... tại sao lại dày dò con tim và niềm tin của mình ....
Monday, June 29, 2009 3:13:34 PM
... nó luôn tự hỏi mình tại sao nó có thể để con tim và niềm tin của nó cứ bị dày dò ... đã nhiều lần nó đã muốn mọi chuyện kết thúc ... nhưng khi nó thấy những giọt nước mắc của người đó ... nó lại cầm lòng không được và cứ thế để mọi chuyện qua và qua ... nhưng sau đó nó lại có cảm giác sợ ... sợ nó sẽ bị đau nửa ... và lại một vòng lẫn quẩn mà nó không biết thoát ra bằng cách nào ... có lẽ để cho mọi chuyện kết thúc nó nên tìm một nơi ở khác ... sao nó thấy mệt mõi và đau nhói trong tim của nó ... nó muốn khóc khóc thật to để quen đi mọi chuyện ... nhưng nó có lẽ nước mắt của nó đã khô rồi ...
... nó lại bắt đầu nữa rồi đó ... hôm qua tôi gặp một người bạn của nó ... nói chuyện một hồi lâu tôi mới cảm nhận thì ra nó đang bị khủng hoảng cái gọi " Giá trị cốt lõi" ... trong lòng nó muốn tìm một người yêu .. nhưng có người yêu trong đầu nó và mọi người có lẽ khác nhau nhiều và nhiều lắm ... trong khái niệm của nó người yêu của hình như mạnh mẽ và cư xử với nhau như một người bạn ... cái khái niệm "tâm sự" của nó sao không giống như người khác ... một các cư xử như một anh chàng đang ra sức bảo vệ một cô gái ... sao nó không có cảm nhận đó nhỉ ... dù gì đều là những người mạnh mẽ ... chỉ cần một chia sẽ nhỏ cũng đủ mà ... cái giá trị này trong lòng này của nó thật khác xa với mọi người ... làm không biết mình có thuộc cái thế giới đó không ... nhưng trong lòng nó lại không nghĩ mình sẽ tìm một người bao người đồng trang lứa của nó ...
... người bạn của nó lại nói ... nó thật ích kỹ ... tại sao với mọi người nó lại vui vẽ và dễ chịu dù người đó có thế ... nhưng với người yêu nó nó lại hay cáo gát và khó chịu ... nó miễn cười và lý giải ... hành động của nó giống như người ta đỗ rác vào nó ... nó cần tìm nơi để giái quyết đóng rác này ... uh có lẽ nếu không có nó sẽ tìm nhiều cách để giải quyết ... nhưng khi có nguoi yêu của nó ... nó lại đỗ cho người yêu nó một phần ... rồi nó chợt cười và nghĩ trong đầu ... đúng là bất công ... vì người đó làm sao biết đổ cái rác đó đi đâu nhỉ ...
... nó lại bắt đầu nữa rồi đó ... hôm qua tôi gặp một người bạn của nó ... nói chuyện một hồi lâu tôi mới cảm nhận thì ra nó đang bị khủng hoảng cái gọi " Giá trị cốt lõi" ... trong lòng nó muốn tìm một người yêu .. nhưng có người yêu trong đầu nó và mọi người có lẽ khác nhau nhiều và nhiều lắm ... trong khái niệm của nó người yêu của hình như mạnh mẽ và cư xử với nhau như một người bạn ... cái khái niệm "tâm sự" của nó sao không giống như người khác ... một các cư xử như một anh chàng đang ra sức bảo vệ một cô gái ... sao nó không có cảm nhận đó nhỉ ... dù gì đều là những người mạnh mẽ ... chỉ cần một chia sẽ nhỏ cũng đủ mà ... cái giá trị này trong lòng này của nó thật khác xa với mọi người ... làm không biết mình có thuộc cái thế giới đó không ... nhưng trong lòng nó lại không nghĩ mình sẽ tìm một người bao người đồng trang lứa của nó ...
... người bạn của nó lại nói ... nó thật ích kỹ ... tại sao với mọi người nó lại vui vẽ và dễ chịu dù người đó có thế ... nhưng với người yêu nó nó lại hay cáo gát và khó chịu ... nó miễn cười và lý giải ... hành động của nó giống như người ta đỗ rác vào nó ... nó cần tìm nơi để giái quyết đóng rác này ... uh có lẽ nếu không có nó sẽ tìm nhiều cách để giải quyết ... nhưng khi có nguoi yêu của nó ... nó lại đỗ cho người yêu nó một phần ... rồi nó chợt cười và nghĩ trong đầu ... đúng là bất công ... vì người đó làm sao biết đổ cái rác đó đi đâu nhỉ ...


