Tie^n su' anh Du'/c!
Sunday, December 2, 2007 4:05:00 PM
Vâng, "Tiên sư anh Đức!".
Thứ nhất, đó không phải là cảm thán của người viết. Đó chỉ là cách biểu lộ cảm xúc sau kết quả bốc thăm chia bảng VCK Euro 2008 mà tôi giả tưởng. Nó có thể được thốt ra từ Marco Van Basten (người đã dùng "khổ nhục kế" để Hà Lan thua Belarus 1-2 ở lượt cuối vòng loại mà không thoát khỏi phận hạt giống). Nó có thể được thốt ra từ Raymon Domenech (người có bao giờ thầm trách Michel Platini cải tiến cải lùi thế nào mà chẳng thể giúp gì cho Les Bleus không nhỉ?). Nó có thể được thốt ra từ Roberto Donadoni (người giờ chỉ còn biết than rằng Toà thánh Vatican nằm trong lòng thành Rome nhưng Giáo hoàng Benedict XVI lại là người Đức).
Thứ hai, đó không phải là câu chửi. Nó giống như khi nhân vật Hoàng của Nam Cao không thể kìm nổi cảm xúc: "Tiên sư anh Tào tháo!". Và nếu bầu không khí ở Lucerne không trang trọng đến thế, tôi cá rằng Franz Beckenbauer cũng đã vỗ đùi đến "đét" một cái vì sướng. Nên chuyện Hoàng đế bóng đá có giơ... ngược tờ giấy ghi mã số của Romania sau đó quả là một sơ suất dễ hiểu và đáng yêu.
Franz Beckenbauer không giấu nổi nụ cười. Joachim Loew cố giữ vẻ bình tĩnh cũng vẫn tủm tỉm. Còn các fan của Đức thì cùng nhau ăn mừng. Những CĐV Anh cũng ra chia vui với chúng tôi. Một niềm vui trọn vẹn. Chẳng còn ai hoài nghi người Đức "khoa học và khôn ngoan" làm... ấm quả bóng bắt thăm như ở World Cup 2006 nữa. Vì lần này, người "có công" đưa Cỗ xe tăng vào bảng B chính là... Didier Deschamps.
Nhưng làm sao trách Deschamps được. Vì bao giờ người Đức cũng là chuyên gia về hai việc: bốc thăm và đá 11m. Cái thứ nhất để bắt đầu vẽ giấc mơ. Và cái thứ hai để hiện thực hoá giấc mơ ấy.






