Pho^/
Tuesday, December 4, 2007 2:23:00 PM
Trong một góc nhỏ của tâm hồn em, anh là phố…
Em thích những mùi hương ngọt ngào và dịu nhẹ. Em thích được anh đưa đi trên những con phố với hương hoa sữa ngào ngạt trong tiết thu mát mẻ. Em cũng rất thích phố. Với em phố như là nguồn sinh khí mới mỗi khi em thấy mình đang lạc lối trong sự biến đổi của số phận hay đang tan đi trong những vụn vặt của đời sống thường nhật. Em lang thang qua các con phố dù chỉ một mình. Em nhớ tới những giây phút được yêu thương, chiều chuộng, nhớ tiếng cười và cái nhìn tràn ngập yêu thương.
Cuộc sống của em gắn liền với phố dù em sinh ra và lớn lên trong xung quanh ruộng vườn và những sinh hoạt nơi thôn quê. Những nét tươi nguyên trong trẻo trong tâm hồn em vẫn không mất
đi bởi tình yêu với phố của em. Em sợ mình phải xa phố, sợ phải xa những gì quen thuộc nhất. Nó giống như việc em muốn hằng ngày mình được nghe thấy giọng nói của anh. Với em, phố là những gì vui nhộn với tất bật những người và xe cộ, em sợ sự cô đơn. Trong tâm tưởng em sự bình yên của thôn quê chỉ làm cho nỗi sợ đó lớn hơn mà thôi. Em xem vùng ngoại ô như một nơi nghỉ dưỡng vào dịp cuối tuần hơn là nơi em gắn bó với nó dù đồng quê luôn cho em những mùi hương mà phố không bao giờ có thể mang lại cho em được. Em biết điều đó nhưng khi phải lựa chọn em vẫn chọn phố. Phố chính là cuộc sống của em.Em biết mình thật tham lam khi vừa muốn có anh, vừa
được sống ở phố vừa có những giây phút thư thái, trầm mình trong những mùi hương mình yêu thích. Một sự tham lam bình dị, đáng yêu. Và rồi em tự mâu thuẫn với chính mình khi bất chợt em tự hỏi anh đang ở đâu trong phố, đang ở đâu trong trái tim em vì hình như anh không thuộc về phố, anh không còn mang lại mùi hương thoang thoảng trong chật chội những khu nhà cao tầng và không khí đang phủ đầy khói bụi ô tô, xe máy đang lao đi vun vút trên đường…(theo Godfather's blog)





