Nơi lưu lại những tình cảm yêu thương của Duyên

Thương tặng ông xã Quốc Hưng ,con trai Anh Hào,con gái Lan Chi

Subscribe to RSS feed

Sticky post

Lời ngỏ

Mình là DUYÊN con gái Miền Tây chính gốc . Xin chào các chị em những người phụ nữ đảm đang . Cám ơn chị em đã ghé thăm nhà mình, dù là vô tình hay chủ ý mình đều rất vui. Mình bắt đầu làm blog này từ niềm đam mê nấu nướng, từ tình yêu thương với gia đình nhỏ và từ tình yêu dành cho chồng và hai con .Và cũng từ đó mà mình có thêm tình bạn hữu trên làng O này. Nhà mình đây cũng như là một nơi để chị em gái chúng mình cùng nhỏ to tâm sự và chia sẻ những điều hay mới lạ. Mình rất mong dù là bạn bè, chị em lâu năm không gặp hoặc dù là những người lạ mặt chưa gặp bao giờ , nét dù là ảo nhưng tình cảm thì luôn chân thật . Chúng ta đều luôn có thể gắn bó với nhau để học hỏi làm tròn trách nhiệm làm vợ và làm mẹ. Mình hi vọng một môi trường mới sẽ giúp chúng ta gần nhau hơn. . free counters Rất vui khi bạn ghé thăm. Bạn là vị khách thứ Chúc các bạn lướt nét vui và thú vị nhé !

về nhà

Cả nhà ơi,mình về OPERA được rồi

TẾT Ở CẦN THƠ

Năm nay về Cần Thơ ăn Tết ngắn hạn,tranh thủ giới thiệu với mọi người một vài món ăn mà khi nào xuống đây OX đều đưa mình đến

Quán mỳ chú Lường ,nổi tiếng lâu lắm ,tô mỳ không béo như những chổ khác,ngon cực kỳ

Phải ghé chổ quán cà phê bưu điện,đường Hòa Bình,ngồi ngoài đường ,đông vui nhôn nhịp lắm

Một góc của Bến Ninh Kiều

Con gái miền Tây đây

Nhìn nghiêng cũng ú ù
Chúc các chị em bạn mình năm mới hạnh phúc,bình an…

CON GÁI ĐI LÃNH THƯỞNG

Sáng nay con gái được lãnh thưởng giải xuất sắc ở lớp giáo lý của giáo xứ
Đứng ở xa mà máy chụp hình cùi bắp nên không thấy gì

Bị Mẹ ép chụp hình nên miễn cưỡng quá

Cháu gái càng lớn thì càng giống Bà Nội như khuôn đúc

Bà Ngọai với cháu

Phần thưởng của cháu đúng hơn là phần thưởng của Bà Ngọai,Bà đi theo kèm từng buổi học giáo lý và ôn từng bài học cho cháu

HẾT NĂM

Ngày qua ngày,tuần qua tuần ..tháng hết tháng!Vậy là một năm nữa đã hết rồi..
Mình cứ nghĩ rằng khi con lớn hơn thì mọi chuyện sẽ đơn giãn hơn ,có nhiều thời gian hơn ,nhưng không phải vậy,cứ loay hoay rồi ngày tháng vèo biến mất.Một năm qua,cũng vài chuyện linh tinh ruồi bu làm mình nặng lòng nhưng cũng không quan trọng ,rủ bỏ hết thì trong lòng sẽ nhẹ nhàng bình yên thôi
Năm mới ư ?mình cũng chưa có kế họach gì nhiều,sẽ chú ý việc học của hai con nhiều hơn nữa ,
Nhân đây ,mình cũng xin cám ơn các Chị,các Bạn và các Em dể thương đã ghé thăm nhà Opera đơn sơ của mẹ haochi,chúc các Chị ,các Bạn và các Em năm mới an bình và những điều như ý

