Thu? ta\i cu?a ba.n
Sunday, November 5, 2006 2:36:00 AM
Bạn có phải là người yêu nhạc trẻ Việt Nam? Bạn có hay nghe nhạc trẻ Việt Nam? Bạn có một trí nhớ tốt? Bạn có óc hài hước và tâm hồn lãng mạn? Hãy thử bài test sau nhé.
Tôi có thể là người yêu nhạc? Tôi cũng có thể là người biết làm thơ? Nhưng chắc chắn tôi là một gã lười. Nên thay vì viết thơ, tôi đã đi ghép tên các bài hát thành một bài thơ. Bạn có thể tìm ra những bài hát ấy chứ? Ai tìm ra đầy đủ các bài hát mà tôi đã dùng sẽ được tự quyết định phần thưởng (cứ alo cho Đức Việt).
Thơ tặng các bạn yêu nhạc
Một thời để nhớ
Mái trường mến yêu hôm nay tôi trở lại
Những tháng năm học trò ngày ấy cùng em
Vẫn trỗi dậy như tình yêu là mãi mãi
Xa cách nhiều mà khát vọng cháy thêm
Con đường đến trường ngày xưa hay chung bước
Hoa sữa vương tóc mềm khi Hà Nội mùa thu
Xe đạp ơi, ai đèo ai đến lớp
Hà Nội mùa vắng những cơn mưa
Có đôi khi mắt buồn không nói
Bụi phấn vương tóc thầy hai đứa rưng rưng
Và ngây thơ lau bờ mi ướt
Hát bài ca thêm một tuổi hồng
Thời gian trôi mau mấy mùa phượng nở
Ta đã vào tháng sáu mùa thi
Ai có hiểu một điều giản dị
Nhung nhớ nhiều khi giây phút chia xa
Em và tôi nhìn nhau không nói
Giấu trong mình giọt lệ chia ly
Để bây giờ lặng thầm tiếc nuối
Trái tim khờ không ngỏ ngày em đi
Lối cũ ta về mong ước kỷ niệm xưa
Bước chân lẻ loi tìm giọt nắng bên thềm
Hoa tím ngày xưa đâu còn ai chờ nữa
Còn lại một mình với nỗi nhớ dịu êm
Nguyễn Đức Hạnh




