My Opera is closing 1st of March

Con giai và mẹ

Thỉnh thoảng con giai nịnh: "con yêu mẹ lắm", hay "mẹ xinh đẹp quá" là sướng tỉnh người. Sau này con giai lại nịnh: "cô ấy sau này sẽ khéo léo như mẹ vậy", mẹ sẽ xiêu lòng và rồi "vợ con không được đảm đang như mẹ, có gì mẹ cứ dạy bảo", chắc mẹ đổ luôn. Con giai cứ làm được như vậy là mẹ thấy con thành công trong cuộc sống rồi, còn mong gì hơn nữa nhỉ?

Lời từ miệng mình ra, vào tai con mình, ra miệng con mình lại sướng cái tai mình. "Phần nhiều do giáo dục mà nên"

Mèo Tom và hai đứa trẻNửa thứ hai hoàn hảo

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28