My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Mai me an uong va Tat Nien

Mai me an uong va Tat Nien magnify

Hôm nay là 25/12 âm lịch. Nhưng Tết hình như đã đến được một tuần rùi. Và hai từ Tất Niên được mọi người áp dụng rất linh hoạt và hợp lý. Những buổi liên hoan trong tháng Chạp này đều có một "mẫu số chung": Tất Niên.

Thứ Tư, sang chỗ cháu gái cùng các bạn của cháu tự làm lẩu. Cháu rể tương lai trổ tài vừa đảm vừa khéo. Phù, may mà không có rượu hay bia. Cảm ơn cháu gái!

Thứ Năm, đi ăn cùng Mr.Strong. Do ôm mấy "bao đạn" của bà con nên hơi căng thẳng một chút. Nhưng mà vẫn có một bữa cơm Huế ngon miệng. Hai thằng đánh chén gọn gàng và sạch sẽ.

Thứ Sáu, nhà Charlie đến hẹn lại lên. Vừa được ăn ngon, vừa được chuyện vui, lại thêm được ngắm các thiên thần. Thích ơi là thích!

Thứ Bảy. Trưa về nhà đưa ông Táo lên trời. Tối trở ra nội thành được anh Khoa khao lẩu dê vì tội... chưa có bạn gái. Giật mình, một tuần trước, mình cũng phải "nộp phạt" vì lý do tương tự.

Chủ Nhật. Nướng cả buổi chiều trong Hội chợ Xuân. Không hiểu sao mình có thể ở trong đó lâu đến thế. Bù lại, mua được vài món đồ ưng ý. Chocolate đẹp thế mà chưa được mua. Tiếc quá!

Thứ Hai. Đến lượt Ban Thể thao VNN làm Tất Niên.

Thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm, thứ Sáu còn Tất Niên nữa không nhỉ? Một cơ số bạn bè nối khố ở nhà đang chờ rượu. Mà hình như thứ Bảy đã là Tết thật rùi.

Bao giờ mới được "mải mê chinh chiến và yêu đương" đây?