My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

MC Thủy Anh – Trẻ trung thế hệ @

MC Thủy Anh – Trẻ trung thế hệ @ magnify

Muốn uống nước thì phải học cách khuấy trà”, Thủy Anh nghĩ muốn đạt được điều gì, thì nhất thiết phải học cách tiến tới nó như thế nào”. Cô MC của “Café @” và “Văn hóa mobile” tâm sự rất chân thành như vậy. Cô gái năng động này đang bước từng bước rất vững chắc trong nghiệp truyền hình đầy thử thách.

Vẫn đang là sinh viên, lại theo học ngành Ngân hàng, điều gì khiến Thủy Anh quyết định “bứt phá” khẳng định mình trên truyền hình? Như vậy liệu có trái ngạch với những gì Thủy Anh đang theo học ở trường?

Vừa học vừa làm đôi khi cũng khiến Thủy Anh thấy căng thẳng và khá mệt nhưng bù lại mình được khẳng định cái tôi, rèn luyện tính tự lập của bản thân, đặc biệt thu thập được rất nhiều kiến thức bổ ích. Đó là yếu tố rất cần thiết đối với những người trẻ như Thủy Anh. Còn về sự trái ngạch Thủy Anh hoàn toàn không lo lắng mà điều quan trọng là thu xếp được thời gian và mình đủ đam mê để tiếp tục theo đuổi nghề.

- Thử tưởng tượng sau này một cô thanh toán viên quốc tế xinh đẹp, ban ngày ngồi tám tiếng sau quầy kính nhà băng, 17h lại vù vù lao đến trường quay, tươi tỉnh xuất hiện trước ống kính truyền hình. Liệu Thủy Anh có đủ thời gian và sức lực? Khẳng định được mình ở một lĩnh vực đã khó rồi, Thủy Anh lại muốn theo đuổi cả hai con đường, như vậy, liệu có tham lam quá không?

Thế hệ như Thủy Anh đang có những điều kiện tốt nhất để đạt được những điều mình mong muốn vì thế tham lam cũng là điều dễ hiểu (cười). Mình không thể khẳng định có thể thành công trong cả hai công việc nhưng điều đầu tiên là cứ cố gắng làm hết khả năng đã. Thêm nữa, chính sự xuất hiện của Thủy Anh trên truyền hình trong vai trò một người MC có phong cách sẽ là yếu tố thuận lợi, có thể ghi điểm trong con mắt các nhà tuyển dụng sau này.

- Mới bước vào nghề, những “cây đa cây đề” nhiều năm chinh chiến trước ống kính có làm Thủy Anh… sợ?

- Không sợ, mà… phục. Nhất là những MC giữ được tuổi nghề cao. Để tồn tại được lâu như thế, họ cần phải thu thập kiến thức trong rất nhiều lĩnh vực, lưu giữ trong đầu giống như một kho tư liệu, đụng đến vấn đề nào cũng có thể “phát ngôn” được ngay mà không bị phô, không gây lỗi khiến khán giả khó chịu. Phải thật sự hiểu biết mới có thể truyền đạt được những điều mình muốn, chứ không chỉ là cái máy nói cứng nhắc.

Có nhiều… mẹ chồng để luôn phải cố gắng

- Từng là người mẫu của báo Hoa học trò, giờ lại xuất hiện hàng ngày trên truyền hình, chắc Thủy Anh là tâm điểm của sự chú ý của trường học phải không?

- Sự nổi tiếng hầu như bao giờ cũng đi kèm với tai tiếng. Thủy Anh sợ điều đó. Nếu một ngày nào đó bị tung những tấm hình (mà mình không hề chụp) lên mạng, hoặc chỉ đơn giản là ảnh chân dung trên blog cũng có thể bị đem “dán” khắp các diễn đàn cho mọi người bình phẩm, hay bị đồn thổi là mới mắc ung thư, bướu cổ, bệnh tim, chồng bỏ… thì thật kinh khủng.

Không nhận lời giao lưu với ai thì bị gán cho tính kiêu kỳ, xa lánh mọi người mà thoải mái sẽ mang tiếng dễ dãi. Như bao nhiêu người có chút tiếng tăm, Thủy Anh cũng cần một “hàng rào bảo vệ”, người chưa từng tiếp xúc sẽ không thích điều đó, nhưng nếu đã có một sự kết nối với nhau rồi, chắc chắn Thủy Anh sẽ không bị mang tiếng vì lạnh nhạt, khó gần, thiếu chu đáo.

- Dẫu sao thì đã và vẫn sẽ có rất nhiều khán giả nhận ra cô MC xinh đẹp, trẻ trung của “Cà phê @” những lúc shoping, dạo phố Thủy Anh sẽ… tránh hay điềm tĩnh nhận mình chính là… mình?

- Thủy Anh chưa từng xuất hiện ở những địa điểm “khó nói” tới mức phải trốn khi khán giả yêu quý nhận ra mình. Thực ra, có đôi khi cũng khá bất tiện. Mình sẽ phải cẩn trọng trong cách ăn mặc hay cư xử ở mọi nơi, mọi chỗ và vào mọi thời điểm để giữ hình ảnh của chính mình cũng như hình ảnh của nơi mình công tác.

Dù bận rộn nhưng trước và sau mỗi lần lên hình của Thủy Anh, mẹ luôn là khán giả trung thành, theo dõi và góp ý cho con gái từ những điểm nhỏ nhất. Mẹ lúc nào cũng đòi hỏi sự cố gắng nhiều hơn nữa ở Thủy Anh khiến nhiều lúc, bị áp lực quá căng thẳng từ nhiều phía, Thủy Anh … phát khóc. Nhưng chỉ ngủ một đêm, tỉnh dậy, Thủy Anh lại thấy những đòi hỏi của mẹ là hoàn toàn đúng.

Nghề MC tức là làm dâu trăm họ. Chiều được một ngàn lẻ một “bà mẹ chồng” với hàng ngàn con mắt soi xét không hề đơn giản. Thế là lại “lên dây cót” để bước vào ngày mới!

Minh Tuệ