My Opera is closing 1st of March

Nửa thứ hai hoàn hảo

Các bảo tàng dân tộc đều trưng bày 3 sự kiện trọng đại trong cuộc đời một con người: sinh ra, lấy vợ/chồng và hy sinh. Hai sự kiện đầu và cuối thì ngoài tầm kiểm soát của chúng ta nên phần nhiều là đúng đắn. Sự kiện còn lại trong tầm kiểm soát của chúng ta cả về lý trí và tình cảm thì hay mắc sai lầm.

Vì vậy, để phán đoán một người đàn ông hạnh phúc hay bất hạnh thì hãy nhìn vào người phụ nữ của họ. Họ còn phóng đại lên là: Lấy được một người vợ hợp ý thì người đàn ông như được sinh ra lần thứ hai, ngược lại thì chắc là "tù chung thân".

Cũng có nhiều lý thuyết về nửa thứ hai hoàn hảo. Tử vi cũng có thể đánh giá được độ hoàn hảo của hai nửa (hay còn gọi là độ hòa hợp, trong ngôn ngữ ngày nay huýnh dùng độ tương thích để nghe cho hiện đại), có thể không chính xác tới 100% nhưng đáng để tham khảo.

Bình thường, xét độ phù hợp qua việc người thích ăn chân gà, người thích ăn đùi gà. Thế là không tranh nhau rồi đấy.

Nhân ngày 20-10 chúc các Anh luôn tìm được nửa thứ hai hoàn hảo.



Con giai và mẹNói lái

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28