Skip navigation.

WELCOME TO BLOG OF NGUYEN VAN HAO

Tình yêu này anh mãi dành cho em, em có biết không? Lửa của anh ơi! I LOVE U ............................................. ..........*I♥U**I♥U**I♥U*.......... ..........*I♥U**I♥U**I♥U*.......... ..................*I♥U*.........

STICKY POST

Chào mọi người!

Vào mỗi buổi sáng như không như mọi ngày tôi dậy rất muộn, tầm 9-10h.am và tôi chẳng biết làm gì ngoài việc ngồi chơi, nghe nhạc trên vi tính, thật là lười biếng và vô nghĩa. Nhưng từ khi lập blog opera này, tôi đã thay đổi hẳn cuộc đời. Tôi dậy sớm vào mỗi buổi sáng để online: Xem tin tức, tìm kiếm công việc và viết blog opera. Tôi không hiểu mình đang tồn tại hay không nữa, có ăn, có thở hay không nữa. Tôi tự hỏi tôi sinh ra để làm gì? Tôi lớn lên như thế nào? và ước mơ hoài bão của tôi ra sao? Đấy là những câu hỏi trong những ngày chán chường của tôi, nhưng một ngày mới tôi online và lập ra cái blog này, tôi thấy mọi cái dường như thay đổi. Có thể tôi không biết điều gì xẩy ra, cái gì sẽ đến nhưng tôi đã có thể trả lời cho những câu hỏi của tôi, tôi vui hơn và tự tin hơn khi viết những dòng nhật ký vào blog này, cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn cuộc sống. Một ngày nào đó, một giờ nào đó, một phút nào đó và một giây nào đó bạn cảm thấy buồn thì hãy vào blog để trút hết những bầu tâm sự, bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn! Hãy làm như tôi bạn nhé!
" CUỘC ĐỜI CON NGƯỜI AI CŨNG PHẢI TRẢI QUA GIÔNG TỐ
NHƯNG CHỚ CÚI ĐẦU TRƯỚC GIÔNG TỐ"

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm trang blog của tôi:
Nguyễn Văn Hảo
Sinh viên năm cuối trường Đại Học Kinh Tế-ĐHQGHN
Sinh ngày: 19/08/1985
Quê: Hà Tĩnh CITY
DT: 0978308900
Email: haonv_vnu@yahoo.com
Công việc: TTTVKH&TVTCTY

Nếu gặp sự cố nào trong cuộc sống hãy liên hệ với tôi để cùng chia đôi nỗi buồn và nhân 2 niềm vui bạn nhé!
Chúc mọi người hạnh phúc, hạnh phúc và hạnh phúc hơn nữa!!!
!

Đề cương ôn thi tốt nhiệp nè!

Đề cương ôn thi tốt nhiệp nè!

Đề cương ôn thi tốt nghiệp k49KTCT:
Môn cơ sở:
mon_ktct_mac_lenin.doc

Thi cuối khóa và thi tốt nghiệp

Vấn đề tiếp theo em xin thông báo về việc thi Cuối Khóa và Thi Tốt nghiệp

Do sáng nay mọi người đầu óc còn đang lẫn lộn giữa GTTD với chả Lợi nhuận nên không để tâm nghe thầy phổ biến, Vì vậy em xin thông báo lại như sau cho mọi người tiện theo dõi.

Trước tiên xin giải thích là sau ki thi học kỳ này thì chúng ta còn hai việc nữa phải làm.

Thứ nhất là thi cuối khóa :

Môn thi bao gồm: 1)Triết học MLN và Chủ nghĩa xã hội khoa hoc

2)Kinh tế chính trị

3)Lich sử ĐCSVN và Tư tưởng HCM

Mỗi SV chọn 1 trong 3 môn trên để thi cuối khóa( bắt buộc)

Theo gợi ý của các thầy cô thì chúng ta nên chọn môn KTCT vì nó sẽ mang lại kết quả tốt nhất.

Thứ hai là việc làm khóa luận và Thi Tốt nghiệp

Xin giải thích như sau: sau khi thông báo kết quả thi học ký này, nhà trường sẽ thông báo điểm sàn được phép làm khóa luận.( ví dụ 6,5 chẳng hạn) Thì lớp sẽ chia thành hai nhóm, Những người đủ tiêu chuẩn sẽ được làm khóa luận những người còn lại ( dưới 6,5) sẽ pải thi tốt nghiệp. Nhưng do giờ vẫn chưa có thông báo gì về điểm sàn đó cả ( mặc dù theo thông tin vỉa hè thì chắc chỉ tầm 6,5 là ok rồi). Vì vậy mỗi SV phải tự tạm dự kiến về môn thi tốt nghiệp( với giả định là mình không đủ điểm) và dự kiến về đề tài khóa luận( với giả định là mình đủ điểm).

Đề tài khóa luận thì mọi người tự nghĩ và đăng kí ngay.

Còn môn thi Tốt nghiệp thì sẽ phải thi 2 môn bao gồm:

1 môn cơ sở ( bắt buộc ) là KTCT MLN

1 Môn thi chuyên ngành . chọn 1 trong 2 bao gồm: 1)Lý thuyết kinh tế của Các Mác

2)KTCT về thời kỳ quá độ

Vì vậy ngày mai tức 4/1/2008 lớp mình đăng ký 3 thứ:

1) môn thi cuối khóa: cái này lớp mình thống nhất tất cả thi KTCT

2 )Đề tài khóa luận dự kiến

3 )Môn thi tốt nghiệp dự kiến

Đề nghị những ai có blog thì đọc rồi nhắc lại cho các bạn không có blog nhé.:chef:

The la mot mon thi roai!

Trời, cái cảm giác bước vào phòng thi của sinh viên năm thứ nhất với tôi chẳng khác nào đi chơi, mặc dù trong đầu tôi chẳng có gì, mà môn Mác có học cũng chẳng nhớ, bao nhiêu quyển mà mỗi quyển có hàng ngàn trang. Nếu lê Quý Đôn còn sống cũng phải khóc hu hu....Đùa thế thôi chứ môn này được mang tài liệu mà, thế mà làm vẫn chán. Đề thì rất dài mà chẳng trùng câu nào ôn tập cả, chỉ được mấy ý nhỏ thôi nên làm toàn phải bịa, chán vãi đái. Chiều nay lại tiếp tục môn thi thứ hai, mình chẳng biết học gì nữa. Cái môn này cũng chuối: học có một buổi, tài liệu được có vài trang.Đúng là làm khó cho sinh viên quá. Như vậy là với mỗi môn thi qua đi thì cảm giác lo cũng đỡ hẳn và cái không khí tết lại đến gần hơn.Nhưng với sinh viên năm cuối như tôi có rất nhiều việc phải lo , đặc biệt là chọn đề tài và làm luận văn, rồi còn môn thi cuối khoá nưa, học tiếng anh, kiếm mấy cái bằng xin việc,...thật là mệt mỏi và tốn kém. Tôi rất lo bởi vì thời gian chẳng còn nhiều cho tôi có thể làm được nhiều thứ hơn. ĐỜi sinh viên trôi qua nhanh thật, mới đó mà đã 4 năm. Tôi đã lãng phí quá nhiều thời gian cho những xoa hoa của cuộc sống sinh viên: vui chơi, rượu chè và gái gú...Để rồi thời gian trôi đi trong nuối tiếc khi đã muộn rồi. Nhưng thôi, sẽ không hối tiếc những gì chưa làm được mà tôi sẽ trông chờ những việc trong tương lai trong khả năng của tôi. Những kỹ niệm ngọt ngào rồi sẽ qua đi và cay đắng sẽ đến nhưng để vượt qua cay đắng thì ngọt ngào sẽ là động lực thúc đẩy tôi.

Giáo trình dùng cho Đại Học mình share cho mọi người nè!

Bài giảng môn Logic học:
Logic hoc.rar

Giáo trình dùng cho Đại Học mình share cho mọi người nè!

bài giảng môn KTCT:
KTCT.rar

Giáo trình dùng cho Đại Học mình share cho mọi người nè!

Bài giảng môn KTQT:
KT quoc te.rar

Giáo trình dùng cho Đại Học mình share cho mọi người nè!

Bài giảng môn CNXHKH:
CNXHKH.rar

Giáo trình dùng cho Đại Học mình share cho mọi người nè!

Bài giảng kinh tế vimo:
Bai giang kinh te vi mo.rar

Bí kíp cưa gái( tiếp)

Anh em mày râu thông thường chia làm 2 loại chính: GÀ và CAO THỦ
Cao thủ thì ko cần nói nhiều rồi, GÀ chính là đối tượng đa số trong anh em mày râu (tớ cũng là loại GÀ, GÀ quá mức ).
Còn các chị em xinh đẹp, thông thường gồm 3 loại: CÁO, SÓI và số còn lại. CÁO là các chị em bình thường, đáng để cho anh em GÀ chinh phục, SÓI thì khiếp lắm, cao tay trên SÓI hẳn một cái đầu và một kinh nghiệm tình trường, số còn lại thì ít gây chú ý của GÀ.
Cần nhớ rằng, CÁO và SÓI thích "ăn thịt" GÀ lúc nào là chết lúc bấy giờ, chứ GÀ làm sao mà ăn thịt cáo được
Một trong những tình huống mà

Read more...

5 phương thức cưa thường gặp

5 phương thức cưa thường gặp:
Lời khuyên: Đã bước vào nghiệp cưa. Lương tâm nghề nghiệp: ko cưa 2 cây cùng 1 lúc
PHẦN 1 : CƯA TRỰC TIẾP
1. Giới thiệu: * Cưa trực tiếp là sao? Nghĩa là chàng được mời đi chơi một buổi với 1 nhóm bạn, chàng gặp nàng. Hai người trao đổi thông tin liên lạc. Vài tuần sau, thấy thinh thích (hay thấy bùn bùn), chàng đến trước mặt nàng phang một câu tỏ tỉnh. Đơn cử những câu được yêu thích:
- Em có muốn làm bạn gái của anh không?
- Anh biết là anh yêu em ngay từ buổi đầu gặp mặt...

Read more...

Gỡ rối trong việc tán gái!!

Một trong những tình huống mà các chú trống choai rất hay gặp phải là làm thế nào để tình cảm tiến triển từ "tình bạn" lên "thích thích" rồi lên "yêu". Những sai lầm thường gặp là:
1) Tỏ tình: Có một quan niệm phổ biến trong xã hội là người con trai cần phải nói "Anh yêu em". Gà nào khi đang trăn trở vì tình cũng thắc mắc về việc chọn thời gian và địa điểm nào để nói ra ba tiếng đó, và hầu như không chú nào tìm được thời gian địa điểm thích hợp cả. Lý do rất đơn giản: Tại vì

Read more...

Một SEA Games thảm bại cho bóng đá nam!


Chưa bao giờ bóng đá VN lại thảm bại đến như vậy, một SEA Games thật nhục nhã. Chúng ta hãy còn nhớ trước khi trái bóng SEA Games bắt đầu lăn thì đội tuyển VN được giới báo chí ca ngợi như là một hiện tượng, một ông vua mới của khu vực đông Nam á, Sau agribank hoành tráng là thế, người hâm mộ đặt nhiều niềm tin là vậy, nước nhà chi nhiều ngân sách cho những giải đấu mang tính cọ xát. Còn bây giờ thì sao? Một chiếc huy chương đồng cũng không thể. Hay giải đấu này lại được che đậy bằng từ: "Chúng tôi đi là để cọ xát học hỏi" Thật nực cười và xấu mặt cho chúng ta. Chưa làm được gì mà cả thế giới đã biết tên, để rồi mang tiếng nhục về sau. Huấn luyện viên ngoại ư, tiền của ư, thời gian ư...Nhưng chúng ta nên hiểu là năng lực có hạn, sức khoẻ có hạn. Tại sao vậy nhỉ? Lúc nào cũng đỗ lỗi cho thể lực trong khi đó nhìn nhận khách quan mà xét thì các đội bóng ĐNA gần như có thể lực như nhau, vậy tại sao các đội bóng như Lào hay Myanma chỉ sau một năm đã thay đổi đến như vậy? Có trách thì tự trách mình đi, Người hâm mộ càng đặt niềm tin cho lứa cầu thủ vàng của mình bao nhiêu thì càng thất vọng bấy nhiêu. Không biết đến bao giờ VN mới vô địch SEA Games???

