My Opera is closing 1st of March

furin

akai ito

Subscribe to RSS feed

ngày 4 tháng 3 năm 2011

Blog này lập từ rất lâu rồi, và để đó. Nhưng từ hôm nay sẽ bắt đầu sử dụng. Là dành riêng cho my presentie.
Những gì không thể nói được, những suy nghĩ và tình cảm của mình sẽ gửi gắm ở đây.
Ai trong tim chẳng có một tòa thương thành, mình cũng vậy và có thể presentie cũng vậy. Và điều đó chỉ càng làm quý trọng cái đang có, cái hiện tại hơn thôi...Mình không biết cách diễn tả, nhưng jo mỗi ngày mình đều đang cố gắng cho tương lai của mình và presentie, cố gắng cho mối quan hệ này. Chính là hiện tại và tương lai của mình.
Mình không biết tại sao mình lại gắn bó với presentie, có lẽ đơn giản chỉ là có duyên, cái duyên của sự đúng lúc.
Ngày hôm qua không bao giờ trở lại. Tất cả những cảm xúc đó là của ngày hôm qua, thoảng hoặc có lại cũng chỉ là ảo ảnh là dư thức của ngày hôm qua mà thôi. Không có thật. cái có thật, trước hết là hiện tại. Hãy tâm niệm đơn giản vậy thôi để sống thật tốt.
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28