KỶ NIỆM 12 NĂM NGÀY CƯỚI


Một cái bánh cho ngày của chúng mình ♥ Đầy đủ ♥
Kỷ niệm 12 năm ngày cưới nhưng trọn vẹn 20 năm yêu thương và giận hờn(đôi lúc thôi,hi hi)
Bánh được cắt ra, hết miếng này đến miếng khác 3 bố con gật gù khen ngon → mình thấy happy ♥ Không cần cao xa gì hơn, hạnh phúc với mình chỉ đơn giản như vậy thôi!
Cám ơn emxigon nhiều lắm vì đã làm cho chị bánh tuyệt đẹp và rất ngon này!

CON ĐÃ LỚN

Hôm nay ,con trai được nghỉ học 1 ngày sau khi thi học kỳ 1,trước khi đi làm ,mẹ chở con đi ăn sáng ,vẩn quán cơm tấm quen hàng ngày,trong khi mẹ loay hoay dựng xe thì ông con đã ngồi chểm chệ rồi
Con trai (kéo ghế cho Mẹ ngồi):Mẹ ngồi xuống đi,con để dành cho Mẹ đó
Mẹ (chưa kịp nói gì)
Con trai :Mẹ ăn gì ,con gọi cho Mẹ nhé!
Nói xong chạy đến kêu đồ ăn ,Lúc người ta mang đồ ăn ra,ông con nhanh nhen lắm,lấy sẳn muổng nĩa cho mẹ nữa,(galant y như Bố nó ngày xưa)
Con trai :mẹ ăn nổi không,chia qua đây con ăn bớt cho
Vừa ăn ,chàng tâm sự đủ mọi điều,về việc học ,bạn, trường, lớp ..có 1 điều con muốn từ giờ trở đi Mẹ với Bố đừng gọi con bằng bé Hào nữa nhé,gọi Anh Hào hay Hào thôi cũng được...
Sáng nay trời SG se lạnh ,trong lòng mình thấy ấm lạ,con đã lớn rồi!mãi mê với công việc và những lo lắng tầm thường khác ,chuyện nhỏ nhỏ ,vậy mà mình không hề để ý....

LỂ TỐT NGHIỆP DƯỢC 2006-2011

Hôm rồi đến chúc mừng các em trong nhóm tốt nghiệp Dược sĩ,khoe hình cả nhà luôn



CƠM NHÀ CUỐI TUẦN

Sáng thứ Bảy hàng tuần ,nếu không bận việc gì quan trọng thì theo thường quy mình xách giỏ đi chợ,mặc dù gần nhà có mấy siêu thị nhưng thói quen đi chợ đã ngấm trong người rồi,tuần này các con đều thi học kỳ I nên Mẹ cũng sẽ bớt thời gian bày biện nấu món này món nọ ,tiêu chí của bửa ăn ,đơn giãn một chút mà vẫn đầy đủ dinh dưỡng
Mời cả nhà dùng cơm cuối tuần cùng mẹ haochi nhe!
Xíu mại nè,ba bố con xử lý hết sạch sẽ,không có gì vui hơn
Trước khi hấp,thêm chút củ sắn làm cho thịt ngon và ngọt hơn

Thành phẩm chuẩn bị lên bàn ăn

Buổi chiều có món sườn chiên nước mắm

Chuối chiên này chị Duyên làm tặng em Cẩm Vân nè,mời em Thu luôn nhé,Vân làm chị nổi hứng chiên chuối đó,chị chiên với với bột chiên tôm TÀI KÝ,hôm đó ở nhà có khách ,chiên tới đâu hết sạch tới đó,để dành chỉ có một miếng chụp hình,Vân làm thử lại coi sao nhé!

Ngày xưa ơi!

Ngày ấy của 20 năm trước

Em lơ ngơ bước vào năm 1 của trường ĐH

June 2013
M T W T F S S
May 2013July 2013
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30