Ebook cua gái

Đây là bí kíp cưa gái rất hay, mọi người down về tham khảo nhé!
Ebook_cua_gai_1.0_3.rar

:chef: :clown: :hat: :drunk: :wizard: :king:

Bí Cấp Kưa Gái ( thiên thời địa lợi nhân hoà )

Gọi là bí Cấp .. là Khi nào Cấp Bách mới vác ra rùng
Không có gì khổ sở hơn một anh chàng để ý một cô bạn mà không biết làm cách nào "tấn công" hay nói đúng hơn là không biết mình phải có tác phong như thế nào, hành động ra sao... trogn cuộc chạy đua quan trọng này, nhằm hướng tới hiệu quả là được lòng cố gái phải không các bạn ???
"Tình trường như chiến trường" ,khi bắt đầu một chấn chiến nào đó thì trước hết ta phải "liệu địch" phải "biết địch biết ta" thì khi xuất chiến mới có thể giành thắng lợi. Tình trường cũng như vậy.
Trước hết là "biết mình", con trai thì có rất nhiều loại nhưng ở đây ta tạm phân ra làm 2 loại chính đó là loại có "thiên thời địa lợi" và loại "không có thiên thời địa lợi"
Loại có "thiên thời địa lợi" là như thế nào ???
Tạm gọi là bọn rửng mỡ ăn không ngồi rồi không cần tốn chút công sức nhưng vẫn có girl đến xin nạp mạng.Đây cũng là loại phổ biến có vẻ lạnh lùng ,họ thông thường là những chàng trai khá dễ nhìn nếu không muốn nói là đẹp trai ,khôi ngô tuấn tú ,trí tuệ thì hơn người .Nói chung hình như ngay phút đầu gặp gỡ ,họ đã làm cho nhiều em chết đứng chết ngồi .Loại này không cần tán gái cũng đổ .
Còn một loại cũng xếp vào loại này nhưng hơi khác biệt một chút họ có thể là những chàng trai không khôi ngô tuấn tú nếu không muốn nói là xấu xa, khó nhìn nhưng dược cái "thiên thời" cực kì tốt. Họ "spend money like water" đi toàn Avenis,@ họ dược xếp chugn vào một loại vì cả hai loại này không cần tán gái cũng đổ hoặc có cũng không cần nhiều công sức.Thông thường nhiều khi chúng vênh vang ,tự coi mình là những tay sát thủ tình trường nhưng thực ra ngay cả khi ôm em trong vòng tay họ không biết là mình đã bị girls chinh phục .Vị thế của họ cũng thay đổi ,có khi nơi này là sát thủ tình trường nhưng đến nơi kia đành thúc thủ .
Loại không có "thiên thời địa lợi là như thế nào" ???Họ đa phần là nhiều trong số bọn chúng ta ,nói chung là không gây ấn tượng mạnh mẽ gì cho gơn ,yêu nhưng chưa được đáp lại ,hoặc thất bại ở những lần đầu tiên ,tóm lại là những gã lép vế . Nhưng các bạn hãy vững tâm sau khi luyện xong "bí cấp" này các bạn sẽ trở thành những "sát thủ tình trường","chiến sĩ tiêu diệt girl" (ngày đó cũng không xa đâu )
Thế "cưa girl bí cấp" là gì ???
Nôm na là những thủ đoạn nhằm giành lấy con tim người mà mình thương mến từ hàng hà sa số những thằng đối thủ khác .Người ta yêu nhau ,đến với nhau bằng tự nguyện ,bằng tình yêu chân thành mà cần đến thủ đoạn ư ? Không những chỉ cần mà là rất cần .Tình yêu không những chỉ là tiếng sét ái tình mà chính là mưa dầm thấm lâu phải nước chảy đá mòn, cảm động lòng người .
Chiến thuật là tối ư cần thiết nếu muốn đạt dược mục đích trong chiến trường lẫn tình trường. Thế mục đích của bạn là gì ??? có phải là mong muốn dược trái tim của nàng cùng nắm tay dắt nàng đi dạo phố hay là nằm hu hu khóc ở nhà khi nàng dắt tay người khác đi công viên ???
các điều kiện cơ bản trước khi tổ chức tấn công
Sau đây là 4 tiêu chuẩn tối thiểu nếu bạn muốn "tổ chức tấn công", dĩ nhiên là tuỳ từng con người từng trường hợp phân biệt mà phải xác định thêm những điều kiện khác.Nhưng đây là 4 tiêu chuẩn cơ bản của cuộc chinh phục (tiêu chuẩn chứ không phải là phương pháp, phương pháp thì không có một nghìn cũng cỡ tám trăm đấy). Dù bạn có thuộc loại nào đi chăng nữa thì đây là 4 tiêu chuẩn cần phải có:
-Đẹp trai: phải hiểu cho đúng ! "đẹp trai ở dây chưa hẳn là có khuôn mặt handsome, nếu vậy thì chỉ có một vài người dủ tiêu chuẩn còn những người khác về ngủ luôn chắc ??? Dĩ nhiên là nếu bạn có một khuôn mặt điển trai là rất lợi thế, song "đẹp trai" ở đây có nghĩa là tác phogn của chúng ta phải lịch sự, tao nhã, quần áo phải gọn gàng, đầy tóc phải ngăn nắp, như vậy mới tạo dược ấn tượng tốt ở dối phương và làm cho người ta tôn trọng lời nói của mình. Cách ăn mặc cầu kì chải chuốc không dược xếp vào hàng "đẹp trai", nó tạo hình ảnh Mã Giám Sinh "mày râu nhẵn nhụi áo quần bảnh bao" trogn truyện Kiều, nhiều cô gái không thích đâu.
-Đủ tiền: đủ tiền ở đây thì phải hiều theo cả nghĩa đen lẫn bóng. Dương nhiên là muốn làm quen với người ta thì ít nhất trong túi cũng phải có sẵn ... dăm bảy ngàn để rủ người ta di uống nước ngay khi có cơ hội chứ, okie ??? Còn nghĩa bóng là phải xét khả năng của mình sao với đối phương, phải bản lĩnh dủ dô về nhân cách, kiến thức...., ngoài ra còn phải có một vài khả năng hoặc dặc diểm mà chúng ta biết răng cô ấy thích. Khó dấy !!! con gái bây giờ yêu cầu càng ngày càng cao mí lị mấy girl dạo này tôn thờ chủ nghĩa độc thân, bày đặt anti-love anti-liếc gì gì nữa. Thật khổ thân cho những anh chàng nào lỡ thương nhầm mấy cô "máu lạnh" này, nhưng không sao ! "hoàng thiên không phụ người có lòng" chỉ cần cố gắng thì còn có thể làm "tan đá chảy vàng" nữa chứ dừng nói chi dến chuyện hâm nóng con tim "nguội ngắc" của mấy nàng.
-Galăng: cái này chắc các bạn dã biết quá rồi còn gì. Ga lăng là một tính cách không thể thiếu dược trogn cuộc tấn công. Bất kì người con gái nào, cho dù thẳng thắn hay nghiêm túc rất mực đi chăng nữa thì cũng dều thích dược người con trai tỏ ý quan tâm chăm sóc một chút. Tất nhiên tuỳ theo tính tình người con gái mà mức độ ga lăng phải thay đổi linh hoạy chứ nếu người ta không thích mà cứ quan tâm cà chọt cà chọt vô chuyện của người ta thì héo sớm.
-Gan lì: khó mà quan trọng! không phải cô gái nào !!! Không phải cô gái nào cũng dễ tấn công không phải cô bé nào cũng dễ chinh phục. Là người có văn hoá chúng ta dĩ nhiên là phải có tự trọng, nhưng còn tự ái ??? Dẹp !!! lòng tự ái chỉ làm cản trở vấn dề. Chúng ta phải hiều tâm lí phái nữ: nhút nhát , e thẹn, thậm chí "con gái nói có là...", nếu mà sợ quê khi bị từ chối, sợ hãi khi cô bé quá nghiêm túc, hoặc mới bị nói "không" mấy lần mà dã chán nản thì... chỉ nên ở nhà ngủ cho sướng chứ làm quen , tỏ tình chi cho mệt thêm ??? Còn nữa gan lì ở dây không có nghĩa là lì lợm dai dẳng dâu dấy, phải biết diều chỉnh cho dúng mức, nếu không có thểbị dánh giá thấp,xem thường, thậm chí căm ghét, và như vậy cơ hội chiến thắng xem như tiêu tùng .
Nghệ Thuật Làm Quen
Các bạn thân mến, trong công cuộc chinh phục một người con gái thì giai doạn mở dầu, tức là giai doạn dề ba,là quan trọng nhất, khó khăn nhất, và cũng là quyết dịnh dối với sự thành bại. Bởi vậy dề ba luôn là vấn dề thời sự dối với những ai quan tâm dến "double myself". Các chiêu thức trong dề ba cũng vô cùng phong phú, dủ mọi thể loại cho mọi tình huống ở trong "bí cấp" này chỉ nêu ra 1 số VD cụ thể thôi ( còn phải tích luỹ kinh nghiệm nhiều trogn thực tế nữa mới dược). Tuy nhiên, công việc này không phải lúc nào cũng suông sẽ, nhiều khi áp dụng dủ thứ cách mà không có kết quả gì. Trong trường hợp này dối với những người yếu bóng vía hoặc mấy tay cà rỡn thì dã bỏ dở từ lâu. Nhưng trên dời này lúc nào cũng có những cái dầu vô cùng sáng tạo và những trái tim không bao giờ dổi chủ. Chính vì vậy mà các chiêu thức "mạo hiểm trong dề ba" xuất hiện. Đó là những chiêu thức hết sức nguy hiểm, phiêu lưu và nói chugn là trời ơi dất hỡi giống như một tay cờ bạc chơi một ván sống chết trước khi kết thúc. Cũng có người ngay từ dầu dã chọn "dề ba mạo hiểm", có lẽ họ có máu phiêu lưu và thích gây chấn dộng mạnh chắng ??? Nhưng nói chung cũng không thể nói những phương pháp này là không có kết quả, dã có nhiều trường hợp thành công trogn hoàn cảnh này, nay xin mạn phép bàn luận với các bạn một chút.
Xin bắt dầu bằng một câu chuyện hơi... khó tin. Ghé thăm một dứa bạn cũ thây nó vừa di bệnh viện chich ngừa về, tôi mới hỏi nó làm sao ra dến nông nổi thế này, nó nói: "tao phải lòng một cô gái bán thuốc tây gần nhà nhưng cô ta có con chó dữ lắm..". "A., tao biết rồi, mày tính... giở trò nên bị chó táp phải khộng ???". "Tầm bậy, tao cố ý tới gần dút chân vô cho nó cạp,sau dó la lên, nhờ vậy hôm trước cô ta ghé thăm tao, bây giờ tao nói chiện với cô ta nhiều rồi...". Dúng là khó có thể tin dược nó không giở trò gì mà tự nhiên chó lại cắn nó, nhưng việc cô gái ghe thăm nó lần thứ hai là có thật và tình hình dề a của nó khá tốt dẹp, cô gái quá dễ thương. Phải nói dây là một cuộc.... mạo hiểm thật sự, dề ba kiểu dó thì ông nội tôi cũng không dám dề.
Một trường hợp khác có một anh chàng dể ý một cô bé trong lớp anh Văn, thay vì phải tới trò chuyện này nọ, anh ta lại dem theo một cây dinh nhọn, nhẹ nhàng cắm nó vào vỏ xe của cô gái. Khi ra về cô bé phát hiện bánh xe xẹp lép, vừa dịnh mếu thì anh ta dã xuất hiện, xung phogn dẩy giùm xe dến tiệm và dứng dó nói chuyện với cô ta luôn, còn làm khó làm dễ ông vá xe dể "cau giờ" dể ông ta làm lâu lâu một chút. ừ dó mới quen cô gái và nói chuyện với cô ta.
Tâm lí các cô gái không giống như tâm lí các men chúng ta dâu. Khi co một sự kiện nào tác dộng vào, họ sẽ nhạy cảm hơn, dễ dao dộng hơn và ghi lại vào bộ nhớ nhiều hơn chúng ta. Có một số cô gái tỏ ra rất cứng rắn và vô tình ở bề ngoài ( mấy em anti-love anti-liếc gì gì dó...), nhưng các bạn dừng lầm tưởng ở các thái dộ dó, thật sự thì các cô gái rất dễ bị tác dộng, sự cố gắng làm ra vẻ giả tình chỉ có thể thực hiện dược trogn một khoảng thời gian nhất dịnh, nếu các bạn biết cách tiếp tục nước chảy dá mòn thì sự cứng rắn dó sẽ hoàn toàn sụp dổ. Khi các bạn nói chuyện, dùa giỡn với họ, họ có thể tỏ ra không quan tâm nhưng bạn có chắc rằng sau khi về nhà leo lên giường họ lại không ôm gối suy nghĩ hay chống cằm lên nệm dể tưởng tượng ??? Đó chính là cơ sở chính cho các cuộc mạo hiểm, nhằm gây nên một sự chú ý nhỏ nhoi, một cái nhìn thêm chút thiện cảm, một sự cảm dộng biết ơn bâng quơ, nhưng từ một chút nhỏ nhoi bâng quơ dó người ta có thể làm nên một "cơ nghiệp" rồi.
Khi đến nhà "người ấy" hoặc đến điểm hẹn trong lúc trời mưa, bạn nên mặc áo mưa để khỏi bị cảm lạnh, tuy nhiên cũng không ai cấm bạn tự làm cho mình hơi ướt ướt chút xíu đủ để cho nàng... trông thấy, dĩ nhiên là chạy gần tới nơi mới làm chớ đừng có ngu gì vừa ra khỏi nhà là hứng mưa ngay. Bạn đừng tưởng mấy chuyện này là nhỏ nhặt, nhiều chuyện bạn tưởng là nhỏ nhưng đối với con gái lại không phải, con tim của con gái không giống với chúng ta, nếu giống thì đã không có tình yêu trên cái cuộc đời đẹp đẽ này. Từ một chút lòng thương hại, sự thông cảm cũng có thể biến đổi dần thành tình yêu mà nhiều khi người trong cuộc cũng không hay biết. Bởi thế mà có người còn không mặc áo mưa cho ướt hết, đến nỗi cô nàng phải đem đồ của ông già ra cho thay, dĩ nhiên la đến nhà người ta kiểu này thì không được lịch sự cho lắm.
Một cô gái là giáo viên đang dạy anh văn sơ cấp, có một anh chàng vô lớp học dở ẹc, cái gì cũng không biết, cứ hỏi cô mãi,nhưng hay cái là cô vừa chỉ là anh ta biết ngay. từ chuyện hỏi han bài vở anh ta tiến dần tới hỏi han gia đình, công việc,... và tiến luôn tới việc rủ cô đi chơi. Sau một thời gian rất dài đã thân nhau, cô mới tá hỏa khi anh này tự thú mình là một... cử nhân anh văn, là anh trai của bạn cô ta trong một lần gặp mặt đã phải lòng và vô lớp cô học! Kiểu đề ba này thì tôi thua!
Khi bạn để ý cô gái mà cô ta giỡn chơi với bạn, tìm cách chơi khăm bạn, nếu bạn phát hiện thì cũng chưa chắc nên thoát hiểm, nhiều khi cứ tương kế tựu kế giả vờ mắc lừa cô ta, cứ tỏ ra rất đau khổ khi bị lừa và... lần sau cũng cứ bị lừa tiếp. Ðến một ngày nào đó cô gái sẽ chạnh lòng hối hận, cảm thấy cảm động trước một trái tim... kiên trì như vậy. Bị quê một chút thì không đến nỗi chết đâu, nhưng chỉ cần cô ta có một chút rung động, một chút tình cảm gì đó là sẽ... chết với chúng ta ngay!
Mạo hiểm các kiểu này thì phổ biến hơn, hầu như ai cũng có lần áp dụng. Tôi đã chứng kiến trường hợp một cô gái học trò đang giỡn với các bạn mình, vô ý đụng phải anh chàng đang đứng kế bên (là bạn tôi), thế là anh ta lăn cù nèo ra vũng nước gần đó dơ hết đồ, làm cô ta phải xin lỗi rối rít trong khi chưa hiểu tại sao mình lại có sức mạnh như vậy và tại sao anh ta lại ở kế bên đúng lúc mình đang giỡn, còn anh ta thì vừa nói không sao, vừa cười, vừa sẵn dịp hỏi thăm em học lớp mấy. Cũng có trường hợp một cô gái nhỏ nhắn chạy xe đạp lại đụng nhầm một tên to con chạy xe Dream làm hắn lăn ra đường trong khi nếu xe tải mà không phải cô ta lái đụng hắn cũng không ngã được. Rồi có chuyện cô gái đang chạy xe tự nhiên cán phải giò một anh nào đó hoặc móc vào đồ anh ta. Nói chung những cách đề ba như vậy là nhằm khai thác sự nhạy cảm và lòng thương người của con gái, đánh vào sự yếu đuối hơn về mặt tâm hồn của các cô gái. Nhưng nếu xui xui làm giả mà xảy ra tai nạn thật, chỉ vì muốn đề ba mà bị què giò thì cũng hơi uổng một chút, nhưng ăn thua mình gan mà, nếu không làm sao gọi là mạo hiểm được?
Nói tóm lại, có rất là nhiều cách để mà mạo hiểm, tùy tính tình cô gái, gan dạ của chàng trai và hoàn cảnh mà chúng có hiệu quả khác nhau. chẳn hạn như khi cô gái thích giúp người khác thì mạo hiểm theo kiểu "làm mồi cho chó xực", nếu cô gái thích người ta giúp mình thì chọn cách kia. Cũng có trường hợp chàng trai thẳng tay gây thiệt hại cho cô gái (làm như vô tình) rồi xin bồi thường, sửa chữa, rồi từ đó làm quen, nhưng cách này quá thô bạo, chỉ có những kẻ vũ phu mới dùng. Cái chủ yếu không phải là "dựng hiện trường" mà là lời nói của mình sau khi sự việc xảy ra, phải có tác động tình cảm như an ủi hoặc cám ơn. Nên gặp cô ta sau khi diễn ra vụ việc và tìm cách nhắc lại nó, nhưng ít thôi.
Một số điều quan trọng:
-Ðề ba mạo hiểm không phải là tuyệt chiêu cuối cùng và không được lạm dụng, phải chuẩn bị kỹ càng va đóng kịch giỏi.
-Những trường hợp nêu trên chỉ là ví dụ, trong thực tế thì phong phú và... thú vị hơn nhiều.
-Tính sáng tạo và bình tĩnh rất cần thiết.
-Tiến hành không khéo thì phản tác dụng, gậy ông đập đầu ông.
_Nếu biến hóa giỏi thì khi bị phát hiện la đóng kịch vẫn có thể dùng kế "kim thiền thoát xác" sẵn tiện biểu lộ với người ta rằng tại vì anh quá thích em nên anh mới lỡ dại...., không chừng nguời ta còn cảm động và thương hơn nữa...!
-Nếu mạo hiểm nhầm cô nào đã đọc bài này thì mệt đấy, nhưng thử làm lại gạch đầu dòng thứ 5 xem có vớt vát được gì không.
-Phải có trách nhiệm của người dàn ông dàng hoàng, chấp nhận những rủi ro cho mình nếu nó xảy ra, xin lỗi và bồi thường người khác đầy đủ nếu gây thiệt hại cho họ.
-Tuyệt đối không làm những gì có thể gây nguy hiểm cho mình hay người khác

