Phi cong gui May bay
Wednesday, March 28, 2007 3:05:00 PM
Chẳng đồng chiều
Không cuống rạ
Thiếu lá diêu bông
Giờ chị theo chồng mưa chiều rớt vội
Mẹ hoan hỉ cầm hộp vàng thách cưới
Tiễn chị về bên ấy
Mù xa...
Đừng trách em sao lo chuyện người dưng:
Chị hạnh phúc bên người chồng luống tuổi?
Hình như sau nét cười rạng rỡ
Thoảng chút buồn, em thấy , chị ơi!
Rồi ngày mai, nơi xứ lạ xa xôi
Chị biết tìm đâu loài chim Vịt
Để chiều chiều ký thác niềm đau
Nơi chị về biết có lấy một "ngõ sau"
Hay bốn bức tường giam lõng...
Nghĩ tới nghĩ lui tự dưng em muốn khóc
Canh bạc cuộc đời đắt lắm chị ơi!
(cop từ blog của Tran)





