Đời du học
Sunday, September 30, 2007 10:11:59 AM
“Ngày đầu tiên du học, bao thiếu thốn mệt nhoài/Tôi vừa ăn vừa khóc, nước mắt làm canh chan/Ngày đầu tiên du học, tôi thức trắng đêm trường/Bóng hình ai lấp lánh, chao ôi sao nhớ thương/Ngày đầu như thế đó, du học bao nhọc nhằn/Tôi bây giờ mới biết, du học là gian nan”.
1/ Du học là gì? “Đi du học có nghĩa là mỗi buổi sáng thức dậy tự hỏi mình đang ở đâu và sắp làm gì? Nhìn ra cửa sổ thấy sương lạnh buốt và biết mình có một ngày dài để chiến đấu. Nghe tiếng mình nhỏ nhẹ trong lòng, ráng lên nào, sống vì tương lai”
2/Du học là gì? “Đi du học có nghĩa là nhìn theo cái vẫy tay xa xăm của cả gia đình thân yêu sau lớp kính ngăn cách, là nước mắt của mình sau lớp chăn bông quá mỏng so với thời tiết,... Đi du học có nghĩa là tức tối khi muốn viết câu văn hay mà từ vựng lại nằm đâu đó quá xa trong cuốn từ điển dày cộm…”.
3/Du học là gì? “Du học có nghĩa là lớn lên… Đi du học dù có học bổng thì bố mẹ vẫn vất vả, còn trước mặt mình lại là tương lai thênh thang. Má ấm lên giọt nước mắt. Đi du học có nghĩa là tự hứa nhiều lắm. Tự hứa với mình, với gia đình, với người ta không được lãng phí những gì đã hy sinh. Đi du học có nghĩa là đi học ở xa, rất xa”.
Tóm lại,Du học chỉ dành cho những người thực sự quyết tâm, sẽ đem tất cả nghị lực của mình để vượt qua những khó khăn để chuyên tâm vào học tập.
Cố lên nào, tất cả vì tương lai






陳孟勝piraterd77 # Sunday, November 11, 2007 4:37:23 PM
VTHhanoi-taiwan # Monday, November 12, 2007 10:04:35 AM
陳孟勝piraterd77 # Tuesday, November 13, 2007 4:49:36 PM
ah ở đài bắc ah ? ngày xua tí thì tớ định xin lên santjond ở đạm thủy 'danshui'
VTHhanoi-taiwan # Friday, November 16, 2007 6:30:35 PM
linhnhat2810 # Wednesday, February 25, 2009 9:39:49 AM
thế bạn du học ở tỉnh nào taiwan vậy
nếu có dịp mình đến nơi
gì tương lai sau này cố lên bạn
Trần Đức Minh365daysmissu # Sunday, March 21, 2010 8:32:51 AM
Trần Đức Minh365daysmissu # Sunday, March 21, 2010 8:39:53 AM
linhnhat2810 # Sunday, March 21, 2010 10:12:53 PM