10 câu nói hay nhất trong iu

1/ I would rather have had one breath of her hair, one kiss from her mouth, one touch of her hand than eternity without it. One!
- Tôi thà được một lần cảm nhận mùi thơm từ mái tóc nàng, một lần được hôn đôi môi nàng, một lần được siết nhẹ đôi tay nàng còn hơn là sống bất tử mà không bao giờ có điều đó. Chỉ một lần thôi!
2/ I love you without knowing how, why, or even from where...
- Anh yêu em mà không biết tại sao, bằng cách nào và thậm chí từ đâu...
3/ I guarantee it won't be easy. I guarantee that at one point or another, one of us is gong to want to leave. But I also guarantee that if I don't ask you to be mine, I am going to regret it for the rest of my life, because I know in my heart, you are the only one for me.
- Anh tin chắc rằng điều này sẽ không hề dễ dàng. Anh tin chắc rằng sẽ có một khoảnh khắc nào đó trong cuộc đời mình một trong hai chúng ta muốn rời bỏ. Nhưng anh cũng tin chắc rằng nếu giờ đây anh không ngỏ lời cùng em thì trong suốt quãng đời còn lại của mình, anh sẽ phải hối tiếc bởi vì anh biết rằng trong trái tim anh chỉ duy nhất có em thôi.
4/ Hope Our Love Lasts And Never Dies
- Hy vọng tình yêu của chúng ta sẽ ko bao giờ kết thúc và bất diệt
5/ You will be doing anything for the one you love, except love them again.
- Bạn có thể làm mọi thứ cho người mình yêu, ngoại trừ việc yêu họ lần nữa.
6/ How come we don't always know when love begins, but we always know when it ends?
- Tại sao chúng ta không bao giờ biết được tình yêu bắt đầu khi nào nhưng chúng ta luôn nhận ra khi tình yêu kết thúc?
7/The only feeling of real loss is when you love someone more than you love yourself.
- Cảm giác mất mát duy nhất mà bạn thật sự cảm nhận được là khi bạn yêu một ai đó hơn cả chính bản thân mình.
8/ When you love someone and you love them with your heart, it never disappears when you're apart. Anh when you love someone and you've done all you can do, you set them free. And if that love was true, when you love someone, it will all come back to you.
- Khi bạn yêu một ai đó với tất cả trái tim mình, tình yêu đó sẽ không bao giờ mất đi ngay cả khi bạn phải chia xa. Khi bạn yêu một ai đó và dù bạn đã làm tất cả mà vẫn không được đáp lại thì hãy để họ ra đi. Vì nếu tình yêu đó là chân thật thì chắc chắn rằng nó sẽ trở về với bạn
9/ Will you love me for the rest of my life?
No, I'll love you for the rest of mine.
- Em sẽ yêu anh đến trọn cuộc đời anh chứ?
- Không, em sẽ yêu anh đến trọn cuộc đời em.
10/You will see a lot of things. But they will mean nothing to you if you lose sight of the thing you love. - Em sẽ nhìn thấy rất nhiều thứ. Nhưng nó sẽ là vô nghĩa nếu điều mà Em yêu quí nhất lại vượt khỏi tầm nhìn đó.

Binh pháp tôn tử trong nghệ thuật tán gái !!

