... có phải có nhiều thử thách quá không ...
Wednesday, July 1, 2009 11:33:25 AM
... tôi đã từng nghe người ta nói "khi ông trời muốn giao trọng trách cho ai thì người đó phải qua nhiều lan thử thác" ... vậy tôi có nằm trong số đó không nhỉ ... từ lúc bắt đầu rời xa gia đình lên cái chốn phồn hoa đô hội nay học ... cũng đánh dấu những thứ thách mà tôi phải chịu ... nhưng dường con đường phía trước càng lúc càng chông gai hơn ... tôi cứ nghĩ có phải vì trong lòng tôi nghĩ nếu mọi thứ bình yên thì sẽ chán nên tôi thường xuyên phải đối đầu với nhiều thử thách và khắc nghiệt hơn ...
... có lẽ tháng sau tôi phải có thử thach mới ... giờ còn chưa thấy rõ ràng gì cả ... nhiều lúc tôi nghĩ ... uhm mọi chuyện sẽ có người sắp xap đạt cho tôi mà .. chư Phật và chư thiên sẽ ủng hộ mình mà ... ý có thần quyền quá không có ... Chánh pháp đâu có dạy thế hi hihi ... nhưng có lẽ qua thử thách tôi sẽ lớn hơn và trưởng thành hơn ... mà phải chi thử thách mà có ...iền thì cũng được ... đằng này đây gian nan và khó khăn hix hix ...
.... uhm còn trẻ mà giờ có môi trường đưa tối sản phẩm nào tôi cũng chịu vì có nhiều cơ hội học hỏi mà ... tôi tự nhủ với lòng hãy nhìn đời tích cực hơn và đừng nghĩ mọi chuyện xấu đi nhưng cũng biết thừa nhập và thấy được sự thật đang diễn ra ... thôi miễn cười để đi tiếp thôi nào ... cố lên nhé ... tôi ơi đừng tuyệt vọng ....


