Phong van Duc Viet
Tuesday, March 20, 2007 4:55:00 PM
Một tuần trước sinh nhật thứ 25, Đức Việt đã dành cho blog này bài phỏng vấn độc quyền dưới đây.
1. Chào anh, họ tên đầy đủ của anh là gì nhỉ? - Nguyễn Đức Hạnh.
Tên anh có được đặt theo ai không? - Anh trai tên là Vinh, nên mẹ đặt tôi tên Hạnh nghe cho xuôi.
Thế còn cái tên Đức Việt? - Đây là bút danh tôi dùng ở VietNamNetTV. Không ít đồng nghiệp vẫn quen gọi tôi bằng tên Đức Việt hay Hạnh Việt.
Anh còn nickname nào không? - Các Thiên thần vẫn gọi tôi là Charlie. Vài người bạn coi như "ông cụ non". Còn anh trai trước giờ vẫn gọi cậu em bằng "ku".
2. Hay nhỉ, 25 tuổi rồi mà vẫn được gọi bằng "ku". Thế chính xác thì "ku" sinh ngày nào? - 27/3/1982.
Ngày Thể thao Việt Nam, vậy thì anh thích thể thao lắm nhỉ? - Nhìn blast "Chỉ có phụ nữ đẹp hơn bóng đá" của tôi thì biết.
À, tôi thấy anh viết thêm football = Manschaft, Bayern & CAHN. Sao không phải là Brazil, MU & Thể Công nhỉ? - Cái này hoàn toàn theo cảm tính. Thích Đức 17 năm rồi, Bayern 12 năm và CAHN 11 năm - tự nhiên thích và chưa bao giờ chán. Nói như thế nào nhỉ, như câu hát "Không cần biết em là ai, không cần biết em từ đâu... Yêu em vì chỉ biết đó là em".
3. Có vẻ anh hay nghe nhạc đấy chứ? - Nghe nhạc như ăn cơm hằng ngày.
Anh hay nghe loại nhạc nào? - Tuỳ tâm trạng và hoàn cảnh. Vui và đông người thì nghe cái gì đó rộn ràng. Buồn hay một mình thì nghe cái gì đó tự sự. Với tôi, Pop, Rock hay Dance, Trẻ, Vàng hay Đỏ không quan trọng. Cái chính là nghe đúng tâm trạng.
4. Thấy anh nhắc tới Vàng và Đỏ. Màu sắc ưa thích của anh là gì? - Đen & Trắng.
Trông quen quen? - Màu đồng phục học trò và màu áo truyền thống của đội tuyển Đức.
5. Có bắt buộc học sinh cứ phải mặc hai màu đen và trắng không? - Tôi vẫn luôn thích con gái mặc áo trắng: dù là áo dài, sơ mi đóng thùng hay để suôn, diện với quần hay đi với váy.
Có vẻ như anh chú ý tới chiếc áo đầu tiên khi gặp người khác giới? - Không, khuôn mặt là điểm thu hút tôi trước nhất.
Thế nào là một gương mặt đẹp? - Mình nhìn chỉ muốn... "véo" cho một cái.
Còn hình mẫu người phụ nữ lý tưởng? - Hình mẫu không tạo ra con người. Chỉ có con người tạo nên hình mẫu.
Nhưng cũng phải có một vài tiêu chí nào đó chứ? - Người phụ nữ lý tưởng là người dễ thương và hạnh phúc.
6. Anh vừa đề cập đến một chủ đề rất hay. Theo anh, hạnh phúc là gì? - Xin được phép nhắc lại một Blog Entry của tôi:
-
Hạnh phúc là hôm trời trở gió. Mẹ gọi điện ra hỏi đêm nằm có lạnh. Rung môi cười "Con khoẻ như voi".
Hạnh phúc là lúc cháu báo tin vui. Cả hai chị em cùng được học sinh giỏi. Cậu út ngọng nghịu tập nói "Khi về, chú mua sô cô la".
Hạnh phúc là khi còn bà. Tết nào mình cũng được mừng tuổi. Bà bảo "Chuyện vợ con chưa vội. Cứ lo học hành, công việc tinh tươm!".
Hạnh phúc là chiều đi làm về muộn. Cậu bạn thân rủ đi uống bia Đức. Bao nhiêu mệt nhọc. Tan vào men bia.
Hạnh phúc là buổi ghi hình kia. MC đến muộn. Định trách móc. Thấy em cười. Chỉ còn biết... cười theo.
Hạnh phúc là được xin chữ ký anh em. Mỗi lần phát nhuận bút.
Hạnh phúc là những khi 15 phút. Chợp mắt bên bàn làm. Sau bữa cơm trưa.
Hạnh phúc là lời cô bạn say sưa. Khoe mua USB không phải xin tiền mẹ.
Hạnh phúc là cảm giác muốn share. Vài bộ phim hay, đôi bài nhạc lạ.
Hạnh phúc là tối qua. Được đưa em về con đường ấy. Trở lại nhà, mobile nhấp nháy. Mấy dòng message "Anh đã về chưa ?...".
Hạnh phúc là bao năm Đức có thắng hay thua. Avatar vẫn vẹn nguyên một nụ cười. Klinsmann.
Hạnh phúc là có một việc để làm, có một nơi để về và có một người để thương.
7. Người thương - chủ đề nóng hổi đây. Bật mí gì đi chứ nhỉ? - Sắp 12h đêm rùi, bùn ngủ quá. Thui để hum nào sinh nhật tui ta bàn tiếp!
Ở đâu và khi nào vậy? - Tối thứ Ba 27/3 tại cafe Liễu Giai nhé!
| Sinh Nhật Tình Yêu Sáng tác: Bảo Lân - Thể hiện: Phạm Huy Du |