Mọi người đọc thử coi có giúp ích gì cho mình ko nha
1. Dương đông kích tây (Đánh lạc hướng đối phương):
Tức là giả vờ như thật sự đánh vào phía đông, nhưng chủ yếu lại đánh vào phía tây. Kế này mờ ảo vô song. Hẳn các bác trai cũng hiểu rằng phụ nữ là một sinh vật xinh đẹp nhưng lại vô cùng phức tạp phức tạp từ tâm lý, tính cách, đến suy nghĩ, hành động, nói chung là rất khó đoán. Chính vì vậy ta phải lấy độc trị độc, phải nhằm ngay vào yếu huyệt này – cái gót chân Asin của nàng – để làm cho nàng mê ta.
Có nhiều cách để thực hiện kế này, như:
- Tạo tin đồn: Ta dẫu có “tài đức” đến mấy thì nàng cũng ít tin vào hiện thực trước mắt hơn là nghe đám bạn gái đồn đại (phụ nữ lạ thật), chính vì thế ta phải tạo tin đồn có lợi cho ta.
- Làm rối tai rối mắt địch: Dĩ nhiên là ta mê nàng, nhưng đôi khi ta phải làm sao cho nàng không biết được tình ý của ta. Ta vừa tỏ ra rất quan tâm và ga lăng với nàng khiến nàng vô cùng cảm động và ngưỡng mộ, rồi có khi ta sắm bộ mặt thật lạnh lùng, dứt khoát, làm nàng băn khoăn nghĩ ngợi về ta. Lâu dần nàng sẽ sinh thương thầm nhớ trộm.
- Buộc đối phương lo nhiều mặt: Cổ nhân dạy: “Theo tình tình chạy, chạy tình tình theo”, thế nên đôi khi ta phải khuấy động lên trong nàng cái ý thức lo lắng chinh phục được ta, phải làm sao để nàng thấy được rằng mất ta là mất một con cá to.
- Mê hoặc ý chí của địch. Cổ nhân dạy: “Con trai yêu bằng mắt, con gái yêu bằng tai”. Chính thế đã mang thân đi tán gái thì phải thủ vài lời hoa mỹ. Nhưng do con gái thời nay tinh thần cảnh giác cao, trí tuệ siêu phàm nên anh em phải để ý: khen sao cho chân thành, tìm cho đúng điểm tốt đẹp của nàng mà khen, thậm chí phải biến cái xấu thành cái tốt một cách hợp lý. Ví dụ nàng đanh đá mà ta lại khen là dịu dàng thì vứt, nàng sẽ nghĩ ta giả dối và đãi bôi. Trong trường hợp này ta phải sửa lại là “sắc sảo và cá tính”, nàng lại chả thích mê đi . Cứ thế từ từ mưa dầm thấm đất, nàng dẫu sắt đá thì ý chí cũng dần lung lạc.
2. Điệu hổ ly sơn (Dụ hổ ra khỏi rừng). Kế này cực kỳ quan trọng trong thuật tán gái. Hẳn các bác trai cũng biết rằng tán gái ở giai đoạn nào cũng phải có không gian phù hợp, ví dụ làm sao ta có thể hôn nàng trước mặt ông bà nhạc tương lai được . Chính vì thế phải dụ hổ khỏi rừng, khi ấy muốn ôm hổ hay thỏ thẻ với hổ thì cũng chẳng sợ kiểm lâm nữa.
3. Nhất tiễn hạ song điêu (Một mũi tên hạ hai con ch***m). Làm trai nên biết: tán gái chỉ mới là điều kiện cần, phải tán cả nhà gái nữa mới là điều kiện đủ. Phàm là cha mẹ ai không muốn con gái mình lọt vào tay một thằng ngon lành? Mà con gái thì lại hay nể cha mẹ. “Hậu phương có vững vàng thì tiền tuyến mới không dao động” là vậy. Có một câu chuyện vui về kế này: Một bà mẹ hỏi chàng rể tương lai: “Nếu bác và con gái bác rớt xuống sông nhưng chỉ cứu được một người thì cháu sẽ cứu ai?” Anh chàng láu cá không do dự trả lời: “Cháu sẽ cứu bác sau đó nhảy xuống sông chết cùng con gái bác để trọn tình.”
Ý của mưu kế này là dùng sức lực tối thiểu để đạt được hiệu quả tối đa.
4. Minh tri cố muội (Biết rõ mà làm như không biết). Không phải chuyện gì ta biết cũng đều nói cho nàng nghe cả. Có những chuyện ta biết mà làm ra vẻ không biết gì để kiểm tra tấm lòng chân thành và trung thực của nàng đối với ta.
5. Du long chuyển phượng (Biến rồng thành phượng). Kế này nghĩa là bên trong là hình rồng đó, nhưng làm cho nó trở thành phượng. Ví dụ nếu hôm nay ta đi nhậu về chưa kịp tắm, miệng đầy mùi bia rượu mà phải đến điểm hẹn ngay kẻo nàng dỗi thì có thể ngụy trang bằng perfume for men và kẹo chewing-gum .
6. Mỹ nhân kế (Kế dùng người đẹp). Do kế này được áp dụng trong thuật tán gái nên phải hiểu đây là “nam nhân” chứ không phải là “nữ nhân”. Con gái thời nay nhiều ưu điểm nên cũng đòi hỏi cao, không phải chỉ có chí khí anh hùng mà làm xiêu lòng nàng được. Vì thế đàn ông cũng phải biết làm đẹp, nhưng là đẹp nam tính để cho nàng sung sướng và hãnh diện. Tiền đầy túi mà người vừa hôi vừa bẩn, lôi thôi lếch thếch thì làm sao xin được cái hôn của người đẹp?
7. Sấn hỏa đả kiếp (Theo lửa mà hành động). Kế này là lợi dụng lúc loạn để thao túng, lúc tình hình rối ren mà sắp xếp theo ý muốn. Chẳng hạn như tranh thủ nàng gặp chuyện buồn thì ta phải nhân đó mà thể hiện hết cái tình của ta, đưa nàng đi theo quỹ đạo của ta, làm cho tình cảm của nàng phụ thuộc vào ta . Đặc điểm của kế này là phải biết tùy cơ ứng biến.
8. Vô trung sinh hữu (Không có mà làm thành có). Cổ nhân nói: “Thời thế tạo anh hùng”, quả đúng như vậy. Nếu thiên hạ không loạn, trật tự không rối thì làm gì có anh hào xuất lộ! Nhưng phàm ở đời đâu phải lúc nào cũng diễn ra cảnh cô bé đi học về trong đêm tối bị bọn lang sói bâu quanh để ta ra tay hiệp sĩ như trên phim ? Chính thế ta phải tạo ra thời cơ để tỏ rõ bản lĩnh của ta. Ví như ta giỏi IT thì phải chờ lúc nàng sơ ý mà chọc ngoáy cho máy tính của nàng hỏng đi, thế là nàng phải nhờ ta. Lúc đấy ta sẽ xuất chưởng và được nàng thưởng cho cái nhìn khâm phục. Nếu ta bơi giỏi thì phải nhờ đứa nào đó chen lấn đẩy nàng rơi xuống nước rồi ta nhảy xuống cứu... Kế này phải thực hiện cực kỳ cẩn trọng và chính xác đấy nhé, nếu không thì hậu quả sẽ khôn lường.
9. Tiên phát chế nhân (Ra tay trước để chế phục đối phương). Phàm ở đời làm gì cũng phải tính chuyện đi trước người khác một bước. Nếu nàng có nhiều vệ tinh theo đuổi, ta lại do dự chần chừ thì há chẳng phải là “mồi thơm dâng giặc” hay sao? Chính vì thế phải đánh nhanh thắng nhanh, ra tay trước những bọn tình địch kia để thu phục đối phương .
10. Đả thảo kinh xà (Đập cỏ làm cho rắn sợ)
Phụ nữ thường hay có những phút xao lòng, nhất là khi có rất nhiều vệ tinh rình rập ở quanh. Ta có thể bóng gió xa xôi, cốt là để nàng hiểu trên đời này ta phải là người đàn ông duy nhất của nàng.
11. Tá đao sát nhân (Mượn đao để giết người). Nếu tán được cô nàng xinh xắn, duyên dáng, thông minh thì dĩ nhiên phải chấp nhận thực tế là nàng có nhiều người theo đuổi . Thay vì nhỏ mọn ghen tuông vớ vẩn thì ta phải tỏ ra là người quân tử, nhưng phải làm sao để mấy tên tình địch kia triệt hạ lẫn nhau, còn ta chỉ “ngồi trên núi xem hổ đánh nhau”, rốt cuộc trong mắt nàng lũ chúng nó đều xấu cả, chỉ mình ta là “anh đẹp dần lên trong mắt em”.
Nhớ lại chuyện thời Tam Quốc, Tào Tháo mượn Lưu Biểu giết Nễ Hành, mượn lòng quân giết Dương Tu rồi lại làm cái việc mèo già khóc chuột, thật là một tay thông minh, gian hùng.
12. Di thể giá họa (Dùng vật gì để vu khống người ta). Kế này là vu oan cho tấm lòng trong sáng của người ta, khiến người ta phải ấm ức, sầu đau, tuyệt vọng, rồi khi ấy ta sẽ tỏ ra là một bậc chính nhân quân tử, an ủi vỗ về và lau nước mắt cho nàng.
13. Khích tướng kế (Kế chọc giận tướng giặc). Phụ nữ vốn tính hiếu thắng, có khi không rung động trước sự đeo bám 10 năm của một anh chàng nhưng lại mê mẩn một chàng khác trong năm phút chỉ vì sự khiêu khích của bạn bè . Vì thế đôi khi ta có thể cao ngạo lạnh lùng để chạm vào sự tự ái của nàng, rồi gài gián điệp thách thức nàng, tạo cho nàng cơ hội hả hê là đã chinh phục được ta, mà không hề hay biết là đã mắc lừa mưu gian của ta.
14. Man thiên quá hải (Lợi dụng sương mù để lẩn trốn). Kế này có thể hiểu rộng ra là lợi dụng thiên nhiên, thời tiết để phục vụ mục đích của mình. Ví dụ đi chơi thì phải đưa nàng ra bờ hồ lộng gió để nàng lạnh, thế là ta … ôm . Hay trời mưa bất chợt thì phải biết tìm chỗ kín đáo cho nàng đứng, còn ta thì đứng ngoài lấy thân trai che mưa cho nàng.
15. Ám độ trần sương (Đi con đường mà không ai nghĩ đến). Trí tưởng tượng của phụ nữ thường bị kích thích vì những cách tỏ tình độc đáo, không ai nghĩ ra. Vì thế thấy phim người ta chiếu anh chàng cầm bông hồng run rẩy đứng dưới mưa chờ người yêu mà cũng học đòi làm theo thì nhầm to . Cái sự độc đáo ấy đôi khi rất đơn giản, miễn là phải bất ngờ và khác lạ.
16. Phản khách vi chủ (Đổi vị khách thành vị chủ). Kế này tức là ta phải biến thế thụ động thành chủ động để khống chế cục diện. Chẳng hạn chỉ mới đi chơi với nàng một hai buổi đầu mà đã nóng nảy hôn nàng thì cũng nên chuẩn bị tinh thần có thể phải xơi một cái tát . Biết thế nhưng nhiều khi vẫn phải làm (ôi giời, ngày xưa bị bố đánh đòn còn chiến hơn mà vẫn chịu được thì có nhằm nhò gì cái đánh của mỹ nhân), cốt là để nàng có cớ mà phụng phịu, đưa đẩy, còn ta có cớ mà lấn lướt. Phụ nữ thật lạ, đi chơi với nàng nếu chân tay ta táy máy thì lập tức bị đẩy ra ngay, nhưng nếu ta không làm thế mà lại ngồi cứng đờ như khúc gỗ thì tức là ta đang xúc phạm sâu sắc đến lòng kiêu hãnh của nàng đấy . Vì thế làm trai nên nhớ: khi địch lùi một bước thì ta tiến một bước, khi địch lùi đến chân tường rồi thì ta phải lập tức ôm lấy để địch không còn nơi nào nương tựa ngoài vòng tay của ta.
17. Kim thiền thoát xác (Ve sầu vàng lột xác). Kế này dùng cho lúc nguy cấp, tính chuyện ngụy trang một hình tượng để lừa dối, che mắt đối phương. Ví dụ như ta đang uống bia cùng lũ bạn cũ, nhưng lại bảo nàng là tối nay anh phải làm việc overtime không đến em được. Nhỡ nàng bất thình lình cùng gia đình đi ăn tối mà gặp ta ở nhà hàng thì phải bàn bạc với chúng bạn chớp nhoáng và lập tức chủ động đến dẫn nàng tới giới thiệu với các “đối tác kinh doanh”.
18. Không thành kế (Kế bỏ trống cửa thành). Ấy là khi ta vờ xây dựng quan hệ bạn bè với nàng, để nàng thong dong bước vào đời ta một cách vô tư, trong sáng, rồi khi thời cơ đã chín muồi ta tập hợp lực lượng và mưu chước để nàng không thể thoát khỏi cuộc đời ta.
28. Sát kê hách hầu (Giết gà cho khỉ sợ). Tán gái thành công chưa đủ, mà phải biết giữ cho tình yêu của nàng bền chặt với ta. Khổ nỗi cuộc sống nhiều cám dỗ, vì vậy thỉnh thoảng ta phải kể những trường hợp bên ngoài (đôi khi bịa ra là của một thằng bạn nào đó) hoặc đọc được trên báo chí để thăm dò thái độ và nâng cao ý thức chung thủy của nàng. Phải luôn làm cho nàng quán triệt tư tưởng rằng phản bội là đồng nghĩa với “đường ai nấy đi”, sẽ không có sự tha thứ.
29. Phản gián kế (Dùng kế của đối phương để quật lại). "Phản gián kế" là dùng người của đối phương để lừa đối phương. Ví dụ như trong thời gian còn thăm dò mà nàng phái thằng em đi tìm hiểu ta thì ta phải tận dụng ngay thằng này để nó làm nịnh thần cho ta.
30. Lý đại đào cương (Đưa cây lý chết thay cây đào). Nghĩa là nếu ta có lỗi với nàng thì phải tìm cách đổ lỗi cho đối tượng khác, mà đối tượng hay nhất là những “nguyên nhân khách quan” để không bị mang tiếng ác.
31. Thuận thủ khiên dương (Thuận tay dắt con dê về). Kế này nghĩa là phải biết nắm lấy bất cứ cơ hội nào vụt hiện đến trước mắt (vụ này phải thật linh hoạt mới được). Ví dụ như đi chơi mà nàng không may bị dẫm vào vũng nước bẩn, đừng đứng đờ ra đó mà hãy mua ngay chai La Vie cho nàng rửa chân và tìm khăn lau cho nàng.
32. Dục cầm cố tung (Muốn bắt mà lại thả ra). Có những lúc ta không nên tấn công ráo riết mà tránh xa ra, thực hiện những hành động cốt để thu phục lòng người, giữ người. Từ đó mà nàng tự tìm đến với ta.
33. Khổ nhục kế (Hành hạ thân xác mình để người ta tin). Có khi ta phải hành hạ cho mình ốm mấy ngày, hoặc giả vờ ốm, rồi đem cái thân xác khổ sở ấy mà mua chuộc tình thương mến thương của nàng, khiến nàng xót xa và chăm sóc cho ta.
34. Phao bác dẫn ngọc (Ném hòn ngói để thu về hòn ngọc). Ta phải ga lăng với nàng, phải xem những ngày sinh nhật, valentine, 8-3… là dịp trời cho để thể hiện tình cảm sâu đậm của ta đối với nàng . Ngay cả khi không có lễ gì vẫn có thể kiếm chuyện để tặng quà cho nàng. Mất mấy món quà mà có cơ hội chinh phục được cả một người vợ, thử hỏi cái nào quý hơn?
35. Tá thi hoàn hồn (Mượn xác để hồn về). Kế này là sau khi thất bại trong một cuộc tình, ta tìm đến cuộc tình khác (mượn xác) để lấy lại niềm vui (hồn về) . Tuy nhiên, kế này có nguy cơ rủi ro cao là trong lúc tinh thần bất ổn, nếu không tinh ý thì có thể rước nhầm “xác chết”.
36. Tẩu kế (Chạy, lùi, thoát thân). Nếu sau khi tán xong một cô nàng ta mới té ngửa ra là nàng xấu xa đầy mình, không thể cải tạo, khi ấy chắc chả còn cách nào khác ngoài “bỏ của chạy lấy người”, it’s time to say good-bye! (Hy vọng các bác không phải áp dụng cách này)

