Cam on va xin loi moi nguoi!
Friday, February 9, 2007 4:16:00 PM
Trước hết rất cảm ơn mọi người đã thu xếp thời gian về dự buổi họp mặt đông đủ. Đặc biệt cảm ơn Linh Linh lần đầu tiên "ra mắt" cả nhà. Thảo nào Lê Tuấn và Hà Sơn trông Linh Linh còn thấy... là lạ.
Đặc biệt cảm ơn bà xã Hà Sơn đã cho ông xã một buổi tối thoải mái. So với lần đi ăn mừng ngày ra đời của bản tin 19h Thể thao ở quán May, thấy Linh gần gũi hơn nhiều.
Cảm ơn Thuỷ Anh, Biên Thuỳ, Minh Trang, Hồ Huyền, Ngọc Hồ, Lê Tuấn, Lam Sơn, Hà Sơn và Xuân Huy vẫn duy trì tốt tinh thần "không tuần chay nào thiếu nước mắt". Cảm ơn cả hai đồng chí "xe ôm" đã hoàn thành nhiệm vụ của mình.
Hôm nay, lần đầu tiên được mời Minh uống bia. Hẹn hôm sau, Minh mời anh nhé!
Tiếc là anh Kim Trung, anh Tuấn Tú, anh Nam Trung và anh Ngọc Anh bận việc, không tham dự cùng cả nhà được.
Đáng lẽ bác Tú và Nam Trung đã có thể góp mặt vào phần 2. Nhưng do sơ suất của BTC không đặt trước phòng nên phần 2 không thể diễn ra như dự kiến. Sau một hồi lục lọi khu Thành Công, Thái Thịnh và Nguyễn Chí Thanh, đoàn chỉ được những cái lắc đầu "hết phòng". Thế là nhà ta phải về... ngủ sớm hơn thường lệ.
Xin lỗi mọi người vì sự không hoàn thành nhiệm vụ này nhé!
Trở lại phần liên hoan, chít thật, càng ngày càng thích ăn pizza do TA lâý. Em "đầu độc" anh rùi. Cũng vì lý do có pizza mà Bí Đỏ vẫn là điểm hẹn như mọi khi, thay vì gợi ý mới từ Pacific và Dũng Râu.
Trong lúc ăn pizza được biết thêm nhiều thông tin thú vị về thời thơ ấu của Hà Sơn. Có Linh đi cùng có khác chứ.
Lam Sơn và Ngọc Hồ "người lớn" hơn xưa. Thành đôi bạn cùng tiến rồi đấy.
Lê Tuấn thì ngày càng uống ít đi thì phải. Nói cũng bớt to đi. Lạ!
Các thiên thần bao giờ cũng đẹp. Nhưng mà "eo" quá. Xa bàn tay chăm sóc của mình có khác. Duy có Linh Linh là còn giữ được phong độ. Còn TA, Moi^_^xinh, Nốt ruồi và HH thì "hơi gầy một tí, đề nghị bồi dưỡng thêm".
Tết đến nơi rùi. Tăng cân deeeeeeeeeeeeeeee!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tất Niên mới ăn chứ chưa hát đc. Tân Niên hát bù nhé, cả nhà ơi!
Chúc cả nhà ngủ ngon!




