My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Top 10 bài hát của Đức Việt

Top 10 bài hát của Đức Việt magnify

Top Ten Làn Sóng Xanh lâu năm đấy. VTV Bài hát tôi yêu rôm rả thật. Top hit những website âm nhạc hoành tráng nhỉ. Nhưng đó đều là bảng xếp hạng của "người ta". Gì thì gì, không thể "hợp khẩu vị" bằng bảng xếp hạng của chính mình được.

1. Giấc mơ tuyết trắng (st: ko biết, bd: Thủy Tiên)

Một hôm đi làm về tình cờ chuyển sang kênh HTV9, tình cờ thấy phim "Tuyết nhiệt đới", tình cờ đến đoạn có giai điệu "Không một ai khác trên đời mang về em tuyết trắng, không một nơi khác trên đời lấp lánh anh...", tình cờ thích luôn.

Có thể ví ấn tượng "Giấc mơ tuyết trắng" giống hiện tượng "Giấc mơ trưa" thuở nào. Nghe một lần đã thích. Nghe nhiều lần chưa chán. Nghe lúc nhìn cảnh phim đầy tuyết... bằng bọt xốp càng "phê". Với mình, bộ phim này chẳng là gì. Nhưng bài hát của phim lại là tất cả.

2. Anh (st: ko biết, bd: Thùy Chi + ai đó)

Nếu như "Giấc mơ tuyết trắng" hạ gục mình từ những câu hát đầu tiên thì "Anh" lại giống như một loại rượu ngấm từ từ. Nhớ lần đầu đi hát với nhóm Thể thao, Thủy Anh chọn bài này... chỉ mình Thủy Anh biết. Mà Thủy Anh rất thích hát bài này mỗi lần cầm mic.

Khi ban Quốc tế đi nhậu nhẹt, ku Tuấn thường trêu anh Duy và Hải Anh câu "đặt vào tay anh con tim em và cuộc đời". Thấy hay hay.

Rồi không biết từ lúc nào cũng thích nghe "... em mang đến cuộc đời những phút giây ấm áp...", thích hát "... nguyện đi với em suốt con đường đời... để anh đưa cho con thuyền mình đến bến bờ yêu thương".

Thấy Thùy Chi trong bài này có giọng rất giống tiếng hát Thủy Anh.

3. Có những khi một mình (st: ko biết, bd: Lê Hiếu)

Đi ăn với hội Bóng đá Đức, em Thu và ku Hoàng có đua nhau tâng bốc Lê Hiếu. Mình thì thấy ku này hát cũng phình phường, có hai bản song ca "Tóc mây" với Thanh Thảo và "Con đường màu xanh" với Lệ Quyên nghe được. Ấn tượng chỉ thế thôi.

Đến hôm giao lưu Cuồng nhiệt với bóng đá, Lê Hiếu mới thực sự gây ấn tượng với "Có những khi một mình". Giai điệu nhẹ nhàng, nghe một mình rất... dễ ngủ. Thích đoạn dạo bằng ghi ta và cái gì đó giống armonica.

4. Tuyết rơi mùa hè (st: ko biết, bd: Đoan Trang)

Lại là tuyết. Mình thích tuyết thật. Mà chưa lần nào được sờ vào tuyết.

Dù "Tuyết rơi mùa hè" đã được Đoan Trang hát từ lâu trên VTV Bài hát tôi yêu, mãi đến hôm rồi đi hát cùng Tuyến mới được nghe bài tình ca này qua giọng hát... em gái Tuyến. Chưa rõ ai sáng tác, nhưng đoán là của Trần Lê Quỳnh. Thấy ca từ mang hơi hưởng những "Chân tình", "Nhớ gấp ngàn lần hơn" hay "Cô gái đến từ hôm qua".

5. Bên ấy bên này (st: Hoài An, bd: Đan Trường)

"... Chào một người về bên ấy. Người mang theo hạnh phúc người bên này..." cái câu ấy vang lên hôm vinh doanh Sacombank mới nhói làm sao. Càng ngày càng thấy Đan Trường hát thể loại nhạc "hơi vàng vàng" này ngọt thật. Chắc "lây" từ Cẩm Ly.

6. Tháng sáu trời mưa (st: ko biết, bd: Đàm Vĩnh Hưng)

Cũng lại là một sự tình cờ. Đang gội đầu, bỗng thấy giọng Mr.Đàm vang lên "Tháng Sáu trời mưa, trời mưa không dứt. Trời không mưa, anh cũng lậy trời mưa... Da em trắng, anh chẳng cần ánh sáng. Tóc em mềm, anh chẳng thiết mùa xuân...". Chả ai ở đấy biết bài hát đó tên là gì.

May mà vẫn nhớ câu đầu của bài. Lên mạng tra ra hẳn 4 bản khác nhau do 4 ca sỹ hát. Nhưng Đàm Vĩnh Hưng vẫn là người thể hiện đạt nhất.

7. Những giấc mơ dài (st: Huy Tuấn, bd: Thùy Chi + Kim Sơn)

Bài hát này thêm một lần khẳng định bước tiến đáng mừng trong nhạc phim Việt Nam. Đã nghe Mỹ Linh ca nhiều. Nhưng ấn tượng từ Thùy Chi và anh chàng Kim Sơn nào đó đặc biệt hơn.

8. Bao giờ em biết (st: Tường Văn, bd: Kim)

Lâu rồi, ai đó đi làm một phóng sự về hip hop. Thấy "em-gái-trẻ-con" nào hát bài gì ngồ ngộ, hay hay. Thế là tự cắt, dựng clip này. Hồi ấy, Kim hát live, lắm đoạt hụt hơi thấy rõ. Nhưng chính sự tự nhiên và bản năng ấy lại làm mình thích hơn là các bản ghi trong phòng thu sau này.

9. Lạc mất mùa xuân (nhạc Pháp, bd: Đàm Vĩnh Hưng)

Theo cá nhân mình, Đàm Vĩnh Hưng thể hiện bài này hay hơn Bằng Kiều.

Nhạc Pháp cũng hay đấy chứ!

10. Và tôi cũng yêu em (st: Đức Huy, bd: Đức Huy + Đon Hồ)

Bản tình ca này đã làm thay đổi ấn tượng về một "Giống như tôi" buồn đến tái lòng.

Cảm ơn những nhạc sỹ, ca sỹ đã cho mình nhiều nhạc phẩm hay.

Tôi yêu những giai điệu tuyệt vời ấy... Và tôi cũng yêu em.