Luận Bàn chuyện "CUA Gái" ( Sưu tầm,không quá khích)

Lời nói đầu:
Trong quá trình tiến tới một tình yêu chân chính (thằng nào thích chân phụ thì cũng Ok ), giai đoạn đong đưa cưa cẩm có vai trò rất quan trọng (mặc dù không mang tính chất quyết định). Nam giới thường kém ưu thế về giao tiếp so với nữ giới, tuy nhiên lại thường là người phải đảm nhiệm nghĩa vụ rất cao cả, được mọi người gọi bằng cái tên dân dã, đó là "tán".
Rất nhiều anh em có những điều kiện vật chất rất tốt: nhà giàu, đẹp choai, học giỏi, nhưng lại lận đận trong việc hạ gục đối tượng, trong khi thằng bạn mặt vừa ngố, lại không có điều kiện kinh tế bằng mình thì lại đong đựơc con bé xinh đáo để. Lý do chủ yếu là vì các anh giai tán không đúng cách, cưa không thuận chiều.
Vì vậy SINHVIEN xin cố gắng tổng hợp một số kinh nghiệm để giúp đỡ anh em nhà mình nâng cao tay nghề, khiến cho cả 2 phái đều được hưởng lợi (nói thật, các em cũng muốn có bạn trai bảnh bao, nhà giàu bỏ xừ, mỗi tội các anh chán đời quá, làm em nó kụt hứng)
OK, lảm nhảm đoạn đầu thế là đủ rồi, SINHVIEN xin vào đề
Một số quy tắc vàng:
- Giữ được phong cách của mình. Cái này nói thì dễ, nhưng thực chất nhiều anh không xác định được style của bản thân, trí thức mà lại thích chơi kiểu bụi, trầm lặng mà cứ đeo mác hiphop, sport. Đại khái anh em đừng có thử một kiểu gì mới (các ăn mặc, đi đứng, nói năng) ngay khi vừa gặp 1 em. Nếu muốn đổi style, phải tập từ từ. Cái kiểu con trai thích đóng giả một hình tượng nhân vật nào đó thường là diễn xuất rất lố, chuối, làm trò hề cho người khác, hoàn toàn không nên.
- Lịch sự, galant , đại khái là có những cử chỉ đẹp. Nhưng nên chú ý, đừng để mất phong cách. Cái này nói thì dễ, thực tế thì không đơn giản. Nhiều chú bắt chước phim ảnh, làm những trò ngố tàu theo kiểu : "cái ví của em khó mở à? để anh giúp cho nhá" hay là "ghế của em có cứng quá không? anh bảo bồi bàn thay cái mới êm hơn, OK?". Nói chung nên tránh thái độ xum xoe và xoi mói quá mức.
- Cười đúng lúc. Cái này khá quan trọng. Nói chuyện với 1 thằng mặt như đưa đám thì trừ khi được cho tiền, còn thì chẳng có đứa nào lại cảm thấy dễ chịu hết. Nói chuyện với 1 thằng mặt nhăn nhở lại càng ngứa mắt hơn
- Ăn nói đúng cách. Cái này tối quan trọng, anh em phải luyện nhiều nhiều
- Quan tâm đúng cách. Cũng cực kỳ quan trọng, nếu không cẩn thận sẽ bị mấy em khép vào loại đàn ông tò mò, hay bới móc đời tư.
Các thức tiến hành:
Xong phần lý thuyết khắc cốt ghi tâm, bây giờ đến đoạn thực hành.
Nói chung anh em đừng có thiêng liêng hóa việc tán đổ 1 em. Xét cho cùng, việc tán 1 cô gái cũng chỉ xoay quanh lời nói và hành động, là một phần trong giao tiếp ứng xử. Bởi vậy , anh em cứ tập hót nhiều vào. Hót quen, sau này sẽ có phản ứng nhanh nhạy trước mọi tình huống.
Ngoài ra còn cần một số chiêu thức oánh vào tâm lý mấy em.
Giai đoạn 1: Chuẩn bị
Tán 1 em xin tươi cũng như tham gia 1 trận đánh, chuẩn bị không kỹ sẽ làm đối phương mất cảm tình, mang tâm lý phòng vệ khiến anh em khó tấn công. Phải có chuẩn bị trước, đại khái anh em hiểu thế là được.
- Kỹ năng ăn nói: dĩ nhiên, không có cái này khó mà cưa cẩm được. Những thằng nào tốt số, được em gái để ý từ trước thì đi chỗ khác chơi. Anh em ta phải xác định : em bé hoàn toàn chưa có chút cảm tình gì với mình (thậm chí còn đang ghét mình nữa là đằng khác). Vì vậy phải uốn lưỡi dẻo. Muốn ăn nói lưu loát, anh em ta phải có người để tập dượt. Theo kinh nghiệm dân gian, mấy bà bán hàng cá, hàng mắm có miệng lưỡi dẻo nhất. Anh em cứ hàng ngày đến đó ăn quịt, sau đó chửi nhau với mấy bà này, đảm bảo trình văn sẽ tăng cao đáo để. Sau khi luyện lưỡi dẻo ở mấy mấy mẹ hàng cá, chuyển sang phần ăn nói có gang có thép. Đối tượng để luyện kỹ năng này là mấy chú cảnh sát giao thông. Anh em tìm ngã tư nào quan trọng, có mấy bóng vàng, sau đó vượt đèn đỏ 1 phát. Khi mấy chú vàng hạnh họe, anh em phải đối đáp lại. Luyện như vậy vài tuần liền, đến khi nào có thể cãi thắng mấy chú áo vàng, không phải giam xe hoặc nộp tiền phạt, thế là anh em đã đạt yêu cầu.
- Phong thái cử chỉ: Một thằng hót như khướu, nhưng đi đứng lom khom, chân tay vắt vẻo thì cũng chỉ là trò hề cho các em gái xinh tươi. Phải có phong độ, phải có cái chất của riêng mình. Trước hết cần luyện sự bình tĩnh, ứng phó với những hoàn cảnh bất lợi. Anh em rèn luyện bằng cách **** bậy dọc đường. Tất nhiên sẽ có rất nhiều người đi qua và chiêm ngưỡng cảnh tượng hoành tránh này. Tới khi nào anh em có thể đáp trả những ánh mắt khinh bỉ đó bằng một cái hất tóc điệu nghệ kèm theo điệu cười man trá, thế là ổn. Tiếp đến là rèn luyện động tác cho dứt khoát, mạnh mẽ. Có lẽ anh em sẽ nói "tập thể hình phải không xếp BMW?" Câu trả lời là "chưa đủ". Tập thể hình có thể làm cơ thể rắn chắc, nhưng không làm cho cử chỉ hành động của anh em mạnh mẽ hơn. Muốn có được tác phong đầy nam tính, anh em phải luyện cách khác. Anh em nên đến mấy quán nước bên cạnh các trường cấp 3, đại học, cao đẳng, vào lúc đang có tiết học. Tất nhiên sẽ có một vài học sinh vẫn đang ôn bài ngoài quán nước. Anh em cứ lao vào táng mấy thằng ku này cho BMW. Nếu thấy mấy chú oát con này chưa đủ đô, anh em có thể nâng cao tay nghề bằng cách đi vào mấy doanh trại bộ đội, lôi vài chú áo xanh ra làm bia tập võ, thế nào cũng được như ý.
Giai đoạn 2: làm quen
Cách 1: Double Rich - ấn tượng khó phai
Thời xưa, một số anh nghĩ ra trò này: mon men lại gần, đạp 1 phát vào chân cô em, rồi ra vẻ nhỡ chân, xin lỗi. Nói thật trò này mèo, xưa như trái đất.
Đẳng cấp pro bây giờ phải thế này:
Từ xa tiến tới, túm tóc cô em, tát 2 tát, vít xuống, lên gối thêm 3 phát nữa, vừa oánh vừa chửi "con khốn nạn, mày tưởng mày hại ông mà ông không biết à". Sau đó "chợt nhận ra mình nhầm người", đổi thái độ quan tâm , ân cần "oh god, anh nhìn nhầm rồi, tội em quá, em có sao không?" đảm bảo sau khi trải nghiệm sức mạnh đầy nam tính, lại cảm nhận được sự ân cần ấm áp, nàng sẽ đổ như nhà cao tầng bị động đất
Cách 2: Tình cờ:
Một số nhà văn lãng mạn thường nghĩ ra tình huống như sau: Nàng, đang bưng bê một thứ gì đó. Chàng, đang vội vã đi đâu đó. Huỵch, chàng và nàng va vào nhau, mọi thử đổ tứ tung xuống đất. Chàng rối rít xin lỗi, vừa giúp nàng nhặt đồ, vừa tán. Đúng là bọn nhà văn dở hơi. Cách này không thích hợp với thời đại @ hiện nay.
Ở thế kỷ 21, anh em ta phải chơi trò khác. Đợi khi nào em gái ra về, bạn trực từ xa, vít ga con chiến mã (SH, Dylan thì càng tốt, không thì babetta cũng Ok) tông thẳng vào cô em. Đảm bảo cô em sẽ nằng lăn ra đất, nhìn bạn với đôi mắt khát khao. Bạn đã thành công, xin chúc mừng.
Cách 3: Ân nhân cứu mạng
Một cô gái rất dễ rung động khi được một chàng trai cứu thoát khỏi nguy hiểm (VD như bị ngã xuống nước, bị hỏa hoạn, động đất ....)
Thế nhưng vấn đề là có phải lúc nào em gái cũng gặp tai ương để bạn ra tay nghĩa hiệp? Xin thưa là không. Vì vậy muốn thực hiện cách này, chính bạn phải là ngừoi tạo ra tai họa cho cô em, rồi sau đó cứu cô em thoát khỏi bàn tay tử thần.
Đơn giản nhất là cho em này ngã xuống nước.
Bạn chờ cơ hội khi em đang đi qua những đoạn sông hồ, nhẹ tay đẩy 1 phát cho em bay thẳng ra giữa sông. Tuy nhiên, thời nay con gái biết bơi khá nhiều, để chắc ăn, bạn phải nhảy xuống, dìm cho em này ngắc ngoải, gần chết rồi mới cứu. Nói chung bạn cứ dìm đến khi nào không thấy em này chống cự, yên tâm là mọi việc đã nằm trong tầm kiểm soát, khi đó cứ tằng tằng mà cứu.
Cách 4: badboy
Có một điều các bạn nên biết, một số cô gái thích những bad boy. Hẳn bạn sẽ không ngạc nhiên khi mấy chú bặm trợn, đầu gấu hay ngồi cuối lớp thường kặp kè với mấy em xinh như mộng. Cách thức này rất hợp với mấy anh ku hay gây gổ, có máu liều.
Tuy nhiên làm sao để thể hiện máu côn đồ của mình?
Quá đơn giản, bạn gọi hội đến tận nhà nàng, cho anh em đập phá tanh bành, sau đó bảo đám fellows giải tán, một mình mình đứng lại nhận trách nhiệm.
Nên nhớ càng bị ràng buộc, bạn càng có cơ hội tiếp xúc với em gái.
Ngoài ra, bạn có thể dùng một cách khác, đó là tưới xăng đốt cháy rụi căn hộ mà cô em này đang sống. Dĩ nhiên không nơi nương tựa, bạn sẽ là chỗ dựa vững chắc cho cô bé. Đề phòng trường hợp một thằng ku khác nhảy vào ăn chặn, bạn phải có đàn em theo dõi 24/7, chú nào loe ngoe tiếp cận em gái, cho đàn em làm thịt luôn, đằng nào tay cũng nhúng chàm rồi.
Hờ hờ, chúc anh em thành công khi thực hiện các tuyệt chiêu này. Nếu anh em vẫn còn tự do, chưa bị tống vào tù hoặc bị đưa vào bệnh viện, BMW sẽ giới thiệu cho anh em bước thứ 3: phát triển tình cảm.
Giai đoạn 3: phát triển tình cảm
OK, đến giai đoạn này, trong mắt nàng, bạn chắc chắn đã chiếm được một vị trí đặc biệt (vì những thủ đoạn mà bạn đã sử dụng để ra mắt người đẹp).
Nhưng nếu ngủ quên trên chiến thắng, không có những hành động kế tiếp, em gái xinh tươi của chúng ta (Ở đây BMW xin nhấn mạnh từ "chúng ta" vì một em mơn mởn bao giờ cũng có rất nhiều thằng đong đưa).
Giai đoạn này cần chú ý 2 vấn đề:
1. Chiếm được tình cảm của em gái
2. Show off cho mấy thằng lìu tìu khác cóng cơ.
Cách 1: Mời đi chơi
Nghe quen thuộc phải không? Cách này là một trong những bài học vỡ lòng của nghề làm giai. Tuy nhiên cách thực hiện sao cho hiệu quả lại không hề đơn giản. Theo kinh nghiệm truyền lại của sư phụ Tôn Ngộ Không :"con gái là cái giống mình càng nuông chiều, nó càng chảnh, càng kiêu. Muốn nó quy phục, ta phải kiên nhẫn, đồng thời thể hiện được cái tâm của mình, hay nói gộp lại là nhẫn tâm". Bạn có nhiều phương án để mời ghệ của mình, nhưng phải luôn ghi nhớ 2 chữ "nhẫn tâm" mà Đường Tăng đại sư đã dạy.
- Gửi thư: thằng hâm mới dùng cách này để rủ người khác đi chơi. Lời nói trực tiếp bao giờ cũng có tác dụng hơn.
- Nhờ bạn bè: nói chung không nên, đi chơi 2 người có nhiều cơ hội hơn 1 nhóm 3,4 người.
- Gọi điện: (dùng giọng lè nhè cũng được) "Tôi nói cho cô biết, nếu trong 15 phút nữa, cô mà không đến (...) , tôi sẽ kéo đàn em đi san phẳng cái nhà cô đang ở".
- Nói trực tiếp: "Em ạ! Hôm trước có hiểu nhầm, anh định cho mấy thằng đệ xử lý 1 con mụ già, nhưng lại đưa nhầm ảnh của em. Chiều nay không khéo mấy thằng đệ của anh nó ra tay, tốt nhất em nên đi với anh cho an toàn."
Dụ được em ra khỏi nhà rồi, đưa em đi đâu là phụ thuộc vào sở thích của bạn. Nói chung, các em sẽ không dám trái lệnh của bạn. Một số em khi ở bên các anh thường hay lôi cái tính làm nũng ra.
Thật ra đây không phải tính xấu, nhưng nếu lạm dụng nhiều quá sẽ khiến anh em ta khó chịu. Hơn nữa, đàn ông con trai phải đàng hoàng, ai lại đi làm thằng nô lệ. Nhất quyết không để mấy em lấn tới. Ngay khi các em có biểu hiện lấn sân, bạn phải ngay lập tức dập tắt cái suy nghĩ đen tối của em nó.
- Cách gián tiếp: khi em vừa có biểu hiện, bạn ngay lập tức ném cốc coffee xuống đất, chửi " ông gọi coffee đen mà chúng bay dám cho cả đường vào à", đảm bảo em gái mất vía, ngồi im re.
- Cách trực tiếp: Hất thẳng cốc coffee vào người cô em và lạnh lùng: "nói lắm, ngứa tai"
Cách 2: Giúp đỡ lúc hoạn nạn
Ai cũng biết việc ra tay giúp đỡ khi cô em đang gặp khó khăn sẽ có ảnh hưởng rất lớn về mặt tình cảm. Nhưng có 2 vấn đề nảy sinh:
1. Không phải lúc nào em gái cũng có khó khăn
2. Nếu có khó khăn, không phải lúc nào cũng nằm trong khả năng xử lý của mình
Vì vậy tốt nhất bạn nên chủ động là người đem đến khó khăn, hoạn nạn cho em gái và rồi ra tay giải quyết. Cái gì nằm trong tầm kiểm soát cũng hay hơn.
Bạn có thể nhân 1 dịp đến chơi nhà em gái, len lén bỏ vài viên thuốc diệt chuột hoặc 1 chút thuốc trừ sâu vào thức ăn của em. Em sẽ bị trúng độc, bạn nhanh chóng đưa em đi cấp cứu, sau đó ngày ngày đến chăm sóc em. Wow, nhiều thời gian bên cạnh tâm tình, khi em này bình phục, 2 người cứ gọi là ...
Tuy nhiên bạn nên lưu ý, nếu liều lượng thuốc diệt chuột (hoặc thuốc trừ sâu) quá cao, em sẽ không nằm bệt trên giường mà bay thẳng lên nóc tủ. Để tránh trường hợp này, bạn nên thử trước liều lượng với một số đối tượng như bạn bè cùng lớp, mấy ông bà hàng xóm ....
Có một cách khác, đó là nhờ mấy thằng đàn em, phóng xe húc cho nàng què cẳng. Tuy nhiên cách này có thể khiến cho em gái của bạn mang thương tật vĩnh viễn, gây mất thẩm mỹ. Vì vậy cách này giờ ít được áp dụng.
Cách 3: Lấy cảm tình mẹ vợ
Tiếp tục nhờ đàn em giúp sức, cướp giật hoặc trấn lột bà kụ, sau đó bạn xuất hiện đưa kụ về. Nên tránh xông ra sớm quá, đụng độ với thằng đàn em thành ra không hay, cái kiểu anh hùng rơm bắt cướp không thật sự tốt, chẳng may thằng đệ bị bắt thật, nó khai thì oan gia, hỏng hết đường bột. Còn một điều nữa, nhắc thằng đệ ra tay mạnh mạnh 1 chút, bà kụ mất tỉnh táo, không nhận ra bạn là thằng chủ mưu.
Cách 4: Lấy cảm tình bố vợ
Bố vợ là một mục tiêu khá là khó xơi. Khi đụng độ kụ già, bạn sẽ rất dễ bị ông lão cân não. Nếu không chứng tỏ được mình là thằng đàn ông có khí chất, bạn sẽ bị ông lão cho ra rìa. Thường thì bố già sẽ đọ sức với bạn xung quanh mâm cơm. Các bậc tu mi nam tử thường hay lắm lời khi có chút men. Đàn ông thường ghét những người giả dối. Quá tuyệt, bạn cần dek gì phải ý tứ, có tật xấu nào cứ thoải mái show off trước mặt bố già cho nó thân thiết. Bạn tha hồ tán phét với bố già về lô đề, cá cược, gái gú, rượu chè, yên tâm đàn ông con trai thằng nào thiếu mấy cái này. Ah, nhân tiện nói về rượu chè, BMW đảm bảo lão già sẽ đọ tửu lượng với bạn. Bạn mà thua là hơi bị mất phong độ đấy. Nếu bạn uống khá, tốt thôi, khỏi cần đọc tiếp nữa, lượn cho nước nó trong. BMW sẽ truyền kinh nghiệm cho những bạn uống không giỏi, hoặc giỏi nhưng vẫn dưới cơ ông lão. Hẳn các bạn còn nhớ tác dụng giữa cocacola và kẹo bạc hà mentos? Vừa chiến rượu, bạn vừa cố gạ ông kụ làm vài ngụm coca. Nếu ông kụ không muốn uống, bạn phải dùng tuyệt chiêu khích đểu: " Bố ạ, thời nay rượu uống xuông nó nhạt nhẽo lắm. Chơi no cả bụng rượu mà cũng chẳng thấy phê đâu. Bố muốn tới bến thì phải làm chú coca này cho máu lửa. Ah mà thôi, sức khỏe của bố không tốt, con sợ chơi xong cái coca này, bố gục luôn thì vợ con nó lại chửi, mệt lắm." BMW đảm bảo ông kụ nóng mũi lên, chơi sạch cả lon. OK, tiếp theo là cho ông kụ làm viên mentos. Bạn có thể lấy lý do như sau : "Bố con mình hút thuốc thế này, tý nữa mẹ ngửi thấy mùi thuốc, khéo lại cấm vận thì phiền. Cái kẹo này khử mùi thuốc tốt lắm bố ạ, con với bố, mỗi thằng 1 viên cho nó sảng khoái" . Sau khi ông kụ ngậm viên kẹo, bạn phải tương kế tựu kế nhổ viên kẹo trong mồm ra ngoài, nếu không lỡ miệng nuốt vào bụng là thôi rồi lượm ơi. Có thể giả vờ lôi điện thoại ra gọi cho mommy ở nhà, báo sẽ về muộn, lừa lúc ông kụ không để ý nhét tọt viên kẹo vào túi quần (đừng sợ bẩn, giặt quần dễ lắm). Thế là xong, ông kụ đã ngậm kẹo, còn bạn thì không. Yên tâm chỉ sau vài phút, bố già sẽ gục, cơm phở rượu bia phọt ra từ tất cả những chỗ có thể. Bạn đã chiến thẳng vẻ vang. Lúc này gọi mẹ vợ vào lo hậu sự, còn bạn có thời gian rảnh để sàm sỡ em gái xinh tươi .

