My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Me va Vo

Me va Vo magnify

- Mẹ và vợ đều là phụ nữ, ở đâu trước khi về nhà ta;

mẹ về nhà ta trước khi ta sinh ra,vợ về nhà ta sau khi ta sinh ra.

- Mẹ và vợ đều không cùng họ với ta nhưng lại có họ với cả họ ta.

- Mẹ nuôi ta lúc ta còn bé, ta ốm, mẹ mua phở bắt ta ăn; vợ nuôi ta

lúc ta đã lớn, ta khỏe, vợ đe ta “ đừng có mà chán cơm, thèm phở ”

- Khi ta bé, ăn thêm bát cơm thì mẹ mừng cho ta chóng lớn; khi

ta có vợ rồi, uống thêm cốc rượu thì vợ lo ta chóng…sỉn !

- Mẹ đem ngoáo ộp dọa ta làm ta sợ; vợ đem nai móng đỏ hù ta

làm ta …buồn cười !

- Mẹ cho ta tiền đi cắt tóc, dặn cắt ở ông phó cạo đầu phố, húi cua

cho mát; vợ không cho ta tiền đi cắt tóc, thấy ta đi cắt tóc thì nẹt ta

đừng có vào “ gội đầu thanh nữ ” mà…lôi thôi.

-Mẹ bắt ta học thêm để có thêm kiến thức là thứ vô hình cho vào

đầu ta; vợ bắt ta làm thêm để có thêm thu nhập là thứ hữu hình cho

vào …túi vợ.

- Ta có tờ bạc mới, cất ở giữa quyển tự vị để dành, mẹ thấy được

không lấy đi mà dặn ta ghi lại số trang kẹp tờ bạc để khi cần dễ tìm;

ta có mấy đồng bạc lẻ, cất trong bít tất rách ở xó tủ quần áo, vợ

phát hiện ra tịch thu luôn còn diễu ta “ dấu đầu hở đuôi ”.

- Chưa lấy vợ, ta ở với mẹ, đi làm về đưa tất cả lương cho mẹ, mẹ

còn bớt lại cho ta khá nhiều để ta tiêu vặt; lấy vợ rồi, lĩnh lương về

vợ lấy tất cả, chẳng bớt lại cho ta đồng nào lại còn bị nã thêm !

- Ta thương mẹ tranh rửa bát cho mẹ, mẹ không cho, bảo ta tập

trung thì giờ vào học tập; ta dựa vợ, lỉnh không rửa bát, vợ không

cho, bảo không thì bữa sau …ăn bốc!

- Ta đi học, bạn bè cùng lớp đến chơi,mẹ đều quý hóa cả,

bạn trai cũng như bạn gái; ta đi làm, bạn bè cùng cơ quan đến chơi,

vợ tiếp đón có phần phân biệt đối xử, nhất là với mấy cô tre trẻ xinh xinh.

- Khi ta chưa có vợ, mẹ thấy cô nào xinh xắn nết na tiếp cận đều

nhắm xem có thể chọn làm dâu được không; khi ta có vợ rồi vợ thấy

nào xinh xinh tiếp cận Ċều dị ứng, nghi là đối thủ lăm le định

“ cướp ”.

- Mẹ nhắm cô con gái con bà bạn cho ta, ướm hỏi ta, ta thật thà nói

em rất xinh, con cũng để ý, mẹ nói : nhà có phúc mới đón được

đấy con ạ; ( thế mà sau không thành mới đau chứ ! ); vợ hỏi cô

hàng xóm cứ hay sang nhờ chữa điện, ta phải nói dối là người như

thế mà vô duyên ! vợ bảo : nhà nào vô phúc thì mới rước phải cái

ngữ ấy !( có mà “ diễm phúc ” thì có ! )

- Mẹ hiền thì được tiếng khen “ phúc đức tại mẫu ”; vợ dữ thì bị lời

chê “ dâu dữ mất họ, chó dữ mất láng giềng ”

- Mẹ dạy ta, lấy tích mẹ thày Mạnh Tử cắt đứt khung cửi; vợ khuyên

ta, lấy truyện “ giết chó khuyên chồng ”

- Công ơn của mẹ được ca ngợi là “ nghĩa mẹ như nước trong nguồn

chảy ra ”; ghen tuông của vợ được ví von là “ sư tử Hà Đông ”.

- Mẹ sinh ra ta, bà con khen ta giống mẹ thì mẹ cười buồn : “ Dào ôi,

con trai giống mẹ nghèo sụn xương sườn ”!; vợ sinh con gái, bà con

khen giống ta thì vợ cười vui : “ con gái giống cha giàu ba đụn ”!

( Khốn khổ, ba đụn của cái ông nghèo sụn xương sườn thì được

mấy nả !)

-Mẹ chắc chắn là sẽ lên chức bà nội vì sinh ra ta là trai; vợ chưa

chắc sẽ lên chức bà nội vì lỡ đẻ toàn gái thì sao ?!

- Ta sinh con, nó ngoan thì được bà con khen là giống bố; chẳng

may nó hư thì lại là “ con hư tại mẹ, cháu hư tại bà ”!

- Mẹ và ta có cùng tình cảm với bố; ta và vợ không thể có cùng tình

cảm với bồ !

- Mẹ sợ mất sớm, ta côi cút, nh sau bố lại đem về cho ta dì ghẻ;

vợ sợ sống lâu, già xấu đi, ta lại muốn …dì hai !

- Ta lớn rồi mà mẹ vẫn coi ta như còn bé; ta già rồi mà vợ vẫn bắt ta

như lúc trẻ trai.

- Mẹ chết trước ta, ta thương nhớ, sau có nguôi ngoai nhưng không

tìm mẹ khác; ta chết trước vợ, vợ thương nhớ, sau nguôi ngoai có

thể tìm chồng khác.

- Mẹ có công lao, có thể được suy tôn là “ Mẹ anh hùng ” và được

nhân dân đúc tượng; vợ chung thủy đảm đang nhưng chưa bao giờ

được là “ Vợ anh hùng ” chỉ được thiên nhiên tạc tượng gọi là hòn

vọng phu !