...something only love can do...
Wednesday, August 15, 2007 7:11:00 PM
Đã bao giờ một cầu thủ số 7 được thay ra bởi một đồng đội mang áo số... 7? Đã bao giờ 70 nghìn khán giả trên sân bỏ mặc 22 ngôi sao đang tranh nhau quả bóng để vỗ tay ca ngợi một người đi dọc đường pist trong gần 10 phút? Đã bao giờ hàng triệu fan truyền tin cho nhau chỉ để phát biểu cảm xúc về một cái tên?
Lâu rồi sân Allianz Arena mới lại quy tụ nhiều tên tuổi sáng giá thế: Franz Beckenbauer, Uli Hoeness, Oliver Kahn, Miroslav Klose, Franck Ribery, Luca Toni, Ronaldinho, Samuel E'to, Lionel Messi, Deco, Thierry Henry... Tất cả những ngôi sao ấy, trong đêm 15/8, chỉ làm nền cho một vì tinh tú. Ở Bayern, người ta có thể gọi anh là huyền thoại, tượng đài hay tinh hoa. Nhưng đêm nay, rõ ràng anh là một CẦU THỦ NHÂN DÂN.
90 phút giao hữu với Barca không có bàn thắng nào cho Bayern. Nhưng trong sự nghiệp của mình, từ lâu anh đã ghi được bàn thắng vô giá: TÌNH YÊU từ hàng triệu con tim.
Anh là Mehmet Scholl - công dân Đức được nhận nhiều tiếng "Danke" nhất trong ngày thứ Tư 15/8.
Vẫn biết hôm nay là lần cuối Scholl khoác lên mình sắc áo anh gắn bó suốt 15 năm qua. Vẫn được thấy một vóc dáng gọn-nhanh-khéo thủa nào. Vẫn đọng lại nụ cười và vầng trán in màu năm tháng. Sao lại nghèn ngào một tiếng Scho...l..li.
Nhất là phút anh rời sân. Người hùng giản dị đi một vòng quanh sân chào khán giả. Giây phút tri ân anh dành cho người hâm mộ và người hâm mộ dành cho anh được đài ARD trân trọng truyền trực tiếp ở góc màn hình mini khi trận Bayern - Barca vẫn đang diễn ra. Lúc ấy, màn hình phụ trở thành hình ảnh chủ đạo. Âm thanh trái tim cùng chung một nhịp: Danke Scholl.
Và cũng là ích kỷ có lý nếu ai đó thầm ghen tị với Ribery. Tân binh đến từ nước Pháp có vinh dự ôm tạm biệt Scholl lúc anh chính thức bước chân ra khỏi sân cỏ. Sẽ không ai quên thời khắc một số 7 bước ra và một số 7 tiến vào. Đó không phải sự thay thế. Vì Scholl là duy nhất. Ribery sẽ tiếp nối Scholli. Vinh dự đấy, tự hào đấy mà cũng trách nhiệm đấy, phải không Franck?
Với một luồng sinh khí mới vừa được thổi vào Hùm xám, trong đó Ribery là đại diện tiêu biểu, Scholl hoàn toàn có thể yên tâm trong diện mạo như sắp đi dự lễ hội bia Oktoberfest (khi anh trả lời phỏng vấn sau trận chia tay).
Và để thay lời kết, xin được mượn giai điệu bài hát Giấc mơ tuyết trắng: "Không một ai khác trên đời cho triệu fan thức trắng. Không một nơi khác trên đời lấp lánh Scholl...".
Hà Nội, 1h45 ngày 16/8
Đức Việt