Chào các bạn!!

Mình có một tình huống như thế nay đưa ra để tham khảo ý kiến cuả các bạn nha,
giả sử bạn được một điều ước và bạn chỉ được chọn trong 3 điều sau:
  • Một cô gái thât đẹp,cô ta có thể làm bất cứ thứ gì má bạn yêu cầu,thậm chí có thể chết vì bạn.
  • Sở hữu một chiếc BMW serie 7 cực đẹp.
  • Sở hữu một căn nhà cực đẹp(có giá trị ngang bằng với giá trị của chiếc xe ở trên).

Nếu là bạn?bạn sẽ chọn lựa chọn nào?giải thích điều đó.

Những ngày ốm đau!

:worried: Sắp đến ngày thi rồi mà tôi lại đang bị ốm nữa, thật là buồn và chán, tôi chẳng học hành gì được, chẳng làm được gì ngoài việc nằm suốt ngày trên giường. Số tôi sinh ra từ nhỏ mẹ đã bảo tôi rằng: "ức đề kháng của con yếu nên con phải giữ gìn sức khoẻ không lại ốm ra đó". Và quả thật là tôi rất dễ bị cảm mỗi khi thời tiết thay đổi. Tôi gần như sống chung với ốm đau, bệnh tật. Tôi rất buồn chán và nhiều lúc chẳng muốn làm gì nữa nhưng tôi sẽ phải vượt qua tất cả, bởi tôi còn rất nhiều việc phải làm, nhiều giấc mơ phải thực hiện. Nhưng càng ốm đau bao nhiêu thì tôi lại thấy thương cho Phượng bấy nhiêu, Lúc nào Phượng cũng lo lắng cho tôi, những ngày ốm đau P lại càng vất vả vì tôi rất nhiều: Nào là mua thuốc, nấu cơm, dọn nhà cữa, an ủi, động viên tôi ăn uống cho chóng khỏi bệnh, thực tình tôi không biết phải làm gì để có thể đền đáp P đây.Từng ngày tôi lại thấy yêu P nhiều hơn, hiểu P hơn và muốn chia sẽ cùng P mọi thứ. Nhưng sức khoẻ của tôi không thật tốt để làm mọi thứ cho P được hạnh phúc. Tôi cảm thấy oán trách chính bản thân mình, một thằng đàn ông mà luôn ốm đau. Chán quá! Lại còn sắp thi hết học kỳ nữa rồi, học kỳ này là học kỳ cuối cùng của tôi nên rất quan trọng. Rồi còn phải chọn đề tài làm luận văn nưa, rồi chuyến đi thực tế, dã ngoại ở Cúc Phương nữa chứ, nhiều việc như thế vậy mà lúc này tôi vẫn chưa khỏi ốm, không biết phải làm sao đây? Buồn quá

Tôi đang tập viết chữ yêu!

Thuở ban đầu, hai người yêu nhau như hai đứa trẻ chơi trò tập viết chung trên một tờ giấy. Lúc đó, tờ giấy còn trắng tinh, chàng và nàng đều hăng hái. Họ tràn trề hạnh phúc vì được làm việc chung. Tờ giấy ngập tràn những điều mà đầu óc hai người trẻ tuổi yêu nhau có thể nghĩ ra được.

Có thể một lúc nào đó chàng tranh giành để được viết nhiều hơn, lúc ngược lại, chàng lẳng lặng để nàng thỏa sức muốn viết gì tùy ý. Một vài người chỉ nhấc bút mà chẳng cần phải đắn đo. Có cặp quyết định viết chung một cây viết, có người dồn sức để một người thay mặt cầm viết, thế nhưng tình yêu không thể tồn tại mãi nếu chỉ có một người viết hoặc mỗi người viết riêng rẽ trên một nửa tờ giấy.

Tính cách của mỗi người tạo nên tự dạng của họ trên giấy. Cũng như tính cách, tự dạng của mỗi người rất khó thay đổi. Không phải là không làm được nhưng tốn rất nhiều thời gian, công sức mà kết quả không phải lúc nào cũng như ý. Cũng như tính cách, tự dạng là thứ rất khó bắt chước. Người này có thói quen viết ngay ngắn, sạch sẽ, rõ ràng, người kia thích viết ngoáy, chữ siêu vẹo, gạch xóa lung tung. Tuy vậy, để cho những điều viết chung trên một tờ giấy dễ hiểu hơn, mỗi bên đều phải thay đổi ít nhiều tự dạng của mình...

