My Opera is closing 1st of March

THÁNG NĂM GỌI



Có lẽ cảm xúc tháng 5 sẽ không bao giờ ùa về nếu hôm nay không phải là ngày nắng. Một ngày nắng vàng óng, trong cái nắng đầu hè chưa hẳn chói chang, những chùm hoa bằng lăng ánh lên rực rỡ. Bằng lăng với đủ sắc màu từ tím thẫm, tím sẫm, tím, đến tím nhạt, tím pha, tim tím ... Vào những ngày mưa gió, hoa bằng lăng xõa xượi, tan nát thì vào những ngày này, hoa bừng lên vẻ đẹp tuyệt vời. Đâu đó, những chùm dâu gia trắng muốt vẫn tỏa hương thơm như song hành cùng người đẹp. Những cô nàng duyên dáng và cô bé duyên thầm dường như rất hợp nhau. Phượng vĩ lúc nào cũng như trên thảm đỏ, ngạo nghễ và tách biệt. Chi nhìn dọc những hàng hoa bên đường với đủ màu sắc ấy cũng đủ thấy yêu Hà Nội lắm lắm.

Mùa hè mỗi đất nước có một đặc trưng riêng. Ai có thể đưa vào âm nhạc khúc ca mùa hè với màu bằng lăng tím ngan ngát, hoa phượng đỏ cháy góc trời, sen hồng thơm ngát, man mát dâu gia, âm thanh rền rĩ của ve sầu từ sáng tinh mơ đến tối, của tiếng trống trường giục giã, của biển gọi, của những giọt mồ hôi long tong của người thợ trong cái nắng như đổ lửa, rịn trên trán học trò mùa thi ..Bản giao hưởng Bốn mùa - Mùa hè của Antonio Vivaldi phần nào khắc họa cái sôi nổi của mùa hè, nhưng làm sao tạo nên mùa hè Hà Nội đây. Tất cả đều rung lên trong mỗi người nghệ sĩ là chính chúng ta, thứ âm nhạc riêng không phát thành lời.

Tháng năm có ý nghĩa vì gắn bó với nỗi nhớ học trò. Có bao nhiêu năm học, học trò có bấy nhiêu nỗi nhớ, nỗi nhớ thày cô, nỗi nhớ bạn bè. Nỗi nhớ ấy được nhân lên trong mỗi chúng ta khi nhớ về quá khứ. Tháng năm có bao nhiêu nỗi buồn nhất là với bọn học trò cuối cấp, chia tay nhau để rồi biến ngày chia tay thành những kỷ niệm đẹp. Những trang lưu bút chỉ dành cho những lời tâm sự tốt đẹp nhất dành cho nhau.

Tháng năm có bao nhiêu khát vọng, đặt niềm tin và thoải mái ước mơ. Giấc mơ xa vượt qua Hà Nội, vượt qua Việt Nam, vượt qua Châu Á và đi đến tận đâu xa nữa. Thoải mái ước mơ đi. Những ngày hè, về quê, trải chiếu ra đất, nằm ngắm sao trên trời và giấc mơ xa đến tận các vì sao. Tháng năm là thế đó.

Triết lí “Vô Vi” của Lão TửHoa nắng

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28