng: “Em vừa nằm mơ thấy anh tặng em một chiếc vòng cổ bằng ngọc trai trong ngày Valentine. Thế nghĩa là gì nhỉ anh nhỉ?”

“Đêm nay em sẽ biết”. Anh chồng trả lời.

Tối hôm đó, người đàn ông trở về nhà với một gói nhỏ và đưa cho vợ mình. Cô vợ trẻ đầy sung sướng và háo hức, xé vội món quà, bên trong, là một cuốn sách có tiêu đề: “Ý nghĩa của những giấc mơ”.


Quà Valentine tặng Bin Laden.

Bush bé trở về nhà từ lớp học và nói với bố Bush rằng, mình vừa được học về lịch sử ngày Valentine. “Bố ơi, nhưng ngày Valentine là ngày của Thánh Chúa còn bọn mình là người Do Thái”, liệu Chúa của họ nhà mình có tức con không nếu con cũng đú tặng quà Valentine?”

Bố của Bush nghĩ ngợi một lúc, rồi nói: “Không, bố không nghĩ Chúa mà mình bực tức đâu. Thế con muốn tặng quà Valentine cho ai?”

"Osama Bin Laden," bé Bush nói.

“Má ơi, tại sao lại là Osama Bin Laden?”, bố Bush hỏi đầy hốt hoảng.

“Thế này,” bé nói. “Con nghĩ rằng nếu như một cậu bé Do Thái người Mỹ bé nhỏ có đủ tình yêu để tặng Osama một món quà tình yêu, chú ấy sẽ nghĩ rằng hóa ra tất cả bọn mình cũng đâu phải là xấu hết đâu, và thế rồi bắt đầu biết yêu con người tí chút. Và nếu như bọn trẻ con khác thấy con gửi quà cho Osama cũng bắt chước, thì chú ấy còn yêu người dữ tợn hơn í. Thế rồi chú ấy sẽ đi khắp mọi nơi và khoe mọi người rằng chú ấy yêu mọi người dư lào và chú ấy không ghét ai nữa”.

Trái tim người cha mềm lại vì xúc động trước tấm thịnh tình của đứa con trai.

“Bush, đó là điều tuyệt vời nhất mà bố từng được nghe đấy

“Con biết mà”, Bush nói. “Thế rồi lúc chú ấy sướng quá đi ra khỏi cửa khoe mọi người, hải quân nhà mình sẽ có cơ hội bắn cho phát chết tươi!”


Những lời khuyên cuối cùng trước tối Valentine hôm nay.

Đừng tặng bồ mình cái món quà vô cùng cực kỳ tuyệt vời mà vừa mới tặng…năm ngoái và…vài năm trước nữa

Đừng tặng quà mà kích cỡ nhầm lẫn nghiêm trọng (mấy đồ để mặc ấy)

Đừng đi ăn rồi than thở: “Cái nhà hàng này ăn ghê quá, nhưng kệ bọn mình cứ ăn đi, còn lấy thẻ giảm giá”.

Đừng vác bộ mặt Downy đậm đặc hỏi: “Hôm nay là ngày bao nhiêu?”

Đừng tặng hoa mua ở bệnh viện hoặc gần nhà tang lễ.

Đừng tặng hộp sôcôla mà để lộ phần ruột nhân vani đã bị bạn móc ăn mất.

Đừng bảo bồ là lại quên ví ở nhà rồi.

Đừng để bồ ngồi không với bố mẹ mình hoặc ngồi ôm mấy con mèo.

Đừng mua đồ gia dụng làm quà Valentine (chẳng hạn, tặng cho 3 cái bóng đèn!)

Đừng có ngoáy mũi mà vẫn đeo găng tay.

Nhớ đừng quên mặc đồ lót thật sạch, hehehe!!!!

(from Hakin's blog)