...Mỗi sai lầm trong tình yêu tương đương với một vết mực nhoè... Thế nên, dẫu vô tình hay cố ý, dù những dòng chữ viết ra ngay ngắn đẹp đẽ biết bao, dù lời lẽ hai người trao cho nhau cao đẹp tới đâu chăng nữa, vết mực nhoè vẫn là vết mực nhoè. Bạn không thể lấy cái này bù đắp, che lấp cái kia. Dẫu bạn có đổ bao công sức để tẩy xóa, che lấp chúng đi, để cố quên chúng đi, coi như chúng chưa từng có thì dấu tích của những vết mực nhoè vẫn thấp thóang đâu đó. Trong tình yêu không có sự tha thứ tuyệt đối.

Tình yêu là sự chờ đợi!

:frown: :o: :D :wink: :yikes: Bất cứ ai từng yêu đều hiểu: Để cho tình yêu lớn lên và trổ hoa, sự chờ đợi quan trọng biết chừng nào.

Tại sao lại như vậy? Tại sao chúng ta không thể có ngay cái chúng ta đang muốn và cần tới mức điên cuồng? Tại sao chúng ta phải chờ hai năm, ba năm và dường như bỏ phí khoảng thời gian quí báu đó? Bạn có lẽ sẽ đặt câu hỏi tương tự: Tại sao một gốc cây từ lúc gieo hạt tới khi ra hoa,kết trái lại phải mất nhiều thời gian đến như vậy?

Điều chúng ta biết chắc chắn là: Tình yêu cần sự chờ đợi kiên nhẫn.Chúng ta phải biết cho nhau thời gian, bạn không có cách thức hay phương tiện nào khác ngoài thời gian để khiến một người thực lòng yêu bạn hoặc khiến bạn thực sự yêu người đó. Vậy, chúng ta hãy cho nhau món quà kỳ bí của chờ đợi, hãy có mặt bên nhau mà không cần đòi hỏi, cũng không mong chờ được đền đáp. Dĩ nhiên, không có gì khó hơn là làm được như thế nhưng đó chính là phép thử độ sâu và tính chân thật của tình yêu. Những kẻ yêu nhau phải biết chờ đợi nhau cho tới khi họ nhìn sự vật bằng cùng một ánh mắt hoặc tới lúc đủ khôn ngoan để cho phép nhau tự do nhìn sự vật theo cách riêng của mỗi người.

Chúng ta sẽ mất đi những gì khi không chịu chờ đợi? Khi chúng ta cố tìm ra đường ngang ngõ tắt trong cuộc đời? Khi chúng ta hối hả trao cho nhau những lời thề thốt mù quáng và ngốc nghếch, trong lúc chúng ta chưa đủ chín chắn và chưa nhận thức được trách nhiệm của mình? Chúng ta sẽ đánh mất niềm tin rằng mình có thể yêu và được yêu chân thành. Hãy suy ngẫm lại những chuyện tình kim cổ. Chẳng phải điều cốt lõi của những câu chuyện tình đó chính là sự chờ đợi-tấm vải nên trên đó những câu chuyện tình được vẽ nên-đó sao?

Vậy làm sao chúng ta có thể có được cuộc sống và tình yêu đích thực nếu chúng ta không nhẫn nại đợi chờ???

Tình yêu là gì??

:angel: Homer: Doh! :psmurf: :ninja: Cho đến bây giờ em vẫn ko hiểu tại sao ngày đó anh lại nói yêu em. Bọn mình học và chơi chung trong cùng một nhóm bạn 3 năm cấp ba. Anh luôn là nhân vật nổi bật trong lớp, vì anh đẹp trai, hơi kiêu kiêu vì điều đó, anh ko phải là học sinh giỏi trong lớp nhưng thông minh và học tài tử theo kiểu con trai, ước mơ của anh là ĐH Kiến trúc vì thế anh vẽ rất đẹp. Nhưng anh biết sao ko, anh hơi lạnh lùng. Em biết ko phải là anh vô tình qua những gì anh đối xử với bạn bè xung quanh, qua những câu chuyện cười anh kể đủ làm cả lớp cười bò. Anh chỉ ko thích biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài vì anh ko muốn nhận mình là người yếu đuối. Tất cả những điều đó và còn nhiều hơn nữa làm anh nổi tiếng ở trường. Đừng vội hỏi tại sao em biết nhiều thế về anh. Đừng quên là mình học với nhau 3 năm cấp 3 mà. Công việc của một bí thư chi đoàn thế nên em gặp rất nhiều bạn bè từ lớp khác, rồi từ trường khác. Và họ hỏi em về anh. Em luôn nhớ em đã nói và trêu anh nhiều thế nào khi kể lại những câu chuyện đó cho anh nghe. Em luôn nhớ anh cười thế nào khi nghe những chuyện đó. Em và một cô bạn ở lớp đã từng lập một danh sách những đức tính mà một người con gái cần có để có thể trởi thành bạn gái của anh. Đừng nghĩ là em yêu anh từ hồi đó nhé. Với em, anh ko bao giờ xuất hiện khi em gặp một cậu bạn trai hay khi em nghĩ đến ai đó. Hơn tất cả, anh luôn như một người anh trai của em.
Đại học. Hai đứa mình mỗi người một trường khác nhau và ít gặp nhau hơn. Chính bản thân em ko nhận ra là mình nhớ anh nhiều đến thế nào sau ngày bế giảng. Bận rộn với năm đầu Đh và cuộc sống xa nhà, em quá bận rộn với những người bạn mới, những cuộc đi chơi, những "cậu bạn" mới. Em có quá nhiều thứ để làm quen trong mội trường mới và em quên là mình thiếu thứ gì. 20-11, lớp cấp 3 tụ tập đến nhà các thầy cô giáo cũ. Anh nhớ ko? em đã quá bất ngờ khi gặp lại anh. Sau hơn 6 tháng ko gặp lại, sau quá nhiều thứ để làm quen, để học hỏi, em gặp lại anh và em chợt nhận ra điều em luôn thiếu bấy lâu nay. Anh cũng như em đúng ko? Đừng tỏ ra bướng bỉnh hay kiêu kì với em, vì em hiểu tất cả những gì anh dấu trong lòng khi anh nhìn em hôm đấy. Em hiểu là anh yêu em khi anh bắt cóc em suốt buổi tối hôm đấy. Anh chở em qua các dãy phố dài. Chúng mình cứ đi như vấy, ko ai nói gì nhưng cả hai đều hiểu phải ko anh. Trở lại với cuộc sống sinh viên xa nhà. Em vẫn bận rộn với cuộc sống của em, với những cậu bạn... Có lẽ phải đến gần một tháng sau ngày 20-11 năm đó. Anh xuất hiện trưóc cửa nhà em. Bọn mình đi chơi. Anh chở em qua các dãy phố Hà Nội dài, ồn ào và yên tĩnh. Hoa sữa cuối mùa và khói xe. Khi đưa em về, ngay trước cửa nhà em, anh đã ôm em trong cái lạnh đầu mùa Hà Nội, và anh nói yêu em. Anh biết lúc đó em nghĩ gì ko? Em nghĩ anh trêu em cơ đấy vì anh luôn cảnh cáo em vì các môí quan hệ với những cậu bạn, anh luôn nói em gì nhỉ: ah, lắm mối tối nằm ko. Và có lẽ anh ko biết là cô bạn cùng phòng em nhìn trộm bọn mình qua cửa sổ. Có lẽ anh sẽ ko ôm em đâu nếu biết ai đó đang nhìn mình vì anh ko muốn tỏ ra yếu đuối trước một đứa con gái mà. Anh luôn nghĩ mình là kẻ ko chiến bại mà. Rồi bọn mình yêu nhau. Em nhớ đã gây một vụ xôn xao trong lớp học vì tất cả mọi người trên thế giới có thể yêu nhau trừ hai đứa mình (ai cũng nghĩ thế). Anh lúc nào cũng lạnh như đá, còn em thì nóng và lanh chanh như một đứa trẻ.
Rồi em đi. Em nghĩ là anh sẽ giữ em lại nhưng anh lại là người đi với em khi em làm thủ tục ở sân bay. Em có cảm giác là anh đẩy em đi, những bước chân của em rối loạn hơn. Và em đã trách anh nhiều lắm đấy. Anh có nhớ là bao lâu sau khi em đi anh mới gọi điện cho em ko? Anh có nhớ là bao lâu sau đó anh mới gửi email cho em ko? Em cá là anh ko nhớ đâu vì sau 2 năm từ lần chia tay ở sân bay đấy. Những lần anh gọi điện, gửi email, hay viết thư cho em anh chỉ hỏi em những chuyện hết sức bình thường. Anh lúc nào cũng chỉ hỏi cuốc sống của em thế nào và anh vẫn ổn. Nhưng em biết là sau khi em bay hôm đó, anh đã khóc (thực sự em hơi bất ngờ khi nghe chuyện đó), anh đã say, và anh buồn thế nào sau đó. Em cũng biết là anh cũng hay đến nhà em ngồi cả ngày ở đấy và phóng xe thế nào trên những con phố dài. Em biết, em biết tất cả nhưng rồi bọn mình vẫn ko giữ được nhau. Mình chia tay. Đó cũng là lần thứ hai anh nói yêu em.
Thỉnh thoảng mình vẫn gặp nhau, anh vẫn gọi điện cho em. Em vẫn nói chuyện với anh giống như một đứa trẻ biết mình được yêu. Mọi người nói với em là anh có bạn gái rồi. Khi em hỏi anh về chuyện đó, khi em luyên thuyên cả ngày với anh về những chuyện ở xứ lạ này, khi em nói em nhớ nhà thế nào, em hỏi cuộc sống của anh thế nào, bạn bè khoe ko?...anh nhớ anh nói gì với em ko? Anh nói: Về với anh đi. Em biết như vậy là anh sẽ chỉ hết giận và chịu trả lời những điều em hỏi nếu em về. Và anh muốn em nhìn mọi việc bằng con mắt của chính mình đúng ko?

Hờn giận anh

:furious: :bomb: :insane: Tặng ngàn vì sao yêu của em
Anh đến hôm nào như hoa bay, tình không độc được mà đắng cay. Mùa thu tàn nhẫn từ đôi mắt, mùi hương sát nhận từng ngón tay. Anh đến hôm nào như mây bay, gió mưa triền miên từ nét mày. Đường vào lòng nhau toàn sỏi đá, bước chân tha hương từ đấy giầy. Em nhỏ đôi dòng nước mắt say; trao anh, không ướt trọn vòng tay. Chiều đi, vai thấm đầy sương lạnh, lệ cũng phai hương tự lúc này. Em tiễn anh sang giấc mộng nào ? Giận anh lấy tà áo cưới chiêm bao. Lời nguyền không buộc vào mây sớm, anh có nghe tình khóc dưới sao ? Anh đến, trăng rằm xanh bóng mây; anh đi, trăng hờn cong nét mày. Chiều qua, má hồng em vẫn còn thơ ngây; chiều nay, hàng mi sương trắng rơi xuống đầy. Thương nhau, em gói trọn hồn trong áo, mất nhau từ trong tà lụa bay. Mắt anh ngại nhìn em từng đêm dài; nhòa hương kỷ niệm, tóc thu phai. Dòng sông bơ vơ tìm dĩ vãng nào đó, thuyền trôi bâng khuâng về tương lai không bờ. Em hận bình minh, hận nắng hồng; hờn ghen bao nhiêu hoa mùa xuân. Sánh vai nhưng không là vợ chồng; kề môi vẫn không là tình nhân. Cười vỡ giấc mộng đêm hôm qua, vò nhàu mái tóc đêm tân hôn. Sính lễ không hòa đôi linh hồn; định ước không chung lòng em cô đơn. Thầm trách vầng trăng không biết khóc sầu; ngàn sao xưa theo em nay về đâu ? Oán cả không gian, thù cả mộng. Em ghen cả trời xanh trong mắt nhau. Anh đến hôm nào, đêm mưa đó; chiều thu, sương đượm nét mi dài. Nụ cười em rụng cánh hoa xuân hờn giận. Xin hỏi trong mắt anh có còn bóng dáng em ?

