My Opera is closing 3rd of March

Well come to Happy forever!!!

The love we gave is the only love we keep

Thực dụng trong tình yêu

Ông bà ta thường nói:"Có thực mới vực được đạo" hay "có tiền mua tiên cũng được".Phải chăng vì xã hội ngày nay ngày càng phát triển và vấn đề tiền bạc vật chất chi phối khiến người ta phải "lao tâm khổ tứ" đến nỗi bán rẻ cả nhân phẩm, bán rẻ trái tim mình để có nó? Đâu đó đã có những người phụ nữ bỏ chồng, bỏ con chạy theo tiếng gọi của người tình nhưng thực chất là "mùi hương" của đồng tiền để đến khi bị bỏ rơi quay lại thì đã quá muộn. Và chuyện những cô gái xinh đẹp "lao như con thiêu thân" vào yêu những "ông già" giàu có đã "con đàn, cháu đống" và thậm chí họ bất chấp người tình của mình "đáng tuối Bố".
Những câu chuyện này nhiều trong thực tế đời sống, và còn nhiều trên cả phim ảnh, truyền hình!
Tại sao con người ta vì chạy theo đồng tiền mà quên chính bản thân mình,phụ nữ á đông luôn tự hào rằng mình được thừa hưởng những truyền thống tốt đẹp, lưu truyền qua hàng ngàn năm. Có một thời người ta yêu nhau không màng đến điều kiện vật chất và thậm chí có nhiều người còn coi "một túp lều tranh hai trái tim vàng" là lý tưởng của tình yêu !Có một thời, số đông những người phụ nữ vị tha, đôn hậu với đức hy sinh vô bờ bến sẵn sàng phụng sự chồng, nuôi chồng ăn học ngay cả khi ý thức được rằng điều đó chỉ làm cho cuộc sống của họ ngày càng "khuynh gia bại sản". Có một thời,người vợ ít khi so sánh chồng mình với các ông hàng xóm hoặc nếu có cũng chỉ nhằm khẳng định thêm lòng sắc son, chung thuỷ của mình: "Chồng ta áo rách ta thương,chồng người áo gấm xông hương mặc người"
Nhưng hình như thời ấy đã qua... và hình như để "chống lại" những cái quá tốt, nhiều khi tốt một cách vô lý, quá sức chịu đựng của người đời thường, ngày nay đang hình thành một xu hướng ngược lại khiến không ít người lo ngại, đó là lối sống thực dụng trong tình yêu bất chấp cả tình nghĩa, đạo lý.

Trong thực tế xung quanh ta luôn có những người sống nhân hậu, mẫu mực và có không ít người nghèo nhưng đầy bản lĩnh, nghị lực và có triển vọng vươn tới một cuộc sống giàu sang chân chính hay chí ít cũng vươn tới sự đảm bảo kinh tế tối thiểu cho một mái ấm gia đình.Tuy nhiên, điều đáng tiếc là không phải lúc nào ta cũng đủ sáng suốt để nhận ra giá trị đích thực trong trường hợp cụ thể.Do vậy xung quanh việc giải bài toán "giàu - nghèo", đó đây vẫn có những sai lầm khác nhau, thậm chí trái ngược nhau do cách lựa chọn máy móc, cực đoan: Số đông đã chọn giàu, bỏ nghèo nhưng cuối cùng không phải ai cũng hoà hợp được và có những cô gái bị bỏ rơi như mình đã bỏ rơi sự nghèo. Một số khác đã chọn nghèo, bỏ giàu song cuối cùng lại rơi vào bi kịch của sự nghèo đói túng quẫn, cuối cùng tan nát.
Cũng có cô tìm giải pháp mạo hiểm hơn là bí mật chọn cả hai anh, thậm chí còn lấy vật chất của anh giàu để "bao" anh nghèo và nghiễm nhiên cô trở thành "ân nhân" của anh nghèo nhưng "sự hy sinh" đó của cô không may bị phát hiện và cuối cùng cô trở thành nạn nhân "xôi hỏng, bỏng không, mất cả chì lẫn chài" và nếu có chăng thì chỉ còn lại bài học nhớ đời là "đừng đùa giỡn với tình yêu".

Đàn ông chỉ mất một phần nghìn giây để đánh giá bạn tìnhNgười nhân viên sếp cần

Comments

My heart will go on...bluestar2607 Friday, July 2, 2010 5:50:17 AM

smile Bài viết của bạn rất hay,
mình rất mong bạn có thêm nhiều bài viết như vậy nữa nhé!

Mr.Kenthappyforeverlog Sunday, July 4, 2010 1:44:09 PM

thanks bạn nhiều, mình chỉ viết cho vui thôi. Bạn co log rất pro, nhiều bài viết hay nữa!!!Bạn có phải là IT ko????

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28