My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Die~n vie^n & phim da~ bi. "gie't" nhu* the' na`o?

Die~n vie^n & phim da~ bi. "gie't" nhu* the' na`o? magnify

Thời gian qua, phim truyền hình và diễn viên phim truyền hình bị báo giới "đánh" khá nhiều. Khán giả cũng có nhiều ý kiến không được tích cực lắm. Ừ thì khi người ta "được" ăn nhiều quá một món gì, cảm giác ngấy là điều khó tránh khỏi.

Nhưng cũng phải khách quan mà nhìn nhận rằng các nhà đài (cụ thể là bộ phận xếp lịch phát sóng) đang tự "giết" những sản phẩm mình công chiếu bằng các khung phim không thể... bất hợp lý hơn. Xin đơn cử 3 ví dụ:

1. HTV9 đang chiếu 2 phim Việt Nam cùng khung giờ 18h (giờ rất đẹp khoảng thời gian ăn tối): "Hoa dã quỳ" và một phim gì đó có anh chàng điên điên khùng khùng. Sẽ không có gì đáng nói nếu Huy Khánh không cùng lúc đóng vai chính ở cả hai phim này. Ấn tượng khó tránh: miền Nam hết diễn viên, chỉ còn biết trông chờ vào anh chàng người mẫu điển trai kia.

2. Lỗi tương tự dược VCTV2 "tận dụng" triệt để ít tháng trước. 19h30, Trương Minh Quốc Thái đóng vai chính trong Hương phù sa. 20h30, anh chàng này lại trở thành người hùng trong Dưới cờ đại nghĩa. Truyền hình miền Nam đúng là cạn diễn viên nam thật! Hay ít ra khán giả bị buộc phải ấn tượng như thế.

3. Vừa qua, VTV3, cụ thể là Điện ảnh chiều thứ 7 và Văn nghệ Chủ Nhật song chiếu hai câu chuyện về ngành than và ngành mía đường. Cùng kiểu công ty nhà nước đi lên từ khó khăn. Cùng một ông giám đốc lắm đức, ít tài. Cùng những cấp phó phá đám. Rồi mọi thứ tự khắc sẽ trơn tru. Phim truyền hình Việt Nam đói đề tài vậy sao? Hay tại những bộ phim này cứ đè nhau nhảy vào mắt khán giả mà không chịu nhường nhịn nhau chút thời điểm?

(Hình ảnh trên chỉ có tính minh hoạ. Rất thích xem Tăng Thanh Hà đóng Hương phù sa!)