Lời tỏ tình dễ thương

Nudiepvien ơi...
Chẳng biết tiếng kêu tuyệt vọng của anh có đến tai em không nữa..? Từ ngày nhận được PM của em thổ lộ với anh rằng em thiếu một vài tập phim "Thần điêu đại hiệp", trái tim anh đã hoàn toàn thuộc về em. Quá lạ lùng phải không em? Anh cũng không sao hiểu nổi, có lẽ là những lời ngọt ngào trong tin nhắn của em đã làm trái tim băng giá của anh tan chảy. Đôi khi anh thắc mắc không hiểu em và hiện tượng Global Warming người ta hay nói trên đài báo có quan hệ gì với nhau không mà em lại có sức nóng làm trái tim đã bao năm lạnh lẽo của anh ấm lên nhường ấy. Và tất nhiên nỗi băn khoăn của anh nào có câu trả lời.. Thời gian trôi qua, anh vẫn dõi theo bóng hình em, vẫn run lên thổn thức mỗi khi thấy nick của em online. Cũng chỉ có vậy, anh chẳng dám thốt lên lời yêu thương. Có lẽ trái tim anh đã bị nhàu nát đến nỗi anh sợ tình yêu, sợ một lần nữa bị từ chối. Mà anh đã bị từ chối lần nào chưa í nhỉ? Em thấy không? Khi nhắc tới tình yêu là anh hoảng hốt, anh do dự, anh đắn đo. Đó chính là lý do khiến anh không dám bày tỏ lòng mình? Có đúng lý do đấy ko nhỉ? Chết rồi, lại do dự rồi. Không đuợc. Phải dứt khoát. Rồi, đấy là lý do em ạ.
Lại nói về việc có tình cảm với em quá dễ dàng, mau chóng. Anh nghĩ rằng lần đầu trong nhiều năm, cái cảm giác có thể giúp đỡ một người con gái yếu đuối (nudiepvien nghe cũng ko yếu lắm nhưng không sao, kiểu gì em chả yếu hơn anh), cái cảm giác được cần đến khiến anh cảm thấy mình quan trọng biết bao. Chỉ 2 cái message của em đã có sức mạnh lớn lao, đem lại cho anh sự tự tin ghê gớm không thể nào miêu tả bằng lời. Em quả là có tài động viên người khác, làm sao anh lại không thấy yêu thương nhung nhớ cơ chứ.. Em thấy có phải không em??
Mỗi ngày trôi qua, anh lại ngồi nhìn em ba hoa với bé xí xọn, bé tí và mỉm cười mơ một lúc nào đó anh xí xọn với em...
Thôi em nhé, đã đến lúc anh tạm dừng type, đi ngủ để lấy sức ngồi nhìn em khi em đi học về. Hãy cho anh kết thúc bằng 3 câu hát trong một bài bạn anh sáng tác, hát tặng người yêu nó:
Người đừng cho anh chờ mong tình yêu trong nỗi ưu phiền
Đùng cho anh nhiều đêm thẫn thờ thả hồn phiêu lãng
Thầm mong em về đây cười vui hạnh phúc với anh...
Tạm biệt nudiepvien lùn.

Một lá thư tình thật cảm động

Gởi anh yêu, người em luôn thương nhớ!

Lại xấp tới ngầy 14 tháng 2 rồi, là ngầy mà em thấy cô đơn nhất, anh có hiểu được không?
Nhớ ngầy trước, em củng hồn nhiên ngây thơ, củng vui đùa cùng chúng bạn, em chưa hề nghỉ tới sẽ có một ngầy em sẽ khổ, và càng không hề nghĩ ra được cái khổ sẽ đến với em như thế nào.
Từ khi gặp được anh thì mọi việc điều đổi khac, con người em đã dần mất cả nụ cười. Và củng từ đó, nổi cô đơn đã làm bạn với em xuốt mấy năm trời.
Anh biết không? Lần đầu em nhìn thấy anh, em thiệt không hề có ý nghĩ gì về anh cả, em vốn không hề biết anh là ai, không biết anh cư ngụ nơi nào, và củng không thích thú làm quen nữa.
Nhưng có lẽ trời xui đất khiến nên tối hôm ấy đã cho em nằm mơ thấy anh. Trong giấc mơ em thấy mình cùng bị người ta bắt đi, anh ngồi bên em, vì xuốt đường dài mệt mỏi nên anh đã gục đầu vào vai em mà thiếp đi. Không hiểu sao cái gục đầu của anh lại cho em một cảm giác rất chân thật, em cảm thấy như mình đã quen nhau từ lau lắm, cảm thấy như có một nguyện vọng đã được thực hiện, và cảm giác mình rất hạnh phúc. Khi em tỉnh giấc và biết rằng mình nằm mơ, thì hởi ơi em mong sao có thể diển tã được cảm giác lúc bấy giờ của em, đó là một cảm giác mất mát và thất vọng một cách nảo nề, thậm chí em đã gần như rơi nước mắt.
Từ đó em đã bắt đầu thích thú về anh và tìm hiểu được rất nhiều điều về anh, tên, tuổi,nghề nghiệp, thậm chí địa chỉ nhà anh em cũng biết.
Nhưng điều em biết rõ ràng nhất là chúng ta đang sống trong hai hoàn cảnh khác nhau, tương lai của anh thì như một vì sao đang chói sáng, còn bản thân em thì lại quá tầm thường, không có chút gì gọi là xứng đáng với anh, trong khi đó bên cạnh anh có rất nhiều mỹ nhân xoây quanh và còn một người luôn ở bên cạnh anh mà người ta thường khen là xứng lứa vừa đôi.
Đời cho em mạng khổ, nên xui khiến đóa hoa tình đầu chưa kiệp hé đã phãi vùi chôn. Em chỉ đành mang mối tình tuyệt vọng, để âm thầm chúc phúc cho anh.
Nhưng rồi em cũng chẳng quen được anh, mổi lần gặp anh là tim em như ai xé, trái tim em thổn thức và nhức nhói một cách khó thở. Em thường tự an ủi mình bằng cách nghỉ xấu về anh để tạo lý do khiến em có thể quên anh. Rồi sau đó em cứ tưởng mình đã quên được anh, nhưng em biết là không, vì mổi khi em buồn vì gặp phải nhửng chuyện không như ý thì em lại nghỉ tới anh, em mơ ước anh có thể ở bên cạnh em, dù dưới hình thức một người bạn thường, em chỉ mong có thể được tâm sự với anh, có thể nhìn ngấm anh và chỉ mong anh có thể nói một lời nào với em.
Em luôn mong anh được thành công và hạnh phúc, đó là lời thật từ đấy lòng em.

Tạm biệt!
Người em gái luôn nhớ thương anh!

Những câu chuyện tình cảm động nhất trong năm

Dù bạn Ở rất xa tôi,nhưng bóng hình bạn mãi mãi vẫn ở trong Tôi suốt đời-người bạn của tôi-mối tình đầu của tôi-h.v.t ! cái tuổi học trò,với nhiều mong mơ,mình vô tình trộm nhìn bạn,khi bạn đang chau mày giải bài toán khó và cái *vô tình*ấy theo mãi tôi suốt thời niên học : Mười sáu Tôi chẳng biết gì Ai yêu ai nói cái chi mặc tình Mình phát hiện được nhà bạn không xa nhà tôi mấy.Thế là cứ mỗi sáng đi học ,tôi đợi bạn đi qua khỏi nhà tôi ,tôi mới chịu bước ra đi lên những bước chân bạn để lại và để được *vô tình*nhìn bạn mãi. Ai ơi có biết có hay Tim toi thuong nho doi thay vi nguoi Đúng vậy ! bạn chẳng biết rằng :*Tôi đả yêu bạn * từ cái nhìn *vô tình*ấy.Nó nhẹ nhàng lén vào tim tôi,làm thay đổi trong tôi .Toi thấy tim mình hồi hộp khi nhìn thấy bạn và thẹn thùng bối rối khi bạn nhìn tôi.rồi khi không gặp bạn mình lại bối hồi nhớ thương .bạn có biết không?!hằng đêm mình mơ ước xa xôi rằng:*bạn sẽ nắm tay mình và nói với mình rằng:Tôi yêu bạn .(hạnh phúc biết bao nếu điều ấy xẫy ra)chỉ là mộng mơ thôi _________________ Tôi lắng nghe tiếng bồi hồi
Của tim xao xuyến đứng ngồi không yên
Tình yêu sao quá thiêng liêng
Làm cho nhân thế đảo điên vui buồn


Anh yêu ơi, Người ta nói rằng trong đời mình sẽ gặp được ba thứ người rất là quan trọng với mịnh. Người thứ nhất là người mình yêu nhiều nhất, người thứ hai là người yêu mình nhất, và người thứ ba là người bạn đời cũa mình. Nhưng họ lại nói là ba thứ đó không vô một người được, nhưng từ khi gặp được anh, em đã cẩm thấy em đã gặp được hai thứ người đầu tiên rồi, còn người thứ ba thì em không biết, nhưng em hy vọng người đó sẽ là anh. Nhưng mà anh ơi, không ai biết được tương lai sẽ mang chúng ta đến đâu. Em chỉ biết rằng hiện tại là em có anh. Không cần biết chuyện gì sẽ xãy ra, em vẫn sẽ ở bên anh trong cuộc đời này. Từ khi em yêu anh, em đã biết được cái ngọt bùi và cay đáng cũa tình yêu ra sao. Anh ơi, em sẽ không biết tình yêu ra sao nếu em không gặp được anh. Em cảm ơn anh đã cho em một tình yêu chân thật và lãng mạng, một tình yêu mà người đời trên trái đất này cần đến. Em chỉ mong rằng tình mình sẽ giống như là đôi uyên ương trên trời. Em tạm ngần bút ỏ đây nhé anh.


1712 thương nhớ, hằng đêm anh vẫn mơ tưởng về cuộc tình đã tan vỡ của mình. Em có cớ để mà ra đi, có cớ để trách cho duyên phận đôi ta bọt bèo. Còn anh, anh không có cớ nào để trách em cả, có trách thì trách chúng mình đã quá bồng bột trong cái tuổi học trò. Anh gặp em vào những ngày cuối cấp 3, ánh mắt đầu tiên của em rất quen thuộc, vì ánh mắt đó anh gạt bỏ tất cả những dè dặt của thằng con trai mới lớn, để đến làm quen với em. Anh hạnh phúc đến ngất ngây khi quen được em, từ lúc đó anh bắt đầu biết viết thư tình. Anh phải cảm ơn người bạn gái thân của anh đã giúp anh chuyển đến em những bức thư đầu tiên của anh. Chuyện của chúng mình sao mà nhanh quá, sao mà đẹp quá, nó mãi là niềm tự hào của anh vùi trong tro tàn của quá khứ! Ngay lúc đó và mãi sau này anh không cần phải nhờ ai đưa thư hộ nữa, cái lúc mà anh được cầm tay em lần đầu tiên bên bờ sông Hàn. Bây giờ em ở một chân trời khác, hoàn toàn xa lạ với thế giới của anh, thậm chí anh đã từng thù hằn mảnh đất mà em đặt chân đến, anh từng thề sẽ không bao giờ đến đó. Anh vẫn luôn tự hỏi em sống thế nào, có còn dễ thương, có còn là em vui tươi ngày xưa của anh không. Nhưng đó chỉ là ngày xưa, anh tự đưa mình về với quá khứ để thả hồn vào những kỷ niệm ngọt ngào chúng mình đã có với nhau. Giờ đây, anh cũng có thế giới riêng của anh, chỉ nhớ đến em mỗi lần kỷ niệm quay về ru ngủ anh. Anh đã yêu em như thế đấy, mối tình đầu của anh! Chúc em hạnh phúc với cuộc sống mới của em. Anh một thời của em. L...


Anh không phải là một người xứng đáng để yêu em và cũng không phải là người đáng để em yêu . Anh chẳng bao giờ dám mơ để được cùng em dạo phố hay ăn buổi cơm chiều, được tay trong tay trao nhau những lời yêu thương. Anh chỉ có một tâm nguyện duy nhất trong cuộc đời này là một lần được nắm bàn tay em, nhìn vào đôi mắt em và nói rằng "Anh yêu em, Anh yêu em hơn bất kì thứ gì trên cuộc đời này . Cao hơn những đồi núi, sâu hơn đáy đại dương, và xa hơn cả những áng mây, đến tận cùng của vũ trụ, là tình yêu của anh dành cho em. Chỉ những giây phút này đây, anh chỉ mong cho thời gian hãy dừng lại, để cho anh vẫn được cầm tay em mãi, vẫn nói hàng ngàn lần, hàng triệu lần rằng là "ANH YÊU EM" ... ANH YÊU EM ngàn lần, triệu lần, triệu triệu lần ... Dù bít rằng em sẽ không bao giờ chấp nhập anh và tình yêu của anh, nhưng tình yêu anh dành cho em... đó là sự thật và không có gì thay đổi đươc, đời đời kiếp kiếp dù cho thiên thu muôn đời anh vẫn chỉ yêu một mình em mà thôi. .... Hãy cho anh một cơ hội, tình yêu của anh !!!!
:sherlock: :headbang:

SINH NHẬT TÔI!


Ablum ảnh

Download Opera, the fastest and most secure browser
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31