My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Chuyen khong dau khong cuoi

Toàn những người và người. Đến hẹn lại lên, hội chợ xuân đây mà. Mà cái khu hội chợ Giảng Võ lại chỉ cách cơ quan có vài mét (không tính theo đường chim đi xe máy hay ô tô). Thế là biết sắp Tết. Uh, đông người càng vui! Mình vốn là kẻ thích những chỗ lắm người, nhiều xe. Nhưng có nhất thiết cứ tiết trời tháng Chạp là phải mưa, rét thế này không nhỉ? Hic hic, hai tuần đi làm về muộn liên tục, hôm nào cũng phải áo siêu dày, găng siêu ấm và khẩu trang siêu kín...

Cũng may, Australian Open 2008 vừa khép lại. Cũng may, cả 2 trận chung kết đều preview chuẩn. Cũng may, cả mấy em vào bán kết đều "mát mắt". Cũng may, vào tranh ngôi vô địch là Giò-Cổ-Vịt và Sơn-Gà, khiến bữa tối ở cơm Sơn Tây rôm rả ra trò.

Thế mà không hiểu sao 2 tuần bận rộn đó vẫn kịp xem hết bộ "Tinh võ Bến Thượng Hải". Nhưng đã kịp hiểu vì sao mình sai mất nhịp sinh học. Giờ toàn dậy song thì đi... ăn trưa. Đi ngủ lúc ngày xưa mình... gần thức dậy. Thành ra cả nửa tháng chả chuyện trò (nếu không muốn nói là không được thấy mặt) hàng xóm. Không tốt! Không tốt!

Còn mấy cái hẹn đi ăn, đi uống, đi chơi Tất niên nữa chứ. Hic hic. Còn một tuần nữa (thôi) đấy!

Tiếc là không có thời gian theo "băng nhóm Quốc tế VNNTV" sang Côn Minh được. Cả năm lông bông thì Tết phải ở nhà. Thấy Thảo quả, Trang đệ nhất..., Duy rùa viết mail ý ới mà thèm.

Ấy vừa nói đến Tết đã thấy nick của cô em sáng cái status "Sắp được về nhà với mẹ roài... là lá la...". Thấy vui lây!