My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Thac mac dau tien

Thac mac dau tien magnify

Quầy hàng "Cái gì cũng có thể chia sẻ" rất vui được giải đáp thắc mắc đầu tiên cho bạn Vương Hiển. Bạn Hiển vừa đặt câu hỏi cho chúng tôi là "Trẻ con được sinh ra từ đâu?". Hic hic, đúng là vạn sự khởi đầu nan. Hỏi "khó" trả lời thế!

Xin được mượn một giai thoại để thay cho câu trả lời. Chuyện rằng có ba người Mỹ, Nga và Việt Nam thi kể thành tựu khoa học của nước mình. Người Mỹ mở hàng: "Nước tôi vừa phát minh ra chiếc tàu ngầm có thể chạm xuống đấy sâu nhất của đại dương". "Làm gì có chuyện đó! Không có loại tàu nào chịu được áp lực ở độ sâu như vậy", hai anh bạn Nga và Việt Nam đồng thanh phản đối. "Ừ thì cách đáy đại dương 20cm", chú Mỹ nhún một bước.

Đến lượt anh Nga lên tiếng: "Nước tôi vừa chế tạo thành công chiếc tàu vũ trụ có thể chạm vào bề mặt Mặt Trời". "Làm gì có chuyện đó! Không có loại chất liệu nào chống được sức nóng của Mặt Trời", hai anh chàng Mỹ và Việt Nam xua tay. "Ừ thì cách bề mặt Mặt Trời 20cm", chú Nga xuống nước.

Và cuối cùng đến phiên anh Việt Nam: "Nước tôi vừa thử nghiệm thành công phương pháp sinh con bằng rốn". "Làm gì có chuyện đó! Chả đứa bé nào chui vừa qua lỗ rốn đâu", hai chú Nga và Mỹ nhảy bổ cả lên bàn. "Ừ thì cách rốn... 20cm, làm gì mà nóng thế!", anh Việt Nam dịu giọng.

Hy vọng bạn Vương Hiển đã "xác định đúng vị trí chiến lược". Cảm ơn bạn Hiển và mọi người đã chia sẻ. Mong được tiếp tục chung sức.

Cái gì cũng có thể chia sẻ